"Má Hạnh" của tụi nhỏ F0: "Đón 8/3 ở đâu cũng được, chỉ cần bệnh nhi khỏe mạnh là chị vui lắm rồi…"

08/03/2022 10:46 AM | Xã hội

Má Hạnh của tụi nhỏ F0: "Đón 8/3 ở đâu cũng được, chỉ cần bệnh nhi khỏe mạnh là mình vui lắm rồi…"

"Má Hạnh" của tụi nhỏ F0

Hơn 8 tháng Khu điều trị Covid-19 được thành lập, hầu như ngày nào cũng vậy, chị Nguyễn Thị Bích Hạnh (53 tuổi) - Tổ trưởng Tổ hộ lý, khoa Nhiễm, BV Nhi đồng 2 đều thức dậy từ 5h30' sáng để kịp đến BV, chuẩn bị các phần ăn sáng cho bác sĩ, bệnh nhi tại khoa.

Má Hạnh của tụi nhỏ F0: Đón 8/3 ở đâu cũng được, chỉ cần bệnh nhi khỏe mạnh là chị vui lắm rồi… - Ảnh 1.

Ngày 8/3 đặc biệt của chị Hạnh, nữ hộ lý tại khoa Nhiễm, BV Nhi đồng 2, TP.HCM

Sau khi hoàn tất việc vận chuyển đồ đạc vào kho, chị Hạnh vội khoác lên mình bộ đồ bảo hộ, bắt đầu di chuyển vào khu vực điều trị nội trú cho bệnh nhi F0.

Vừa thấy chị Hạnh, nhiều bệnh nhi đã vội reo lên: "A…, má Hạnh đến phát đồ ăn sáng", "Má Hạnh vào rồi". Dù đã làm công việc hộ lý được 25 năm nhưng có lẽ, 8 tháng tại khu điều trị Covid-19 cho trẻ em là quãng thời gian đặc biệt nhất đối với chị Hạnh.

"Chị tình nguyện vào khu Covid-19, ban đầu cũng có hơi sợ, nhưng riết rồi thành quen. Mình chăm sóc các bé như con của mình, đôi lúc sự chia sẻ với phụ huynh, động viên bệnh nhi cũng giúp các bé có thêm động lực để vượt qua bệnh tật", chị Hạnh nói.

Má Hạnh của tụi nhỏ F0: Đón 8/3 ở đâu cũng được, chỉ cần bệnh nhi khỏe mạnh là chị vui lắm rồi… - Ảnh 2.
Má Hạnh của tụi nhỏ F0: Đón 8/3 ở đâu cũng được, chỉ cần bệnh nhi khỏe mạnh là chị vui lắm rồi… - Ảnh 3.

Ngày nào chị Hạnh cũng trùm kín mít để vào gặp, chăm sóc tụi nhỏ F0

Mặc dù đã lớn tuổi nhưng chị Hạnh không ngại khó, nguy hiểm, làm tất cả các công việc từ giặt giũ, làm sạch phòng bệnh đến chuẩn bị ăn uống, đồ đạc cho y bác sĩ, bệnh nhi. Mọi người ở khoa Nhiễm thường gọi chị với cái tên thân thuộc "má Hạnh", coi chị là một phần không thể thiếu của khoa.

Ngoài việc chăm sóc, lo ăn uống cho mọi người, chị Hạnh còn quán xuyến luôn việc động viên tinh thần, chia sẻ kinh nghiệm cho các ông bố, bà mẹ chăm sóc trẻ F0. Công việc cứ thế liên tục nên không lúc nào chị Hạnh ngơi tay, một ngày bắt đầu từ 6h15 sáng đến tối muộn, có hôm việc gấp, về đến nhà, chị Hạnh còn tỉ mỉ mở điện thoại, check lại số lượng thức ăn, đồ đạc để tránh thiếu sót cho các bệnh nhân mới nhập viện.

Má Hạnh của tụi nhỏ F0: Đón 8/3 ở đâu cũng được, chỉ cần bệnh nhi khỏe mạnh là chị vui lắm rồi… - Ảnh 4.

Tình yêu trẻ con là sức mạnh giúp chị Hạnh gắn bó lâu dài với tụi nhỏ

"Chị nghĩ tụi nhỏ như con của mình, khi vô đây có nhiều em bé chưa có đồ, phải chờ người nhà đem vô rất lâu. Lúc đó chị có chị tặng luôn cho mọi người…

25 năm làm việc, vui có, buồn có, nhiều lúc mệt mỏi lắm chứ nhưng chị nghĩ có cho chọn lại, chị cũng muốn làm hộ lý. Phần vì chị yêu trẻ con, phần còn lại, mỗi lần nhìn thấy những em bé khỏe mạnh, được xuất viện là niềm hạnh phúc, động lực lớn nhất rồi", chị Hạnh tâm sự.

Má Hạnh của tụi nhỏ F0: Đón 8/3 ở đâu cũng được, chỉ cần bệnh nhi khỏe mạnh là chị vui lắm rồi… - Ảnh 5.
Má Hạnh của tụi nhỏ F0: Đón 8/3 ở đâu cũng được, chỉ cần bệnh nhi khỏe mạnh là chị vui lắm rồi… - Ảnh 6.
Má Hạnh của tụi nhỏ F0: Đón 8/3 ở đâu cũng được, chỉ cần bệnh nhi khỏe mạnh là chị vui lắm rồi… - Ảnh 7.
Má Hạnh của tụi nhỏ F0: Đón 8/3 ở đâu cũng được, chỉ cần bệnh nhi khỏe mạnh là chị vui lắm rồi… - Ảnh 8.

