Muốn hạnh phúc, rất đơn giản, chỉ cần không vô dụng là được!

06/09/2018 13:16 PM | Sống

Làm đủ mọi điều, hạnh phúc vẫn chẳng chịu ở bên bạn lâu. Tại sao lại như vậy?

(1)

Tôi đã từng chắc nịch rằng, mục đích cuối cùng của cuộc sống là tìm thấy hạnh phúc.

Tại sao chúng ta lao đầu như những con thiêu thân vào những nỗi đau khổ, những tình cảnh tiến thoái lưỡng nan? Sau tất cả, bạn làm như vậy, chỉ để bạn có cơ hội được "chạm" vào hạnh phúc.

Tôi tin rằng mình không phải người duy nhất cho rằng hạnh phúc là đích đến của cuộc sống. Nếu không tin, bạn thử nhìn quanh mình xem, ai cũng đang làm đủ mọi điều để tìm niềm vui đấy thôi.

Người thì điên cuồng mua những món đồ hàng hiệu, cốt để tìm thấy niềm vui từ những lời khen, những lời trầm trồ từ những người xung quanh.

Người thì đau đầu nghĩ món quà để "nịnh" sếp, từ đó nhận lại được những niềm vui từ vị sếp mình "ban tặng".

Người thì đăng những bức xúc của mình lên trang mạng xã hội, chỉ mong tìm thấy chút niềm vui từ sự an ủi của mọi người...

Làm đủ mọi điều, hạnh phúc vẫn chẳng chịu ở bên bạn lâu. Tại sao lại như vậy?

Muốn hạnh phúc, rất đơn giản, chỉ cần không vô dụng là được! - Ảnh 1.

(2)

Chỉ cách đây mấy năm thôi, tôi cũng đã thử tất cả mọi việc có thể để thử "nếm" hạnh phúc.

Mua được một cái gì đó, và nghĩ rằng như vậy là hạnh phúc.

Hẹn hò với một cô nàng nóng bỏng nào đó, và nghĩ rằng như vậy là hạnh phúc.

Được trả lương cao để làm công việc mình không thích, và nghĩ rằng như vậy cũng hạnh phúc rồi.

Rồi đến cuối ngày, chợt cảm thấy bản thân cô quạnh, và rồi tôi lại đắm chìm trong suy nghĩ: "Phải làm gì tiếp để có được hạnh phúc đây?"

Bạn đã từng ở trong tình cảnh như vậy chưa?

Thật ra, hạnh phúc không phải thứ có thể có được một cách trực tiếp, nhưng hoàn toàn có thể có được thông qua gián tiếp.

Nói đơn giản, hạnh phúc chỉ là một sản phẩm tặng kèm. Muốn có được sản phẩm này, trước tiên theo tôi, chúng ta phải sở hữu một sản phẩm chính mang tên Sự hữu dụng.

Tại sao tất cả những việc chúng ta làm (đi mua sắm, mua xe hơi, ăn tối tại một nhà hàng sang trọng,…) chỉ cùng lắm giúp chúng ta thấy vui trong khoảng thời gian ngắn ngủi? Chỉ bởi vì chúng không hữu dụng. Khi làm những việc đấy, bạn không tạo ra thêm giá trị, bạn chỉ tiêu bớt được chút thời gian của bạn thôi.

Bạn cảm thấy hạnh phúc, hài lòng thực sự khi bạn được trở thành một người hữu dụng. Bạn cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa khi bạn tạo ra giá trị cho một người nào đó, có thể là sếp bạn, bố mẹ bạn, hay thậm chí chính bản thân bạn.

Giống như Emerson đã từng nói: "Mục đích của cuộc sống không phải là để được hạnh phúc. Đó là sống một cuộc đời có ích, một cuộc đời đáng được tôn trọng, là san sẻ tình yêu thương, tạo ra những sự khác biệt mà chính nhờ đó, bạn sống tốt hơn."

Nghe thì có vẻ cao siêu, nhưng thật ra lại rất đơn giản.

Muốn mình trở thành một người hữu dụng, bạn không cần cố gắng thay đổi thế giới, bạn chỉ cần làm những việc nhỏ giúp cho thế giới tốt đẹp hơn, dù chỉ một chút.

Bạn có thể giúp sếp làm một số việc mà không thuộc trách nhiệm của bạn.

Bạn có thể viết báo về những kinh nghiệm bạn có được trong cuộc sống.

Bạn có thể nhấc máy, gọi điện cho bạn bè, hỏi: "Ê mày, có cần tao giúp gì không?"

Làm bất cứ thứ gì khiến bạn trở nên có ích. Tư duy khác đi, trong mọi thứ bạn vẫn làm đều có thể có ích cơ mà?

Nếu bạn làm những việc có ích mỗi ngày, chúng sẽ cộng dồn cho hạnh phúc của bạn có được sau này.

Nếu bạn nghĩ điều này bây giờ là tầm thường và vớ vẩn, hãy thử quay đầu nhìn lại: "Khi giá trị hữu dụng của bạn bằng 0, không ai nhớ đến bạn, liệu bạn có cảm thấy vui vẻ được không?"

Muốn hạnh phúc, rất đơn giản, chỉ cần không vô dụng là được! - Ảnh 2.

(3)

Có thể bây giờ bạn sẽ tự hỏi, vậy làm sao để có thể trở nên có ích đây?

Mọi sự thay đổi phải đến từ một quyết định nào đó.

Với tôi, sự thay đổi đó đến từ lúc này, tôi quyết định sẽ viết ra những dòng này thay vì chỉ nghĩ và giữ nó cho riêng mình, để dù ít dù nhiều có thể ai đó sẽ đọc được tới đây, và bắt đầu suy nghĩ giống như tôi.

Tôi sẽ viết. Còn bạn? Bạn có thể làm bất cứ điều gì để sống có ích hơn, có giá trị hơn. Bạn có thể vẽ, có thể hát, bất kể điều gì bạn cảm thấy mình có thể trở nên hữu dụng hơn.

Chúng ta sẽ tạo nên một xã hội có ích hơn, nhiều giá trị hơn, cho chính chúng ta.

Tại sao không bắt đầu thay đổi, ngay từ hôm nay?

Đình Trọng

Cùng chuyên mục
XEM