Người chăn cừu anh hùng trong cuộc đua marathon tử thần

30/05/2021 09:00 AM | Xã hội

Một người chăn cừu tên Zhu Keming đã cứu được sáu vận động viên (VĐV) chạy trong một cuộc đua marathon xuyên Trung Quốc, trong đó 21 VĐV khác đã thiệt mạng.

Ông Zhu Keming trong hang trú ẩn
Ông Zhu Keming trong hang trú ẩn

Ông Zhu đã trở nên nổi tiếng trên trang mạng xã hội Weibo vào hôm thứ Ba (25/5), ba ngày sau cuộc đua vượt núi xuyên quốc gia dài 100 km ở tỉnh Cam Túc kết thúc trong thảm kịch do mưa đá và gió lớn. Sự cố tạo nhiều sự phẫn nộ và thương tiếc ở Trung Quốc, cũng như dấy lên nhiều nghi vấn về nguyên nhân tại sao nhà tổ chức cuộc đua dường như đã phớt lờ những cảnh báo về thời tiết khắc nghiệt.

 Người chăn cừu anh hùng trong cuộc đua marathon tử thần  - Ảnh 1.
Ông Zhu Keming bên ngoài hang

Ông Zhu đang chăn cừu vào trưa thứ Bảy thì những cơn gió lớn bắt đầu xuất hiện, mưa đến và nhiệt độ giảm mạnh. Ông trú ẩn trong một cái hang, nơi ông đã tích trữ sẵn quần áo và lương thực để đề phòng trường hợp khẩn cấp.

Nhưng khi ở bên trong hang, ông nhìn thấy một trong 172 VĐV đang đứng yên, có vẻ do bị chuột rút. Ông Zhu đưa người đàn ông vào hang, mát-xa bàn tay và chân bị lạnh cóng của người này, đồng thời đốt lửa và phơi khô quần áo cho ông ta.

Sau đó, bốn VĐV khác chạy vào hang và nói với người chăn cừu là vẫn còn người đang ngồi ở bên ngoài, một số đã bất tỉnh.

Ông Zhu ra ngoài một lần nữa, bất chấp mưa đá và thời tiết băng giá, để cứu một VĐV trẻ đang nằm dưới đất. Ông đã bế anh vào trong nơi trú ẩn và quấn nhiều lớp chăn, cứu sống VĐV này.

“Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình với người đàn ông đã cứu tôi”, VĐV Zhang Xiaotao viết trên Weibo. “Nếu không có ông ấy, có lẽ tôi đã bị bỏ lại ngoài kia”.

Ông Zhu đã được dư luận Trung Quốc ca ngợi vì hành động quả cảm, nhưng người chăn cừu cho biết ông chỉ là “một người bình thường làm một việc bình thường”.

Ông đã giải cứu ba người đàn ông và ba phụ nữ, nhưng cũng thể hiện nỗi ân hận khi ông không thể làm nhiều hơn để giúp đỡ những người khác đã không may chết cóng. “Vẫn còn những người mà tôi không thể cứu”, ông nói. “Có hai người đàn ông đã bất động và tôi không thể làm gì cho họ nữa. Tôi xin lỗi”.

Thảm kịch này đã hướng nhiều chú ý mới về môn chạy marathon và chạy bộ đang bùng nổ ở Trung Quốc, các nhà chức trách yêu cầu các nhà tổ chức phải tăng cường biện pháp an toàn. Theo báo Paper của Thượng Hải, 5 cuộc thi chạy xuyên quốc gia, và một số cuộc thi chạy marathon khác đã nhanh chóng bị hủy.

Thùy Anh (theo abc.net.au, ngày 25/05/2021)

Cùng chuyên mục
XEM