Nam NSƯT từng là công tử sa cơ phải đi bán báo: U60 độc thân không vợ con vẫn hài lòng, miệt mài cống hiến cho nghệ thuật

05/09/2024 08:31 AM | Giải trí

Nam NSƯT trải qua tuổi thơ nhiều sóng gió trước khi đạt được những thành tựu trong sự nghiệp nghệ thuật.

NSƯT Hữu Châu, tên đầy đủ là Nguyễn Hữu Châu, sinh năm 1966 tại TP.HCM. Anh xuất thân từ một gia đình có giàu truyền thống nghệ thuật. Bố anh là nghệ sĩ Hữu Thìn, mẹ là nghệ sĩ Thanh Lệ, cô ruột là nghệ sĩ Thanh Nga - biểu tượng lớn trong làng cải lương. Chú ruột Hữu Châu là NSƯT Bảo Quốc, một danh hài nổi tiếng còn em ruột là cố nghệ sĩ Hữu Lộc.

Bà nội của nam nghệ sĩ cũng chính là chủ đoàn cải lương Thanh Minh - Thanh Nga, người được mệnh danh là bầu của các ông bà bầu đoàn hát cải lương thời bấy giờ.. Từ nhỏ, Hữu Châu đã được tiếp xúc với sân khấu cải lương, theo chân bà nội lên sân khấu.Vai diễn đầu tiên của Hữu Châu là khi anh 3 tuổi, trong vở "Mỹ Nhân và loạn tướng." Dù chỉ là một vai không lời chỉ với một tiếng "á" nhưng đó là lần đầu tiên anh nhận được tiền lương, do chính bà nội trao.

Công tử phải đi bán báo, bơm xe

Tuổi thơ của NSƯT Hữu Châu rất sung túc, anh được sống trong biệt thự, ăn ngon, mặc đẹp và di chuyển bằng xe hơi. Tuy nhiên, biến cố đột ngột khiến cả gia đình nhà nam nghệ sĩ rơi vào cảnh túng quẫn, phải sống trong một căn nhà lá đơn sơ, ngày chỉ đủ ăn một bữa.

photo-1725458888512

NSƯT Hữu Châu thời trẻ

Khi cuộc sống trở nên khó khăn, Hữu Châu phải gánh vác nhiều trách nhiệm để hỗ trợ gia đình. Anh làm thêm nhiều công việc khác nhau như bơm xe, cắt tỉa cây xanh, hát lô tô và bán báo để kiếm thêm thu nhập còn mẹ anh phải bán trà ven đường. Những công việc giúp nam nghệ sĩ trang trải cuộc sống, nhưng cũng khiến anh chạnh lòng khi nghĩ đến cuộc sống trước đây của gia đình.

Dù đối mặt với nhiều thử thách, Hữu Châu vẫn quyết tâm theo đuổi con đường nghệ thuật. Năm 1985, anh tốt nghiệp Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 TP.HCM, cùng thời với các nghệ sĩ Hữu Nghĩa, Hồng Đào, và Quang Minh…. Ban đầu, anh gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm vai diễn nhưng vẫn không từ bỏ và kiên nhẫn chờ đợi cơ hội.

Sau một thời gian, Hữu Châu gia nhập Đoàn kịch nói Kim Cương và nhận vai diễn đầu tiên trong vở kịch Hoàng tử và con gái lão chăn cừu. Từ đó, anh tiếp tục khẳng định tài năng qua nhiều vai diễn ấn tượng như Nguyễn Trãi trong Bí mật vườn Lệ Chi, Võ Công trong Tiên Nga và Lỗ Quý trong Lôi vũ. Anh cũng được yêu mến với các vai diễn hài kịch dành cho trẻ em trong chuỗi chương trình Ngày xửa ngày xưa.

Nam NSƯT từng là công tử sa cơ phải đi bán báo: U60 độc thân không vợ con vẫn hài lòng, miệt mài cống hiến cho nghệ thuật- Ảnh 2.

