Làm việc gần 30 năm, khi nghỉ hưu nhân viên U60 mang lò vi sóng ở văn phòng về nhà, cả công ty phản đối, giám đốc khẳng định: "Đây là tài sản chung"

03/04/2025 16:20 PM | Gia đình

Người đàn ông nghỉ hưu muốn mang chiếc lò vi sóng ở văn phòng về nhà nhưng bị các đồng nghiệp cũ chỉ trích gay gắt.

Cống hiến 30 năm cho công ty

Trong môi trường công sở, nghỉ hưu không chỉ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của mỗi người mà còn là khoảnh khắc để nhìn lại những năm tháng cống hiến. Đó đáng lẽ là một dịp chia tay ấm áp, với những lời chúc mừng và tri ân dành cho người ra đi. Tuy nhiên, với Lão Chu – một nhân viên kỳ cựu đã làm việc gần 30 năm, việc nghỉ hưu không chỉ là một cột mốc quan trọng mà còn vô tình kéo ông vào một cuộc tranh cãi khó hiểu về những quy tắc cứng nhắc của công ty.

Làm việc gần 30 năm, khi nghỉ hưu nhân viên U60 mang lò vi sóng ở văn phòng về nhà, cả công ty phản đối, giám đốc khẳng định: "Đây là tài sản chung"- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Lão Chu vốn là một nhân viên tận tụy, luôn làm việc chăm chỉ và có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp. Trong suốt những năm tháng gắn bó với công ty, có một vật dụng thân thuộc với ông: chiếc lò vi sóng. Điều đặc biệt là chiếc lò này do chính ông tự bỏ tiền túi ra mua, với mục đích giúp bản thân và đồng nghiệp có thể dùng để hâm nóng đồ ăn trưa. Ban đầu, không ai quan tâm đến việc chiếc lò vi sóng từ đâu mà có, nhưng dần dần mọi người sử dụng nó như một phần không thể thiếu trong văn phòng.

Thế nhưng, trớ trêu thay, khi Lão Chu chuẩn bị nghỉ hưu, ông lại vấp phải sự phản đối dữ dội chỉ vì mong muốn mang chiếc lò này về nhà. Trong cuộc họp cuối cùng trước khi rời công ty, ông đưa ra đề nghị này với lãnh đạo, nhưng ngay lập tức bị Giám đốc Lâm bác bỏ.

Điều đáng nói là, khi chiếc lò vi sóng lần đầu xuất hiện tại văn phòng, cấp trên từng đến kiểm tra và hết lời khen ngợi Giám đốc Lâm vì đã “quan tâm đến nhân viên”. Điều này khiến ông ta có phần xấu hổ bởi thực chất, món đồ này không phải do công ty cấp.

Dù vậy, Lão Chu chưa bao giờ nhận được bất kỳ sự công nhận nào cho hành động của mình. Với suy nghĩ đơn giản rằng mình là người mua nó, và khi không còn làm việc ở đây nữa thì có quyền mang nó đi, Lão Chu thẳng thắn nói: “Nếu tôi không thể mang lò vi sóng về, vậy tôi phải làm sao? Tôi đã tự bỏ tiền túi mua nó”.

 

Làm việc gần 30 năm, khi nghỉ hưu nhân viên U60 mang lò vi sóng ở văn phòng về nhà, cả công ty phản đối, giám đốc khẳng định: "Đây là tài sản chung"- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Thế nhưng, lời phản đối của ông không được lắng nghe. Giám đốc Lâm vẫn giữ nguyên lập trường rằng chiếc lò vi sóng đã trở thành tài sản chung của công ty, và một khi đã đưa vào sử dụng tại văn phòng, nó không còn là của riêng ai. Thậm chí, ông Lâm còn nhấn mạnh rằng đây không chỉ là vấn đề tài sản mà còn liên quan đến đạo đức – liệu một nhân viên sắp nghỉ hưu có nên “đòi” lại một món đồ dùng chung hay không?

Lời biện minh của Giám đốc khiến không ít người ngỡ ngàng. Lão Chu, người đã dành gần 30 năm cuộc đời làm việc tận tụy, nay chỉ muốn lấy lại thứ vốn thuộc về mình, lại bị coi như một kẻ ích kỷ.

Theo bạn, việc lão Chu mang lò vi sóng do chính mình mua về nhà có hợp lý không?

Theo Sohu


 

Theo Khánh Ngọc

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Dự án tâm linh 35.000 tỷ đồng của Sun Group ở Thanh Hóa có gì?

Với tổng mức đầu tư lên tới 35.000 tỷ đồng, dự án Quần thể du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên do Sun Group triển khai tại Thanh Hóa hứa hẹn trở thành điểm đến văn hóa - tâm linh mang tầm vóc quốc tế.

Chủ tịch MWG Nguyễn Đức Tài : Đi nhiều nơi chưa thấy nhà thuốc nào tiêm chủng, ngày nhà thuốc An Khang có dịch vụ này còn xa vời

Chủ tịch Nguyễn Đức Tài khẳng định ngày nhà thuốc An Khang có dịch vụ tiêm chủng còn xa vời và chưa có dự cảm được về mô hình này.

[Info] Chủ tịch Xuân Thiện Group: Từ tham vọng năng lượng tái tạo đến dự án thép 100.000 tỷ đồng

Tên tuổi của doanh nhân Nguyễn Văn Thiện gắn liền với sự phát triển và thành công của Xuân Thiện Group. Hiện, Xuân Thiện Group đang là một trong những tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam, hoạt động đa ngành từ vật liệu xây dựng đến năng lượng tái tạo hay đầu tư dầu khí, nông nghiệp công nghệ cao,...

Lời cảm ơn trị giá 140 triệu USD: Lựa chọn đạo đức hay lợi nhuận khiến ông chủ ChatGPT đau đầu

Một phân tích từ BestBrokers ước tính ChatGPT tiêu thụ trung bình 1,059 tỷ kWh mỗi năm, tương đương hơn 139,7 triệu USD tiền điện theo giá thương mại trung bình của Mỹ.