Ngày Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, sinh viên cũng vật vã tìm đủ mọi cách "sống sót" qua mùa chảo lửa

04/06/2017 15:36 PM | Sống

Những ngày đầu tháng 6, Hà Nội nắng nóng với mức nhiệt kinh hoàng lên đến 40-45 độ C. Người người nhà nhà than trời kêu đất, sinh viên cũng vật vã tìm nhiều chiêu thức mong "sống sót" qua mùa chảo lửa.

Những ngày gần đây người dân Hà Nội tránh nóng như tránh "hủi". Nghĩ sao mà ra đường cứ hầm hập 40-45 độ C, chả làm gì mà cái "chảo lửa" vô hình cứ sẵn sàng vả vào mặt bất cứ lúc nào. Để đối phó với kiểu hình thời tiết này, người ta dùng đủ mọi cách để mát được tí nào hay tí đó.

Đặc biệt cứ đến những ngày trời đất vào hè, sinh viên lại vật vã tìm cách trốn chạy nắng nóng, "trăm phương nghìn kế" từ đơn giản đến phức tạp nhất đều được các bạn tận dụng để góp phần biến mùa hè... không nóng.

Nắng nóng như này thì "phi" qua cái nhà học bên cạnh cũng là 1 thách thức...

Có cho tiền chưa chắc có bạn nào dám ngồi ghế đá nơi sân trường khoảnh khắc 14h.

Sinh viên than trời ngày Hà Nội nóng đỉnh điểm

"Hà Nội nóng sấp mặt, nóng gục ngã, nóng quằn quại", "Ai đó cho tôi qua ngủ điều hòa ké đi", "Cắt điện cắt nước, Hà Nội nóng phát hờn",... Bạn thử lướt facebook mà xem, bao nhiêu status kèm hình ảnh tôi cá là đều liên quan đến thời tiết khó chịu hiện nay ở Hà Nội. Những "câu nói đầu môi" của các bạn sinh viên cũng xoay quanh chủ đề: "Nóng, nóng và chỉ có nóng".

"Trời ơi khó chịu khủng khiếp luôn, mình đi ra đường dù che đậy kín mít mà chẳng hiểu sao vẫn rất nóng nực. Kiểu trời như này mình cũng chẳng ăn uống được gì, may đến lớp có điều hòa nên còn đỡ tí chứ ở nhà trọ bức bối lắm", bạn Minh Anh (SV năm 3) chia sẻ.

Sinh viên kêu gào trước màn chào hạ quá "hoành tráng" của Hà Nội... Nguồn: Facebook.

Dù là di chuyển từ dãy nhà này sang dãy khác thôi, sinh viên cũng vật vã kêu trời vì chỉ nhìn thấy ánh nắng đã không thể thở nổi. Hơi nóng từ sân trường phả thẳng vào mặt khiến nhiều bạn mặt đỏ ửng lên, đầu óc quay cuồng. "Vừa mới bước ra khỏi cửa lớp mình đã xác định rồi, nóng bủa vây 4 phương 8 hướng tránh cũng không nổi. Nhưng vì hết ca học nên không được ở lại lớp, nếu không mình cũng tình nguyện tránh nóng ở đây đến chiều tối mới mò về nhà", Thùy Linh (SV năm 2) tâm sự.

Ở trường đã khổ, về nhà lại tiếp tục vật lộn trong không gian chật hẹp của những căn phòng trọ càng khiến nhiều bạn... ngã bệnh. Chỉ độc mỗi chiếc quạt cây, còn lại... không có gì nữa, sinh viên chấp nhận nướng mình bằng những giấc ngủ tạm bợ vừa ngủ vừa lau mồ hôi.

Các bạn sinh viên thi nhau "chạy nắng" sau ca học.

Tuy nhiên khổ nhất phải kể đến những bạn ở ký túc xá. 1 căn phòng nhỏ - 8 người cùng nương tựa vào nhau đi qua những ngày "hạn hán" ở thủ đô. Những ngày ẩm ương không may bị cắt điện cắt nước thì than ôi, không khóc nổi luôn vì nước mắt bốc hơi hết rồi.

"Giờ tan lớp chỉ nghĩ đến viễn cảnh lao từ nhà học về ký túc xá giữa trời 40 độ C như này mình đã thấy thật kinh hoàng. Năm ngoái cũng chừng thời điểm này nóng ghê gớm mà còn bị cắt nước, bọn mình lũ lượt tay xách nách mang sang nhà bạn xin tắm nhờ", bạn Kiều Trinh (SV năm cuối) chia sẻ.

