"Hối hận muộn màng" ở tuổi xế chiều của Warren Buffett và nỗi niềm của những doanh nhân nổi tiếng: Đừng bao giờ vì sự nghiệp mà đánh mất điều quý giá này

09/10/2018 16:06 PM | Kinh doanh

Là những nhân vật tầm cỡ thế giới, ba vị tỷ phú, doanh nhân lẫy lừng dưới đây đều có sự nuối tiếc chung khi phải đánh đổi một điều quý giá luôn khiến họ ngậm ngùi mỗi khi nhớ lại, đó là thời gian dành cho gia đình.

Duy trì sự cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình đôi khi không mấy dễ dàng, điều này còn đặc biệt khó khăn đối với những người nắm giữ vị trí lãnh đạo. Hầu hết người trưởng thành đều thừa nhận rằng họ để công việc ảnh hưởng đến mối quan hệ hoặc đời sống gia đình và ngược lại. Để đạt được thành công khiến cả thế giới ngưỡng mộ, Warren Buffet, Indra Nooyi và Amancio Ortega đã phải hy sinh thời gian ở bên những người thân yêu, tập trung cho sự nghiệp, để đến khi ở tuổi xế chiều, họ mới hối hận, tiếc nuối thậm chí rơi nước mắt mỗi khi nhớ lại.

1. Warren Buffett với những hối hận muộn màng về người vợ cũ quá cố

Mọi lúc, mọi nơi, Warren Buffett luôn xuất hiện trước công chúng với hình ảnh rạng rỡ của một tỷ phú giàu có thứ hai thế giới, là biểu tượng cho doanh nhân tài ba, thành công nhất hành tinh. Thế nhưng, ít ai ngờ chính vị tỷ phú này từng bật khóc ngay giữa một cuộc phỏng vấn khi có người vô tình nhắc đến tên người vợ đầu tiên của ông – bà Susan Buffett, đã ra đi vĩnh viễn do căn bệnh ung thư vòm họng quái ác vào năm 2004.

Warren và Susan kết hôn năm 1952 và có với nhau ba người con. Gia đình họ sống tại Omaha khi Warren bắt đầu sự nghiệp tại Berkshire Hathaway, đưa tập đoàn này trở thành một trong những công ty đầu tư lớn nhất thế giới.

 Hối hận muộn màng ở tuổi xế chiều của Warren Buffett và nỗi niềm của những doanh nhân nổi tiếng: Đừng bao giờ vì sự nghiệp mà đánh mất điều quý giá này  - Ảnh 1.

Tỷ phú Warren Buffett cùng người vợ cũ quá cố Susan Buffet

Năm 1977, Susan Buffett quyết định theo đuổi sự nghiệp ca hát, nhưng chồng bà lại không muốn chuyển tới California cùng vợ, mà muốn ở lại Omaha phát triển sự nghiệp. Vì tôn trọng đam mê của bà xã, Warren đành chấp nhận nhưng trái tim ông như thực sự tan vỡ sau khi Susan rời đi.

Tuy nhiên, lại có một luồng ý kiến khác cho rằng, lý do Susan ra đi không hẳn chỉ vì sự nghiệp ca hát mà là vì chồng mình đã quá chú tâm vào công việc và không bao giờ thực sự dành thời gian cho gia đình. Bạn bè bà cho rằng, bà ngày càng cảm thấy ngột ngạt trước sự chú ý quá lớn của cộng đồng dành cho người chồng giàu có của mình.

Rời đi một mình, nhưng Susan vẫn luôn lo lắng cho chồng, không quên nhờ người bạn thân, Astrid Menks, người đã trở thành vợ chính thức của Warren ở thời điểm hiện tại, thi thoảng chăm sóc chồng mình khi bà không ở bên.

Tháng 10/2003, Susan được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vòm họng. Bà phải trải qua nhiều ca phẫu thuật, xạ trị và hoá trị. Căn bệnh quái ác thậm chí khiến người phụ nữ giàu có thứ 17 thế giới phải tái tạo khuôn mặt. Suốt thời gian này, Warren luôn ở bên chăm sóc vợ.

Mùa hè năm 2004, Susan qua đời sau khoảng thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Trong bài phỏng vấn với Nhật báo New York, Warren bật khóc, nói việc để vợ chuyển đến California một mình là sai lầm nhất đời ông, "tôi đã không quan tâm đủ tới vợ, trong khi Susan dành mọi tâm huyết cho tôi… Điều đó lẽ ra không bao giờ xảy ra".

Không thể đối mặt với cái chết của vợ, ông thậm chí không đến dự đám tang bà.

2. Indra Nooyi, cựu CEO tập đoàn PepsiCo – "Tôi ước gì mình đã dành nhiều thời gian cho gia đình và con cái hơn"

Bà Indra Nooyi, nữ CEO đầu tiên của tập đoàn PepsiCo đã rời khỏi vị trí này vào ngày 6/8 sau 12 năm dẫn dắt. Trong lá thư từ biệt gửi đến toàn thể nhân viên, bà gửi gắm những tâm tư tình cảm cũng như bài học nghề nghiệp đáng suy ngẫm. Trong đó bà nhấn mạnh điều quan trọng nhất mà mình muốn nhắn nhủ, đó là "hãy suy nghĩ kỹ về thời gian".

