Lễ cầu siêu đẫm nước mắt cho bé gái 8 tuổi: Ngủ ngoan con nhé, nơi ấy sẽ không còn đòn roi

31/12/2021 16:30 PM | Xã hội

Sáng 31/12, nhiều người dân tại TP.HCM đã đến chùa Tường Nguyên (quận 4) để thắp hương thay cho lời tiễn biệt V.A (8 tuổi - bé gái đã bị "dì ghẻ" bạo hành dẫn đến tử vong).

Vừa qua, sự việc cháu bé N.T.V.A (8 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) tử vong do bị "dì ghẻ" bạo hành đã khiến nhiều người không khỏi bàng hàng, xót xa.

Sáng 31/12, dựa trên nguyện vọng của gia đình, chùa Tường Nguyên (quận 4) đã tổ chức lễ cầu siêu cho hương linh của bé V.A.

Hiện tại, do tinh thần chưa ổn định nên chị N.T.H (mẹ ruột bé V.A) vẫn đang ở Bà Rịa - Vũng Tàu, không thể đến tham dự. Trong lễ cầu siêu sáng nay, gia đình cháu V.A không có mặt. Tuy nhiên, có rất nhiều người dân tại TP.HCM đã đến thắp nhang, tưởng niệm cháu bé.

Trước đó, bác ruột của V.A là anh Nguyễn Quang Vinh (SN 1982) đã từ Vũng Tàu lên TP.HCM để hoàn thành các thủ tục pháp lý.

 Lễ cầu siêu đẫm nước mắt cho bé gái 8 tuổi: Ngủ ngoan con nhé, nơi ấy sẽ không còn đòn roi - Ảnh 1.

Trên bàn cầu siêu của bé V.A, nhiều người đã đặt lên đó trà sữa, hộp sữa nho nhỏ... Bàn thờ của V.A được đặt đối diện tượng Phật để mọi người đến thắp hương.

 Lễ cầu siêu đẫm nước mắt cho bé gái 8 tuổi: Ngủ ngoan con nhé, nơi ấy sẽ không còn đòn roi - Ảnh 2.

Lễ cầu siêu được diễn ra trong không khí trang nghiêm.

 Lễ cầu siêu đẫm nước mắt cho bé gái 8 tuổi: Ngủ ngoan con nhé, nơi ấy sẽ không còn đòn roi - Ảnh 3.

Các sư thầy cầu siêu cho vong linh của bé V.A. "Mong hương linh của V.A (Pháp danh Thánh Tâm, 9 tuổi) thanh thản".

 Lễ cầu siêu đẫm nước mắt cho bé gái 8 tuổi: Ngủ ngoan con nhé, nơi ấy sẽ không còn đòn roi - Ảnh 4.

Tại buổi lễ cầu siêu, nhiều người không phải người thân của V.A cũng đến thắp nhang tưởng niệm. "Thương cho con bé chỉ mới 8 tuổi mà bị bạo hành dã man. Xin tưởng niệm V.A", một người dân chia sẻ.

 Lễ cầu siêu đẫm nước mắt cho bé gái 8 tuổi: Ngủ ngoan con nhé, nơi ấy sẽ không còn đòn roi - Ảnh 5.

Anh Daniel Võ (ngụ quận 4) cho biết: "Tôi chưa có gia đình, nhưng tôi phần nào hiểu được nỗi đau của người thân bé V.A. Khi biết thông tin lễ cầu siêu, tôi đã đến đây thắp cho V.A nén nhang, mong em ra đi thanh thả, không còn đớn đau và muộn phiền. Tôi nghĩ đã làm người lớn xin đừng vô cảm với nỗi đau của trẻ con. Sự ra đi của V.A đã để lại trong lòng người ở lại nhiều niềm tiếc thương"

 Lễ cầu siêu đẫm nước mắt cho bé gái 8 tuổi: Ngủ ngoan con nhé, nơi ấy sẽ không còn đòn roi - Ảnh 6.

Nhiều người mắt đỏ hoe, bật khóc khi chắp tay cầu nguyện cho V.A. Chị Ng. (ngụ quận 4): "Tôi đọc thông tin về vụ việc của cháu trên báo đài. Bản thân là một người mẹ, tôi thật sự rất đau lòng. Mong V.A an nghỉ, nơi ấy sẽ không còn đòn roi, bạo lực, con sẽ không còn cô độc trên thế giới này nữa".

 Lễ cầu siêu đẫm nước mắt cho bé gái 8 tuổi: Ngủ ngoan con nhé, nơi ấy sẽ không còn đòn roi - Ảnh 7.

Buổi lễ cầu siêu có sự tham gia của khỏang 20 người. Trong số đó, có nhiều người đã đọc được câu chuyện của V.A, cảm thương trước sự ra đi của cô bé nên đã đến chia buồn.

 Lễ cầu siêu đẫm nước mắt cho bé gái 8 tuổi: Ngủ ngoan con nhé, nơi ấy sẽ không còn đòn roi - Ảnh 8.

Các sư thầy chùa Tường Nguyên (quận 4) cùng tụng kinh, cầu siêu cho hương linh V.A.

Nhiều người nghẹn ngào dự lễ cầu siêu cho bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành. CLIP: Phú Tuấn

Theo Lan Chi

Cùng chuyên mục
XEM