"Là một người mẹ, tôi không đồng ý để người có hành vi gạ tình các bé gái tuổi teen trong danh sách người truyền cảm hứng, đặc biệt là ngạch giáo dục"

18/02/2022 13:48 PM | Sống

Forbes là một giải thưởng danh giá mà nhiều bạn trẻ phấn đấu để có cơ hội được vinh danh, con tôi cũng vậy. Tuy nhiên, nếu những tấm gương 'có vết' biết đâu con tôi nghĩ rằng 'vết' đó là chuyện bình thường...

Forbes Việt Nam công bố danh sách Under 30 trong có cái tên N.H.A đang dính lùm xùm liên quan việc quấy rối tình dục trong quá khứ. Điều đáng nói có những minh chứng rõ ràng được đưa ra và những người cho rằng mình là nạn nhân bị N.H.A quấy rối tình dục ở thời điểm chưa đủ 18 tuổi, có nạn nhân chỉ 15.

Là một người mẹ, tôi không đồng ý để người có hành vi gạ tình các bé gái tuổi teen trong danh sách người truyền cảm hứng, đặc biệt là ngạch giáo dục - Ảnh 1.

Tôi đã đọc những dòng tin nhắn đầy những lời khiếm nhã của N.H.A với 1 cô bé chỉ mới đang học lớp 10 mà giật mình. Con gái tôi cũng ở tầm tuổi đó và tôi sẽ không ngồi im nếu kẻ đã từng quấy rối tình dục con gái tôi được vinh danh như những nhân tài trẻ, người có sức ảnh hưởng với cộng đồng.

Chưa nói đến những tổn thương có thể gặp phải khi con gái tôi có thể là nạn nhân, nhưng ngay cả khi con gái tôi không phải là nạn nhân và 1 người đã bị "phanh phui" hoặc "có vết" trước đó được vinh danh liệu có khiến con tôi hoặc con bạn có tư tưởng lệch lạc rằng "đó là chuyện nhỏ", "quá khứ ai cũng có thể sai lầm" và trở nên dễ dãi với những lỗi lầm mình đã, đang và sắp phạm phải.

Còn bao nhiêu bé gái đang lớn lên có thể đối mặt với những gã trai mới lớn hoặc những gã đàn ông có tư tưởng bệnh hoạn, nhưng vẫn nghĩ rằng mình bình thường vì người vừa được Forbes vinh danh cũng đã từng làm thế... có sao đâu. Hoặc nếu tôi có con trai, con cũng sẽ nghĩ rằng "gạ tình những em gái" là bình thường và vô tình làm tổn thương người ta.

Những nạn nhân bị quấy rối gạ gẫm, hay những cô gái đang tuổi thành niên sẽ nghĩ thế nào?

Ngày 14/5/2021 đã có một nhân vật đã bị xóa tên khỏi danh sách Forbes Asia vì "có những báo cáo về các tuyên bố không thể kiểm chứng". Những tên tuổi được vinh danh nếu chỉ có tài năng thôi chưa đủ, mà còn phải "sạch" về đạo đức. Nếu không có thể giới trẻ chỉ quan tâm đến phần tài mà coi nhẹ khía cạnh đạo đức có thể làm xã hội suy đồi.

Đáng nói hơn N.H.A được vinh danh trong lĩnh vực Khoa học và Giáo dục, người có đóng góp và được ghi nhận trong "Giáo dục" không thể là người bị bao cô gái "vạch mặt" vì bị quấy rối tình dục bằng ngôn từ và hình ảnh qua tin nhắn.

Khi tình trạng "quấy rối tình dục" hay "gạ tình" đang là vấn đề nhức nhối trong xã hội hiện nay thì việc để lọt một cái tên đã từng bị tố "quấy rối tình dục" từ trước đó vào danh sách Forbes Vietnam Under 30 cũng đã khá nguy hiểm. Nhưng sửa sai trước khi quá muộn vẫn là việc cần thiết vì nếu cái tên ấy vẫn tiếp tục hiện diện ở đó khi dư luận xôn xao, phẫn nộ thì hiển nhiên giới trẻ sẽ sống trong tình trạng như soi 1 "chiếc gương bẩn".

