Ngôi làng tự giác cách ly để chống Covid-19: Cử hai 'con ma' ngồi canh cổng, phun thuốc khử trùng người đi lại vào ban đêm

02/04/2020 08:13 AM | Xã hội

"Bất cứ ai bướng bỉnh không chấp hành nghiêm túc có thể nhiễm bệnh và trở thành một con ma pocong".

Hãy để công việc canh gác và bảo vệ khu dân cư của bạn trong thời gian tự cách ly giữa mùa dịch Covid-19 cho những… con ma, đó là cách mà một ngôi làng ở Indonesia đang áp dụng.

Ngôi làng Tuk Songo ở gần trung tâm của đảo Java, Indonesia mới đây đã thu hút sự chú ý của các phương tiện truyền thông xã hội khi sử dụng một cách tiếp cận độc đáo để hạn chế mọi người ra vào khu dân cư của họ.

Theo đó, hai người đàn ông hóa trang thành ma pocong được cắt cử ngồi canh ở lối vào chính của ngôi làng sau khi nơi đây áp dụng biện pháp tự cách ly tại nhà để ngăn chặn sự lây lan và bùng phát của dịch Covid-19 trong cộng đồng.

Theo truyền thuyết của Indonesia, ma pocong về cơ bản là thây ma, nơi linh hồn của người chết mắc kẹt trong tấm vải liệm trắng được quấn từ đầu đến chân và chỉ để hở duy nhất khuôn mặt.

Người đại diện của ngôi làng, ông Angko Setiyarso Widodo cho biết dân làng đã quyết định tự cách ly nơi sinh sống của mình để ngăn chặn dịch bệnh. Mọi người tự giác không đi ra khỏi làng (trừ trường hợp khẩn cấp như cấp cứu) cho đến khi mọi thứ bình thường trở lại.

Ông Angko nói: "Cùng với các cư dân khác, ma pocong sẽ kiểm tra bất cứ ai đi qua cổng làng và phun thuốc khử trùng lên người họ. Đội quân đặc biệt này chỉ thực hiện nhiệm vụ vào ban đêm, trong khi mọi người thay phiên nhau làm điều đó vào ban ngày.

Tại Tuk Songo, tất cả các lối ra vào đều đã bị đóng và người dân chỉ có thể đi qua một lối duy nhất là cổng làng, nơi có người canh gác từ sáng đến đêm. Cũng theo ông Angko, việc để hai người hóa trang thành ma pocong đứng gác có ẩn ý quan trọng đằng sau chứ không đơn thuần là để cảnh báo mọi người.

Ông nói: "Những con ma này giúp nhắc nhở chúng tôi về cái chết. Bất cứ ai bướng bỉnh không chấp hành nghiêm túc và không tham gia vào các biện pháp phòng ngừa virus corona có thể nhiễm bệnh và trở thành một con ma pocong. Chúng tôi rất hy vọng đại dịch sẽ sớm kết thúc để mọi thứ trở lại như xưa".

Câu chuyện về cư dân của ngôi làng Tuk Songo đã cho chúng ta thấy nhận thức và ý thức bảo vệ bản thân cũng như cộng đồng khỏi dịch bệnh của mọi người đang dần tăng cao. Cách đây không lâu, quốc đảo Solomon đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp dù chưa ghi nhận bất cứ trường hợp nào dương tính với Covid-19 để nâng cao cảnh giác của người dân trên đảo.

Tính đến ngày 1/4, thế giới có 802.556 ca nhiễm Covid-19 và 39.012 người tử vong. Trong đó, Indonesia có 1.528 người mắc bệnh và 136 người tử vong. Ngày 31/3, Tổng thống Indonesia, ông Joko Widodo đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do dịch Covid-19.

Ông Joko cho biết ưu tiên hàng đầu của chính phủ ở thời điểm hiện tại là sức khỏe cộng đồng. Tiếp đến là đưa ra các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội như tăng phúc lợi, giảm thuế, hỗ trợ lương thực và thứ ba là bảo vệ doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Từ 1/4, khoảng 24 triệu hộ gia đình nghèo của nước này sẽ được cung cấp điện miễn phí trong vòng 3 tháng. Quyết định trên được chính phủ Indonesia đưa ra nhằm hỗ trợ người nghèo vượt qua khó khăn về kinh tế trong đại dịch Covid-19.

Ngôi làng tự giác cách ly để chống Covid-19: Cử hai con ma ngồi canh cổng, phun thuốc khử trùng người đi lại vào ban đêm - Ảnh 1.

Duni

Cùng chuyên mục
XEM