Lời cầu nguyện vô vọng của thân nhân hành khách trên máy bay rơi ở Trung Quốc: Câu chuyện của người ở lại sao quá đỗi đớn đau!

24/03/2022 19:45 PM | Xã hội

Vụ rơi máy bay chở 132 người ở Trung Quốc là 1 trong những thảm họa hàng không tồi tệ nhất trong nhiều năm ở nước này.

Chiều 21/3, một chiếc máy bay Boeing chở 132 người của hãng hàng không China Eastern Airlines đã rơi thẳng xuống núi rồi vỡ vụn tại khu vực tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc . Sang ngày thứ 3 cứu hộ, vẫn không có dấu hiệu cho thấy có người sống sót. Khả năng cao 132 người có mặt trên chuyến bay số hiệu MU5735, trong đó bao gồm 123 hành khách và 9 phi hành đoàn đã thiệt mạng.

Điều đó có nghĩa là 2 ngày qua cũng chính là khoảng thời gian dài đằng đẵng, ngập tràn cảm giác từ bàng hoàng, hy vọng, ngóng đợi cho đến sụp đổ, đớn đau và tuyệt vọng đối với hơn 100 gia đình.

132 người đã lên chuyến bay MU5735 với những mục đích riêng, trong đó có người mẹ đến đoàn tụ với đứa con gái đã mấy năm không gặp, có cô gái trẻ mong gặp chồng sắp cưới, có người vất vả đi công tác kiếm nuôi gia đình. Nhưng điểm chung là tất cả đã không thể đến đích là thành phố Quảng Châu như dự định.

Tối ngày 21/3, tại sân bay Bạch Vân (Quảng Châu), nơi đáng lẽ chuyến bay MU5735 sẽ hạ cánh, nhiều thân nhân của người trên máy bay đã đến đợi tin tức. Mỗi người đều mang một câu chuyện, một nỗi lòng nặng trĩu.

Lời cầu nguyện vô vọng của thân nhân hành khách trên máy bay rơi ở Trung Quốc: Câu chuyện của người ở lại sao quá đỗi đớn đau! - Ảnh 1.

Thân nhân hành khách ngồi đợi tin ở sân bay Bạch Vân tối ngày 21/3

Trả lời phỏng vấn của phóng viên, một người đàn ông họ Chung cho biết vị hôn thê của anh đã đổi vé máy bay sớm hơn một ngày so với dự định ban đầu để có thể đến gặp anh sớm hơn một chút.

"Tôi và cô ấy đang yêu xa. Chúng tôi yêu nhau được 5 năm và mối quan hệ của chúng tôi rất tốt. Thời gian này chúng tôi khoảng 4 tháng mới được gặp gỡ một lần nên nhớ nhau nhiều lắm. Cô ấy đã mua vé bay ngày 22/3 rồi, nhưng cuối cùng đổi vé lên chuyến bay MU5735 ngày 21/3 mà không báo trước. Có thể cô ấy muốn tạo một bất ngờ nhỏ cho tôi", anh Chung kể.

Có hoàn cảnh tương tự anh Chung là chị Từ Thanh. Anh Trần Chí Bằng (31 tuổi) - chồng của chị vừa được điều chuyển công tác đến Quảng Châu nhưng tuần nào anh cũng cố gắng bay về nhà ở Côn Minh để thăm chị. Anh Trần đã lên kế hoạch sẽ cố gắng làm việc và sắp xếp để vợ nửa năm nữa có thể chuyển đến Quảng Châu ở với mình.

3 tiếng sau khi hay tin máy bay gặp nạn, chị Từ Thanh đã đăng lên trang cá nhân của mình lời cầu nguyện: "Em sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình thay cho anh, cầu xin hãy bình an".

Lời cầu nguyện vô vọng của thân nhân hành khách trên máy bay rơi ở Trung Quốc: Câu chuyện của người ở lại sao quá đỗi đớn đau! - Ảnh 2.

Các đồ vật của người tử nạn được tìm thấy

Một người phụ nữ giấu tên khác thì kể hành khách người quen của mình là một phụ nữ trung niên đang đến sân bay Quảng Châu để bắt chuyến bay quốc tế sang nước ngoài gặp con gái. Cô con gái duy nhất của bà đã định cư nước ngoài vài năm, hai mẹ con đã lâu không gặp nhau do dịch bệnh. Ban đầu, bà định chọn bay từ sân bay ở Thượng Hải, nhưng vì thành phố này bị bùng dịch nên đổi sang Quảng Châu. Từ lâu, gia đình chỉ có 2 mẹ con. Từ giờ trở đi, cô con gái không còn người thân nữa.

Lời cầu nguyện vô vọng của thân nhân hành khách trên máy bay rơi ở Trung Quốc: Câu chuyện của người ở lại sao quá đỗi đớn đau! - Ảnh 3.

Chiếc máy bay rơi giờ chỉ còn là hàng ngàn mảnh vụn rải rác trên núi

Anh Trương Vân thì là thành viên phi hành đoàn của MU5735. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành tiếp viên hàng không của Đại học Sư phạm Trùng Khánh, Trương Vân đã phỏng vấn nhiều hãng hàng không trước khi gia nhập China Eastern. Vì công việc mình đam mê, Trương Vân và người yêu phải yêu xa nhiều năm. Họ mới đăng ký kết hôn vào cuối năm ngoái và đám cưới đã lên kế hoạch tổ chức vào tháng 5 tới. Bạn của nam tiếp viên cho biết, quần áo cô dâu, phù dâu, thiệp mời, quà lưu niệm, địa điểm cưới đều đã chuẩn bị sẵn sàng hết từ lâu. Nhưng giờ đây đám cưới trong mơ của họ sẽ không diễn ra được nữa.

Lời cầu nguyện vô vọng của thân nhân hành khách trên máy bay rơi ở Trung Quốc: Câu chuyện của người ở lại sao quá đỗi đớn đau! - Ảnh 4.

Website của hãng China Eastern Airlines đổi sang màu đen trắng

Tối ngày 21/3, tập đoàn Đỉnh Long - một trong những doanh nghiệp top đầu niêm yết trên sàn chứng khoán Trung Quốc cũng xác nhận cô Phương Tĩnh - giám đốc tài chính là một trong những hành khách trên chuyến bay MU5735. Phương Tĩnh sinh năm 1992, là một nhân tài trẻ tuổi vừa mới nhậm chức giám đốc tài chính tập đoàn vào tháng 1 năm nay. Cô gái trẻ giỏi giang này đang trên đường đi công tác, nhưng không có cơ hội trở về nữa.

Nguồn: 163, Sohu

Theo Chi Chi

Cùng chuyên mục
XEM