Nam NSƯT từng là công tử sa cơ phải đi bán báo: U60 độc thân không vợ con vẫn hài lòng, miệt mài cống hiến cho nghệ thuật- Ảnh 3.

photo-1725459266862
Nam NSƯT từng là công tử sa cơ phải đi bán báo: U60 độc thân không vợ con vẫn hài lòng, miệt mài cống hiến cho nghệ thuật- Ảnh 5.

NSƯT Hữu Châu được mệnh danh là "bậc thầy diễn xuất"

Ngoài sân khấu, Hữu Châu còn tham gia đóng phim điện ảnh và truyền hình, để lại dấu ấn trong lòng khán giả qua nhiều bộ phim như Giấc mơ của mẹ, Cô gái xấu xí, Cua lại vợ bầu…

Nhờ những đóng góp cho nghệ thuật, Hữu Châu đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá. Anh đoạt giải Mai Vàng năm 2007 cho hạng mục Nam nghệ sĩ kịch nói, và năm 2011 cho vở diễn sân khấu. Năm 2012, anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

U60 sống giản dị với mẹ, tìm thấy niềm vui trong công việc

Trong suốt những năm làm nghệ thuật, Hữu Châu không chỉ gắn bó với sân khấu mà còn tham gia giảng dạy. Anh bắt đầu công việc này hơn 10 năm trước, truyền đạt kinh nghiệm cho các thế hệ sinh viên tại các sân khấu và Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM.

Nam NSƯT từng là công tử sa cơ phải đi bán báo: U60 độc thân không vợ con vẫn hài lòng, miệt mài cống hiến cho nghệ thuật- Ảnh 6.

Hữu Châu không nhận cát-sê khi đóng phim của học trò

Hữu Châu xem học trò như con, luôn dành thời gian lắng nghe, chia sẻ và hướng dẫn họ trên con đường nghệ thuật. Sự gần gũi, chân thành của anh đã tạo nên mối quan hệ thân thiết với học trò. Nhiều nghệ sĩ trẻ như Minh Dự, Lê Lộc, Tuấn Dũng đã trưởng thành từ sự dìu dắt của Hữu Châu.

photo-1725459299982
Nam NSƯT từng là công tử sa cơ phải đi bán báo: U60 độc thân không vợ con vẫn hài lòng, miệt mài cống hiến cho nghệ thuật- Ảnh 8.

Nam nghệ sĩ chọn cuộc sống độc thân, chăm sóc mẹ già

Ở tuổi U60, Hữu Châu vẫn độc thân, không lập gia đình sống cùng mẹ tại nhà riêng. Hai mẹ con có mối quan hệ gắn bó, mẹ luôn chờ anh mỗi khi anh đi diễn về muộn. Anh cũng thường mang về những món quà nhỏ để làm mẹ vui. Vậy nên anh không cảm thấy cô đơn, luôn tìm thấy niềm vui trong công việc và bên học trò. Đối với anh, các đoàn phim, đoàn kịch chính là gia đình.

"Tôi không còn nghĩ về chuyện lập gia đình nhiều năm nay. Tôi coi học trò là con cái của mình. Tuổi này rồi, tôi chỉ mong sức khỏe để có thể tiếp tục giảng dạy và đứng trên sân khấu", nam nghệ sĩ cho biết.

photo-1725458803471

NSƯT Hữu Châu và mẹ, nghệ sĩ Thanh Lệ

Hữu Châu cho rằng cuộc sống hiện tại của mình đã tạm gọi là trọn vẹn. Anh đã có những vai diễn để đời, được đồng nghiệp và khán giả quý mến. Dù không giàu có nhưng nam NSƯT không cảm thấy thiếu thốn, đủ lo cho tương lai và sức khỏe của bản thân. Trong những năm gần đây, anh đã thay đổi lối sống, bỏ thuốc lá và hạn chế rượu bia.

"Tôi không sợ mình về già thui thủi vì vốn dĩ cuộc sống tôi bao năm qua vẫn thế. Cuộc đời này công bằng lắm! Nếu tuổi trẻ mình không vui bây giờ cứ tử tế để hậu vận sau này tốt hơn", NSƯT Hữu Châu bộc bạch.


Theo Kim Linh

Cùng chuyên mục
XEM