"Lườm rau gắp thịt", HLV Park Hang-seo sẽ dùng U23 Nepal làm bàn đạp "dọa" Nhật Bản?

16/08/2018 10:30 AM | Xã hội

Hai mươi chín tiếng trước giờ bóng lăn, HLV Park Hang-seo bảo ông mong U23 Nepal sẽ chơi tấn công trước các học trò của mình. Nhà cầm quân Hàn Quốc hay đùa, và lần này ông lại đùa.

Trong một trận đấu mà các nhà cái quốc tế đánh giá U23 Việt Nam sẽ thắng ít nhất 2 bàn, với tỷ lệ đưa ra cho cửa thắng của thầy trò HLV Park Hang-seo là 1,05, tức đánh 100, chỉ ăn được có 5, trong một trận đấu mà trước đó U23 Nepal từng thua tan tan đến 0-4 trước U23 Thái Lan bằng lối đá tấn công , rồi chỉ thua 0-1 trước U23 Nhật Bản ở trận mở màn, thì liệu họ có chơi tấn công trước U23 Việt Nam?

Không! Tất nhiên là không rồi. Chẳng có thứ logic nào khiến U23 Nepal lại ngu ngốc đến mức chơi đôi công với Quang Hải , Công Phượng và các đồng đội trong trận đấu chiều nay cả. Ngàn lần không!

Vậy HLV Park Hang-seo mong muốn điều gì ở đối thủ của mình? Dĩ nhiên là một trận thắng. Dĩ nhiên là một trận thắng đậm, bất chấp đối thủ có chọn lối chơi nào đi nữa, bởi rõ ràng U23 Nepal "không có cửa" trước các cầu thủ từng lên ngôi Á quân châu Á mới hơn nửa năm trước, dù cho họ chỉ thua U23, mà thực ra là U21 Nhật Bản có vỏn vẹn 1 bàn cách biệt. Và bởi vì ngoài việc phải thắng, thầy trò HLV Park Hang-seo phải thắng đậm, để còn "dọa" Nhật Bản.

 Lườm rau gắp thịt, HLV Park Hang-seo sẽ dùng U23 Nepal làm bàn đạp dọa Nhật Bản?  - Ảnh 1.

U23 Việt Nam không chỉ phải thắng, mà còn phải thắng đậm.

Một trận thắng là chưa đủ, bởi một trận thắng là chưa đủ để gây áp lực lên U23 Nhật Bản, vốn sẽ chỉ phải gặp Pakistan. Cuộc chạy đua giữa thầy trò HLV Park Hang-seo và U23 Nhật Bản sẽ bắt đầu ngay từ chiều nay, chứ không phải chờ đến trận đấu cuối.

Ngôi đầu bảng D là sự khác biệt cực kỳ lớn với chiếc vé còn lại đi tiếp vào vòng trong, bởi chiếc vé ấy sẽ đưa người sở hữu gặp đội bóng xếp thứ 3 vòng bảng của bảng đấu B, E hoặc F, trong khi chiếc vé nhì bảng sẽ đưa thẳng đến đội nhất bảng E, rất có thể là U23 Hàn Quốc, với chân sút Son Heung-min đang cực kỳ khao khát chức vô địch Asiad 2018 để... tránh nghĩa vụ quân sự.

Và khi đang nắm trong tay 2 bàn thắng lợi thế hơn U23 Nhật Bản, thầy trò HLV Park Hang-seo chả tội gì không "mơ cao". Nên nhớ, đội bóng Nhật Bản tham dự Asiad 2018 thực tế chỉ là U21.

 Lườm rau gắp thịt, HLV Park Hang-seo sẽ dùng U23 Nepal làm bàn đạp dọa Nhật Bản?  - Ảnh 2.

Tội gì không mơ cao, ông Park Hang-seo!

Do đó, gạt qua một bên mối lo về hàng tiền vệ đang thể hiện khá nhiều lỗ hổng, gạt qua một bên hàng thủ vẫn chưa thể bắt nhịp được với không khí căng thẳng của giải đấu tầm châu lục, và dẫu cho HLV Park Hang-seo có tuyên bố gì đi nữa, U23 Việt Nam sẽ chỉ chơi với một con đường duy nhất: xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương càng nhiều càng tốt, bằng những cầu thủ tấn công ăn đứt đối phương của mình.

Công Phượng, Quang Hải, Văn Quyết, Anh Đức phải tận dụng tốt cơ hội để biến thành bàn thắng càng nhiều càng tốt, U23 Việt Nam sẽ phải ép cho đối phương vỡ trận, chơi một trận dốc sức để sống chết mà chiếm lấy tiên cơ.

Tiên cơ ấy, là nếu xếp trên U23 Nhật Bản trước khi trận quyết đấu cuối cùng diễn ra, HLV Park Hang-seo sẽ có đủ không gian để mặc sức tính toán, bởi khi đó đội bóng trẻ Nhật Bản mới là những người phải cuống cuồng nhào lên tìm cơ hội chọc thủng lưới thủ thành Bùi Tiến Dũng.

 Lườm rau gắp thịt, HLV Park Hang-seo sẽ dùng U23 Nepal làm bàn đạp dọa Nhật Bản?  - Ảnh 3.

Các chân sút U23 Việt Nam phải "chỉnh thước ngắm" thật tốt trước U23 Nepal.

Tiên cơ ấy sẽ giúp U23 Việt Nam có được một trận chiến thực sự, chuẩn bị tâm thế cho những vào đấu khó khăn phía sau. Đấy là cơ hội để HLV Park chỉnh nắn hàng tiền vệ, quyết liệt truyền cho hàng thủ thứ tinh thần từng giúp họ lên ngôi Á quân châu Á hồi đầu năm. Thứ tinh thần ấy chưa hề hiện diện trên khuôn mặt, trong tâm thế của các học trò của nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Nhược bằng không, U23 Việt Nam sẽ phải run rẩy chơi tấn công trước các cầu thủ trẻ Nhật Bản, điều mà những Quang Hải, Công Phượng chẳng hề quen ở sân chơi cấp châu lục, và dẫu đã cầm chắc tấm vé đi tiếp trong tay, thì sự rủi ro vẫn sẽ bủa vây xung quanh đoàn quân của HLV Park Hang-seo.

Cho nên, trận đấu với U23 Nepal chiều nay, rất có thể sẽ là trận đấu then chốt nhất của chiến dịch chinh phục Asiad 2018 của thầy trò HLV Park Hang-seo. Có tận dụng được cái "bàn đạp" ấy để bật cao được không, thêm lần nữa phải trông chờ vào ông thầy người Hàn Quốc "kinh bang tế thế" vậy!

Theo Tâm Anh - Ảnh: Đạt Đậu

Cùng chuyên mục
XEM