Kỳ lương đáng sợ nhất năm đã tới: Thấp đến sang chấn tâm lý!

26/02/2021 15:45 PM | Sống

Người ta sợ ế, sợ không có chồng - có vợ, tôi chỉ sợ không có tiền...

Lưu ý: Bài viết không dành cho những người có 7 miếng đất 15 căn biệt thự hay số 0 trong tài khoản đếm mỏi mồm không hết!

Xuân Diệu từng miêu tả về Tháng 2 (tức Tháng Giêng âm lịch) của chúng ta như sau: Tháng Giêng ngon như một cặp môi gần; Tôi sung sướng, nhưng vội vàng một nửa.

Ngày xưa đọc câu này xong, tôi chỉ nghĩ có khi là ông đang vội vã một tí, sợ sẽ hết xuân, nửa muốn chơi cho đã tuổi trẻ, nửa mong nó đừng trôi qua quá nhanh. Còn khi trưởng thành rồi, có khi Xuân Diệu đang nói thay nỗi lòng của những người làm nhân viên văn phòng như tôi: Nhận lương Tháng 1 + thưởng Tết thì hân hoan hí hửng lắm, ăn chơi vội vàng cho hết tháng Giêng chợt nhớ hôm nay là kỳ lương Tháng 2 - Tiếng "ting ting" đáng sợ nhất trong năm đã về!

Kỳ lương đáng sợ nhất năm đã tới: Thấp đến sang chấn tâm lý! - Ảnh 1.

Hẳn bạn sẽ cảm thấy có đôi chút kì lạ, ơ kìa, có "ting ting" nghĩa là tài khoản ngân hàng đã về, tiền về thì có gì mà buồn nhỉ?

1. Đó là vì bạn biết lương Tháng 2 sẽ tính thuế thu nhập cá nhân dựa trên tổng thu nhập (nghĩa là cộng cả thưởng Tết đấy các cụ). Người nào lương càng cao, hân hoan càng nhiều vì được thưởng Tết đậm thì tiếng "ting ting" hôm nay bạn sẽ trả đủ.

2. Đó là vì bạn sẽ còn bị trừ cả hiệu suất công việc, hoa hồng, thưởng nếu bạn đang làm những công việc mà thu nhập chủ yếu đến từ việc "ăn %" từ khách hàng. Tết mà, ai rảnh đâu mà làm, ai rảnh đâu mua bán, giao dịch với bạn, mà không rảnh để làm thì lấy gì mà có lương?

3. Đó là còn chưa kể tháng Giêng là tháng ăn chơi, bao nhiêu tiền cũng để chơi để ăn cả rồi mà "ting ting" hôm nay còn phải trả nợ. Tiền này là tiền của người ta, đâu phải tiền của mình bạn hỡi!

Còn ngôi sao xanh hi vọng nào không?

Thôi thì đừng ăn chơi, đen tình đỏ bạc gì gì đó nữa, tiếp tục làm việc chăm chỉ thôi vì còn tận 33 ngày nữa mới đến kỳ lương tiếp theo. À ừ... 33 ngày nhỉ?

Thế Huân

Cùng chuyên mục
XEM