Là một người mẹ, tôi không đồng ý để người có hành vi gạ tình các bé gái tuổi teen trong danh sách người truyền cảm hứng, đặc biệt là ngạch giáo dục - Ảnh 2.
Là một người mẹ, tôi không đồng ý để người có hành vi gạ tình các bé gái tuổi teen trong danh sách người truyền cảm hứng, đặc biệt là ngạch giáo dục - Ảnh 3.
Là một người mẹ, tôi không đồng ý để người có hành vi gạ tình các bé gái tuổi teen trong danh sách người truyền cảm hứng, đặc biệt là ngạch giáo dục - Ảnh 4.

Người ta bảo "quá khứ ai chẳng có thể sai lầm" tôi cũng đồng ý, nhưng nếu đó là chuyện cá nhân của riêng ai đó thì thôi cũng không bàn. Nhưng với 1 nhân vật được vinh danh để gây ảnh hưởng, truyền cảm hứng cho ai đó thì "sự tha thứ" ở đây không có nghĩa là họ vẫn được "ngồi" trong danh sách như những con người đáng ngưỡng mộ để giới trẻ học tập và noi theo.

Danh sách những người dưới 30 tuổi nổi bật nhất tại Việt Nam – Forbes Vietnam under 30 - do Forbes Việt Nam thực hiện vừa được công bố mới đây. Dân mạng lại phát hiện một nhân vật trong đó từng liên quan đến vụ việc tố cáo quấy rối tình dục.

Theo đó, nhân vật này được nhắc đến trong bài viết hồi 2/2020 của một cô gái cảnh báo về tình trạng quấy rối tình dục bằng ngôn từ và hình ảnh qua tin nhắn. Nhiều tài khoản khác cũng đứng ra "vạch mặt" người này dùng những lời khiếm nhã, hành vi quấy rối với các nữ sinh dưới 18 tuổi.

Ngay khi thông tin được lan truyền khắp mạng xã hội, mọi người ai nấy đều phản ứng gay gắt và bày tỏ sự phẫn nộ. Người bị gọi tên chính là N.H.A (22 tuổi), được vinh danh trong lĩnh vực Khoa học và Giáo dục.

Scandal ngày ấy cách đây 2 năm, nạn nhân đã phát biểu thế này: "Em cũng từng nghĩ bản thân làm lớn chuyện, nhưng sau 1 năm đọc lại bài viết hồi đó em còn bất ngờ sao mình nghĩ chuyện không đáng nói ấy chứ. Vì nó quá ư là sai lệch! Ai đời lại đi nói với người nhỏ hơn mình, chưa đến 16 tuổi, những câu thế này? Sao xem là bông đùa được?". Cá nhân tôi đứng dưới góc 1 phụ huynh tôi cũng không chấp nhận những "lời bông đùa" bằng những ngôn từ khiếm nhã, rủ video cởi đồ...

Tôi không đồng ý trong danh sách những người trẻ Việt ưu tú vinh danh trên Forbes Viet Nam Under 30 có cái tên "có vết" ngay cả khi người đó giờ đã thay đổi và nhận ra lỗi lầm của mình.

Là một người mẹ, tôi không đồng ý để người có hành vi gạ tình các bé gái tuổi teen trong danh sách người truyền cảm hứng, đặc biệt là ngạch giáo dục - Ảnh 5.

Phía Forbes cũng đã nói rõ "bên cạnh tài năng, cá nhân các thành viên trong danh sách cũng cần đạt được chuẩn mực trong công việc và lối sống lành mạnh để trở thành tấm gương ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng". Vì vậy tôi đề cao tiêu chí đạo đức và lối sống lành mạnh cho các nhân vật được vinh danh. Điều kiện cần này phải có trước khi xét đến điều kiện tài năng. Là một người mẹ, tôi không muốn con tôi được "truyền cảm hứng" bởi 1 người có lý lịch từng quấy rối tình dục.

Theo ĐX

Cùng chuyên mục
XEM