HLV Thái Lan bật khóc ngay trong phòng họp báo, lý do khiến ai nghe xong cũng lặng người

30/12/2021 09:00 AM | Xã hội

Nhận được câu hỏi về một tình huống ở cuối trận, HLV Polking bỗng không kìm nén được cảm xúc của mình. Ông bật khóc ngay tại phòng họp báo và phải mất ít giây mới trấn tĩnh lại.

Cụ thể, ở phút 75 của trận đấu, HLV Polking có quyết định thay người khá bất ngờ khi ông đưa thủ môn Kawin Thamsatchanan dù người bắt chính Tedsungnoen không gặp bất kỳ chấn thương nào.

Đến buổi họp báo sau trận đấu, khi được hỏi về lý do thực hiện quyền thay người này, HLV Polking lặng đi trong giây lát rồi bật khóc. Sau ít giây trấn tĩnh lại, vị HLV này chia sẻ:

"Cảm ơn khi đã hỏi tôi câu hỏi này. Tôi muốn có một thông điệp ở trận đấu này. Tôi muốn tri ân Kawin và gia đình cậu ấy, bởi bố của Kawin đã mất ngay trước khi trận đấu diễn ra. Tôi muốn cậu ấy có một khoảnh khắc hạnh phúc và đáng nhớ trong thời khắc như hiện tại".

 HLV Thái Lan bật khóc ngay trong phòng họp báo, lý do khiến ai nghe xong cũng lặng người - Ảnh 1.

Siwarak Tedsungnoen rời sân nhường chỗ cho Kawin. Sau trận gặp Timor Leste (5/12), thủ môn Kawin đã xin phép HLV Polking được về Thái Lan chăm sóc cha đang lâm bệnh nặng. Thủ môn này mới trở lại Singapore ngay trước vòng bán kết.

Trước đó, nhận xét về chiến thắng 4-0 của đội nhà trước Indonesia ngay ở trận chung kết lượt đi, HLV Polking cho biết:

"Tôi thích màn trình diễn của các cầu thủ hôm nay. Họ chơi rất tốt và tôi muốn chúc mừng tất cả mọi người. Chúng tôi có ý tưởng để chơi trên cơ Indonesia ở trận đấu này. Thái Lan ép sân toàn diện và khiến họ phải mắc sai lầm ngay từ phần sân nhà.

Nhưng khi hàng phòng ngự mắc một số sai lầm cuối hiệp 1, tôi đã khá lo lắng đội sẽ để mất quyền kiểm soát trận đấu. Dù vậy, cuối cùng mọi thứ vẫn ổn. Toàn đội Thái Lan hôm nay đã chơi một trận đấu rất tốt và tôi vui vì điều đó".

Ông nói thêm: "Tôi nghĩ trong một trận đấu thế này, đội nào tận dụng được sai lầm của đối phương trước sẽ giành chiến thắng và chúng tôi đã làm được. Điều quan trọng là toàn đội Thái Lan đã tự tin bước vào trận đấu với một ý tưởng rõ ràng về việc sẽ chơi bóng như thế này. Đội đã đặt một tay vào chức vô địch, nhưng chúng tôi cần đảm bảo sẽ chạm được tay còn lại vào cúp ở trận lượt về".

 HLV Thái Lan bật khóc ngay trong phòng họp báo, lý do khiến ai nghe xong cũng lặng người - Ảnh 2.

Thái Lan đã tiến rất gần tới chức vô địch.

Trong khi đó, HLV Shin Tae-yong tