Kỳ tích giữa phòng ICU: Nữ sinh viêm tim hôn mê sống lại nhờ thư báo đỗ đại học

06/08/2025 18:11 PM | Sống

Một nữ sinh 18 tuổi đến từ tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc khiến nhiều người xúc động khi tỉnh dậy kỳ diệu từ cơn hôn mê sâu sau khi cha cô mang đến bệnh viện thư báo trúng tuyển đại học – món quà tinh thần lớn lao giúp thắp lại sự sống mong manh trong giờ phút nguy kịch.

Câu chuyện bắt đầu vào ngày 11/7, chỉ hơn một tháng sau khi Jiang Chennan hoàn thành kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia Trung Quốc nổi tiếng khốc liệt và được ví như "trận chiến sinh tử" của hàng triệu học sinh nước này. Cô nhập viện trong tình trạng sốt cao và đau tức ngực.

Sau khi được đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện địa phương và chuyển tiếp lên tuyến trên, Jiang nhanh chóng rơi vào hôn mê. Các bác sĩ chẩn đoán cô mắc viêm cơ tim cấp – bệnh lý hiếm gặp và có thể gây tử vong nhanh chóng nếu không được điều trị kịp thời.

Viêm cơ tim cấp là tình trạng viêm cấp tính ở cơ tim, thường do virus gây ra, và có thể dẫn đến suy tim đột ngột. Bệnh phát triển nhanh, âm thầm và đặc biệt nguy hiểm ở người trẻ tuổi. Ngoài yếu tố virus, những nguyên nhân khác như căng thẳng tâm lý kéo dài, kiệt sức sau thời gian học tập khắc nghiệt, hay lối sống không điều độ cũng có thể là chất xúc tác dẫn đến bệnh.

Do tình trạng nguy kịch, Jiang phải chuyển vào phòng hồi sức tích cực (ICU), được duy trì sự sống bằng thiết bị hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể (ECMO) – thường được gọi là hệ thống tim phổi nhân tạo.

Gia đình Jiang lâm vào khủng hoảng không chỉ về tinh thần mà còn tài chính. Cha cô – người từng là lao động chính bị thương nặng trong một vụ tai nạn giao thông năm 2023, hiện không thể đi lại bình thường và không còn khả năng lao động. Mẹ cô là người bán hàng rong nhỏ lẻ, một mình gánh vác nuôi sống cả gia đình với thu nhập bấp bênh. Em trai cô hiện đang học cấp hai. Trong vòng vài ngày, gia đình đã phải vay mượn khắp nơi, chi phí điều trị vượt quá 200.000 nhân dân tệ (tương đương 28.000 USD) – một con số quá lớn với một gia đình nông thôn.

Trong khi Jiang vẫn hôn mê sâu, ngày thứ tám sau khi nhập viện, cha cô nhận được thư báo trúng tuyển từ Đại học Giao thông Hoàng Hà – một trường tư có tiếng tại Hà Nam. Không giấu nổi niềm vui và hi vọng, ông lập tức mang thư tới phòng ICU, đứng bên giường con gái và nghẹn ngào nói: “Chúng ta đều rất tự hào về con, con đã đỗ đại học rồi!”.

Điều kỳ diệu đã xảy ra – mí mắt Jiang khẽ động đậy khi nghe giọng cha. Một ngày sau, cô tỉnh dậy, mở mắt và thậm chí thực hiện động tác "OK" bằng tay trong cuộc gọi video với cha mẹ. Dù chưa thể nói rõ ràng, phản xạ và ý thức của Jiang hồi phục nhanh chóng, mang lại niềm hy vọng lớn cho đội ngũ y bác sĩ và cả cộng đồng mạng Trung Quốc đang dõi theo câu chuyện.

Các bác sĩ cho biết, đây là trường hợp phục hồi "ngoài mong đợi" và đánh giá chức năng tim của Jiang hiện đã ổn định trở lại. Tuy chưa thể khẳng định thời điểm bình phục hoàn toàn, nhưng tín hiệu tích cực từ cơ thể cô bé cho thấy một tương lai tươi sáng đang chờ phía trước. Về nguyên nhân Jiang hồi tỉnh bất ngờ, giới chuyên môn vẫn chưa thể lý giải, song nhiều người cho rằng niềm hy vọng vào giấc mơ đại học có thể là "liều thuốc" cuối cùng giúp cô vượt qua ranh giới sinh tử.

“Dù gia đình tôi có nghèo đến đâu, tôi cũng sẽ để con bé đi học đại học. Đó là ước mơ của nó và tôi sẽ không bao giờ từ bỏ,” người cha khẳng định trong cuộc phỏng vấn sau khi Jiang tỉnh lại. Cô dự kiến sẽ được chuyển sang khoa tổng quát trong vài ngày tới và sẽ bắt đầu nhập học vào tháng 9 này.

Trên mạng xã hội Weibo và Douyin, câu chuyện của Jiang nhanh chóng lan tỏa, thu hút hàng triệu lượt xem và hàng chục nghìn bình luận xúc động. Một người dùng chia sẻ: “Có lẽ chính tin báo đỗ đại học đã chạm vào tiềm thức của Jiang, thôi thúc cô ấy tỉnh lại. Chúc cô ấy sớm hồi phục và tiếp tục hành trình học tập.” Một người khác bày tỏ: “Cô ấy còn quá trẻ để đối mặt với căn bệnh như vậy. Hy vọng con bé sẽ giữ gìn sức khỏe, giảm căng thẳng và sống thật tích cực để không phụ lòng cha mẹ.”

Câu chuyện của Jiang Chennan không chỉ khiến công chúng xúc động bởi yếu tố "phép màu y học", mà còn nhấn mạnh sức mạnh tinh thần từ tình yêu gia đình, niềm tin và nghị lực vươn lên của tuổi trẻ.

Trước đó, vào ngày 15/7, một câu chuyện "thần kỳ" khác cũng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc: một bé trai 3 tuổi tại tỉnh An Huy đã sống sót sau cú rơi từ tầng 18 của một chung cư, nhờ được một cành cây lớn đỡ lại. Cha của em sau đó đã buộc một bông hoa đỏ lên thân cây để tạ ơn.

Những câu chuyện như vậy không chỉ mang lại hy vọng, mà còn là lời nhắc nhở về giá trị của cuộc sống, tình thân và nghị lực phi thường của con người – đặc biệt là những người trẻ không đầu hàng số phận.

Theo SMCP 

Ứng Hà Chi

Cùng chuyên mục
XEM