Trong suốt thời gian đương nhiệm, Indra đã giúp tập đoàn tăng doanh thu đến 80%. Mặc dù sở hữu khối tài sản khổng lồ cùng sự nghiệp rực rỡ, bà vẫn đau đáu trong mình sự tiếc nuối về khoảng thời gian bên gia đình mà mình đã bỏ lỡ.

 Hối hận muộn màng ở tuổi xế chiều của Warren Buffett và nỗi niềm của những doanh nhân nổi tiếng: Đừng bao giờ vì sự nghiệp mà đánh mất điều quý giá này  - Ảnh 2.

Bà Indra Nooyi, cựu CEO tập đoàn PepsiCo

Bà nói: "Tôi may mắn khi có một sự nghiệp thành công vang dội, nhưng thành thật mà nói, đã có nhiều lúc tôi ước gì mình đã dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và con cái".

Một trong những ký ức khiến bà day dứt nhất đó là khi con gái bà mới 4, 5 tuổi. Vì không có nhiều thời gian ở nhà chăm sóc gia đình, cô bé thường xuyên phải theo mẹ đến công ty. Nơi gắn bó với cô bé gần như suốt thời thơ ấu là dưới gầm bàn làm việc của mẹ. Con gái bà đã từng phản đối khi nghe nói chiếc bàn ấy sẽ bị thay thế bằng một cái mới khi công ty cải tạo lại cơ sở vật chất. Cô BÉ không ngừng nhõng nhẽo: "Sao mẹ có thể vứt cái bàn đó đi được cơ chứ?" và giải thích rằng mình đã ngủ dưới đó hầu như hằng ngày, là một phần quan trọng trong tuổi thơ của mình.

Trong một cuộc phỏng vấn, cựu CEO PepsiCo cho biết bà phải cố gắng cân bằng vai trò của một người vợ, người mẹ, và một người quản lý cấp cao. Bà nói: "Tôi sẽ đến trường của các con khi phải đến nhưng tôi không thể làm nó đều đặn như các bà mẹ khác. Tôi sẽ xem con gái tôi chơi bóng nhưng không phải tất cả các trận đấu. Tôi chỉ có thể xem vài trận trong số đó".

Thậm chí, con gái bà còn viết một lá thư gửi đến mẹ mình. Những dòng chữ trong đó luôn khiến cữ CEO đau đáu không nguôi – "Mẹ ơi, làm ơn, xin mẹ hãy về nhà với con đi. Con yêu mẹ, nhưng con sẽ còn yêu mẹ nhiều hơn nếu mẹ về nhà với con". Đây cũng là thứ mà Nooyi luôn giữ gìn cẩn thận như một lời nhắc nhở bản thân về những gì mình đã đánh mất.

3. Amancio Ortega – vị tỷ phú tài ba với đời tư nhiều nỗi buồn

 Hối hận muộn màng ở tuổi xế chiều của Warren Buffett và nỗi niềm của những doanh nhân nổi tiếng: Đừng bao giờ vì sự nghiệp mà đánh mất điều quý giá này  - Ảnh 3.

Tỷ phú Amancio Ortega

Amancia Ortega, chủ nhân thương hiệu thời trang Zara, là con của một công nhân đường ray. Khi còn nhỏ, Ortega đã biết rõ thế nào là cái nghèo nên quyết tâm làm giàu của ông dường như lớn hơn bất kỳ ai. Ông nghỉ học ở tuổi 13 để làm thuê các công việc lặt vặt cho một cửa hàng thời trang. Sau đó, ông cùng với anh trai và chị gái cùng làm cho một cửa hiệu khác. Năm 1963, anh em nhà Ortega cùng bắt tay kinh doanh bằng cách sản xuất mặt hàng áo choàng tắm bình dân. Không ngừng nỗ lực tìm tòi, học hỏi và phát triển, ông đã xây dựng nên thương hiệu thời trang Zara lớn mạnh khắp thế giới như hiện nay.

Tuy kinh doanh phát đạt nhưng đời tư của Amancio Ortega cũng ẩn chưa nhiều nỗi buồn riêng. Người vợ đầu Mera đã sinh cho ông một cô con gái tên là Sandra và cậu con trai Marcos. Tuy nhiên Marcos từ khi sinh ra đã không bình thường như bao đứa trẻ khác, trở thành một trong những nỗi khổ tâm lớn nhất của người cha tỷ phú.

Là người đứng đầu thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới, việc cân bằng giữa công việc và gia đình là nhiệm vụ khó khăn đối với Ortega, nhưng trong cuộc chiến này, có lẽ sự nghiệp đã giành phần thắng.

Thế nhưng khi đã đi đến con dốc bên kia của cuộc đời, ông mới ngậm ngùi hối tiếc về những gì mình đã bỏ lỡ. Đó không phải những khoản tiền mất mát khổng lồ trong kinh doanh, càng không phải những thương vụ triệu đô ông để vụt khỏi tầm tay mà chính là những khoảnh khắc đáng nhớ bên vợ và các con. Hơn một lần trong đời, ông chia sẻ: "Điều khiến tôi hối tiếc nhất là không có đủ thời gian cho gia đình".

Theo Nguyễn Nguyễn

Từ khóa:  warren buffett
Cùng chuyên mục
XEM