Tuyển tập trăm phương nghìn kế chống nóng "thời thượng" của sinh viên

Nắng nóng kinh hoàng thì ai cũng thấu nhưng chỉ ngồi đó kêu than cũng không giải quyết được gì. Thay vì như thế, nhiều bạn sinh viên "cái khó ló cái khôn" tìm cách trị nóng.

Việc đầu tiên nhiều bạn vẫn thường hay nghĩ tới chính là dựng hết chiếu nệm lên, lau chùi sàn nhà bóng loáng dầu thơm thiệt sạch sẽ. Sau tất cả công đoạn, nằm xuống đánh 1 giấc cũng thấy kha khá dễ chịu rồi. Nếu trong trường hợp quạt chạy hết công suất mà vẫn thở không nổi thì các bạn nên đặt ngay trước quạt 1 chậu nước, hơi mát tỏa ra có thể giúp bạn thoải mái hơn.

Cả căn phòng trọ dường như chỉ kịp trông chờ vào cái quạt chế nước này.

Hễ mở cửa là gió lại lùa vào, nhưng không phải gió mát mới chết chứ!

Còn những khi ở trường, nếu không may bị "đá" khỏi lớp sau giờ tan học, tại sao bạn không lẻn vào những lớp khác "hưởng sái" chút hương vị điều hòa nhỉ? Nếu như đang trong giờ quay ra cuối lớp thấy những người bạn có vẻ mới mới, lạ lạ đang nằm úp mặt ngủ ngon lành thì đích thị đó là các thành viên trong "hiệp hội" chống nóng rồi.

Ở các trường ĐH còn có 1 nơi sinh viên thường hay lui tới những dịp này chính là thư viện. Điều hòa mát lạnh miễn chê, máy tính kết nối mạng đầy đủ, hãy làm liền ngay và lập tức 1 cái thẻ thư viện thì có gì sai. "Thư viện là nơi lý tưởng nhất rồi vì cũng đang mùa ôn thi nên chúng mình vừa có thể yên tĩnh ôn bài vừa tránh được thời tiết bức bối bây giờ", Tuấn Nam (SV năm nhất) chia sẻ.

Ồ phòng này chật rồi, sang phòng bên cạnh xem sao...

Cũng thế cả thôi...

Có thể bạn cũng thừa biết, những ngày chảo lửa sôi sùng sục như này, những quán cà phê, cửa hàng tiện lợi, siêu thị trở nên chật cứng. Từ bên ngoài nhìn vào, người mua kẻ bán xôm tụ tấp nập, hỏi ra mới biết hầu hết là các bạn sinh viên tranh thủ vào học bài hay ngủ trưa. Nếu có lỡ chen chân vào quán mà hết chỗ thì bạn cũng nên thông cảm bởi bàn ghế chỉ nhiêu đó thôi nhưng sinh viên cứ lũ lượt chạy vào, đến chậm 1 giây là hết chỗ ngồi ngay.

Theo nhiều sinh viên, để tránh cảnh về phòng trọ nóng nực, bí bách, nhiều bạn rủ nhau ra công viên hóng gió, đi dạo "hàn huyên tâm sự" đến chiều tối mới về. "Bọn mình vừa tan học xong liền ra ngay hồ Thành Công (quận Ba Đình, Hà Nội) ngồi chơi, chứ bây giờ về phòng thì nóng lắm. Ở đây có hồ nước, nhiều cây xanh nên không khí khá thoáng đãng và mát mẻ", hai bạn sinh viên trường ĐH Luật cho biết.

Hồ Thành Công 18h tối vẫn có nắng sóng sánh mặt hồ.

Hai bạn sinh viên ĐH Luật tranh thủ ngồi hóng mát sau giờ học.

Nhiều nhóm sinh viên khác cũng đến hồ Thành Công đi bộ, tâm sự nói chuyện.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ giờ đến ngày 5/6, nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục xảy ra ở Hà Nội với mức nhiệt cao nhất 37-39 độ C; có nơi 40 độ C. Không chỉ riêng các bạn sinh viên mà người dân nếu không có việc gì quá gấp gáp thì nên hạn chế ra đường.

Mùa hè bất tận dường như chỉ mới bắt đầu, chúng ta cần "lên giây cót" để sẵn sàng cho bất kỳ cuộc chơi nào, hãy chọn những cách tránh nóng khoa học nhất để giữ gìn sức khỏe và có mùa ôn thi hiệu quả nhé.

Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng chiếc điều hòa thần thánh.

Theo Minh Nhân

Cùng chuyên mục
XEM