Một ngày của chị Hạnh bắt đầu từ sáng sớm, kéo dài đến tận tối muộn...

8/3 năm nay của má Hạnh sẽ cực hơn, mệt hơn…

Là người phụ nữ trong gia đình nhưng lại chọn công việc đi sáng về khuya, chị Hạnh cho biết nếu không nhờ có chồng và đứa con gái hiểu chuyện, luôn là hậu phương vững chắc để động viên, tiếp thêm sức mạnh, chị không biết mình sẽ vượt qua như thế nào.

Mọi năm đến ngày 8/3, ngoài những hoạt động mà bệnh viện tổ chức dành cho các nữ nhân viên y tế, chị Hạnh cũng dành thời gian để sum vầy bên gia đình. Tuy nhiên năm, số lượng trẻ em mắc Covid-19 đang điều trị ở khoa tăng, các y bác sĩ, nhân viên y tế như chị Hạnh lại phải tất bật hơn để lo lắng, chăm sóc cho bệnh nhi.

Má Hạnh của tụi nhỏ F0: Đón 8/3 ở đâu cũng được, chỉ cần bệnh nhi khỏe mạnh là chị vui lắm rồi… - Ảnh 9.

Những đứa trẻ F0 quấn quýt, vui đùa cùng "má Hạnh"

"Chắc 8/3 năm nay tụi chị sẽ cực hơn vì công việc nhiều hơn, sẽ về nhà muộn hơn nhưng mà với chị, ngày nào cũng là 8/3. Chỉ cần gia đình, con cái mình khỏe mạnh, các bệnh nhi sớm khỏe lại, xuất viện là món quà lớn nhất với chị rồi. Đón 8/3 ở đâu cũng được, chỉ cần bình an là được", chị Hạnh cười hiền hậu.

Những bệnh nhi từng được chị Hạnh chăm sóc, nhiều bé thường xuyên nhắn tin thăm hỏi, động viên chị Hạnh. Chỉ cần nhận được tin nhắn "Má Hạnh khỏe không? Má Hạnh nhớ giữ sức khỏe, con yêu má nhiều…", là chị Hạnh đã cảm thấy ấm lòng.

Má Hạnh của tụi nhỏ F0: Đón 8/3 ở đâu cũng được, chỉ cần bệnh nhi khỏe mạnh là chị vui lắm rồi… - Ảnh 10.
Má Hạnh của tụi nhỏ F0: Đón 8/3 ở đâu cũng được, chỉ cần bệnh nhi khỏe mạnh là chị vui lắm rồi… - Ảnh 11.

Công việc của chị Hạnh tuy vất vả nhưng lúc nào chị cũng tìm thấy niềm vui

Ngày 8/3, với chị Hạnh cũng như tất cả các nữ y bác sĩ, nhân viên y tế, việc được hỗ trợ, đóng góp một phần sức lực của mình vào công tác cứu chữa, giúp bệnh nhân khỏe mạnh là niềm vui, ý nghĩa nhất mà mọi người mong nhận được.

Chúc cho những bông hồng đang công tác trong lĩnh vực y tế cũng như toàn thể các bà, các mẹ, các chị em phụ nữ một ngày 8/3 thật nhiều ý nghĩa và niềm vui. Mong rằng dịch bệnh Covid-19 sẽ sớm kết thúc, cuộc sống của mọi người sẽ quay lại bình thường, ai cũng được hạnh phúc và bình an.

Má Hạnh của tụi nhỏ F0: Đón 8/3 ở đâu cũng được, chỉ cần bệnh nhi khỏe mạnh là chị vui lắm rồi… - Ảnh 12.
Má Hạnh của tụi nhỏ F0: Đón 8/3 ở đâu cũng được, chỉ cần bệnh nhi khỏe mạnh là chị vui lắm rồi… - Ảnh 13.
Má Hạnh của tụi nhỏ F0: Đón 8/3 ở đâu cũng được, chỉ cần bệnh nhi khỏe mạnh là chị vui lắm rồi… - Ảnh 14.
Má Hạnh của tụi nhỏ F0: Đón 8/3 ở đâu cũng được, chỉ cần bệnh nhi khỏe mạnh là chị vui lắm rồi… - Ảnh 15.

Sự hối hả làm việc trong khoa Nhiễm, các nữ nhân viên y tế và đồng nghiệp tất bật hơn bởi số lượng bệnh nhi F0 tăng lên trong thời gian vừa qua

Má Hạnh của tụi nhỏ F0: Đón 8/3 ở đâu cũng được, chỉ cần bệnh nhi khỏe mạnh là chị vui lắm rồi… - Ảnh 16.

Hi vọng dịch bệnh sớm kết thúc, các nhân viên y tế sẽ không phải kín mít đồ bảo hộ, chăm sóc điều trị cho F0 nữa...

Theo Văn Tiên

Cùng chuyên mục
XEM