Kỳ lạ phiên chợ ném cà chua cầu may đầu năm ở xứ Thanh

21/02/2018 22:14 PM | Xã hội

​Từng nhóm hàng chục thanh niên cùng đuổi nhau ném cà chua vào nhau tại phiên chợ với mong ước cầu may mắn, bình an cho gia đình, bạn bè.

Hàng năm cứ đến mùng 6 tháng Giêng (Âm lịch), hàng nghìn người lại kéo nhau về bãi đất ven sông Hoàng, thuộc xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn và xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) để cùng nhau tham gia phiên chợ Chuộng hay còn gọi là “chợ Choảng” chỉ họp duy nhất một ngày trong năm để cùng nhau "choảng" cà chua cầu may.

Ngay từ lúc mờ sáng hàng nghìn người dân địa phương rồng rắn cùng khách du lịch ở khắp mọi nơi kéo đến chợ Chuộng.

Kỳ lạ phiên chợ ném cà chua cầu may đầu năm ở xứ Thanh - Ảnh 1.

Để tiện đi lại, người dân 2 xã Triệu Sơn và Đông Sơn đã bắc qua sông Hoàng 1 cây cầu tre.


Đây là phiên chợ đặc biệt bởi ngoài bán các mặt hàng sinh hoạt thường ngày thì cà chua mới là mặt hàng chính của chợ Chuộng. Theo đó, những người tham gia chợ Chuộng dùng cà chua đuổi ném nhau với mục đích để cầu may.

Ngoài tục ném cà chua để cầu may, người đến chợ Chuộng còn để mua con giống, cây giống, bánh đa, bánh đúc, bánh cuốn về biếu ông bà, bố mẹ và là nơi cho những đôi tình nhân hẹn hò, cũng như cho những người bạn 3 ngày Tết chưa gặp nhau.

Kỳ lạ phiên chợ ném cà chua cầu may đầu năm ở xứ Thanh - Ảnh 2.

Mặt hàng chính vẫn là cà chua với giá 10.000đồng/kg.


Những người tham dự phiên chợ sẽ đuổi nhau, đánh nhau, ném cà chua vào nhau để xua đi cái xui xẻo của năm cũ và mong đón một năm mới bình an, may mắn hơn.

Về nguồn gốc của chợ Chuộng, các cụ cao niên ở địa phương cho biết, vào thời Lê khi vua Lê đem quân đi đánh giặc vào đúng ngày mùng 6 Tết thì bị phát hiện và truy bắt. Khi chạy đến khu vực này, thấy bãi đất rộng và không còn đường lui nên đã huy động người dân họp chợ để che mắt quân giặc.

Kỳ lạ phiên chợ ném cà chua cầu may đầu năm ở xứ Thanh - Ảnh 3.

Bánh đa gấc là một mặt hàng cũng không thể thiếu tại chợ Chuộng.


Để tưởng nhớ công lao của vị vua xưa kia, hàng năm cứ đến ngày mùng 6 tháng Giêng, người dân trong vùng lại tổ chức họp chợ Chuộng để cầu may.

Với quan niệm từ xa xưa càng đánh nhau (choảng nhau) càng to và nhận được nhiều cà chua ném vào người thì càng gặp nhiều may mắn. Người xưa vẫn thường có câu ca dao khi nhắc đến phiên chợ độc đáo này:

"Chết bỏ con, bỏ cháu

Sống không ai bỏ mùng sáu chợ Chuộng".

Kỳ lạ phiên chợ ném cà chua cầu may đầu năm ở xứ Thanh - Ảnh 4.
Một nhóm thanh niên đuổi nhau ném cà chua.
Kỳ lạ phiên chợ ném cà chua cầu may đầu năm ở xứ Thanh - Ảnh 5.
Mỗi người đều cầm một túi cà chua thi nhau ném đến hết
Kỳ lạ phiên chợ ném cà chua cầu may đầu năm ở xứ Thanh - Ảnh 6.
Người dân chen chân đến chợ Chuộng chật cứng.
Kỳ lạ phiên chợ ném cà chua cầu may đầu năm ở xứ Thanh - Ảnh 7.
Nhiều người dân ở xa phải dùng thuyền di chuyển đến chợ.
Kỳ lạ phiên chợ ném cà chua cầu may đầu năm ở xứ Thanh - Ảnh 8.

Một cô gái bị các thanh niên quây lại ném cà chua.

Kỳ lạ phiên chợ ném cà chua cầu may đầu năm ở xứ Thanh - Ảnh 9.

Theo Trần Nghị

Cùng chuyên mục
XEM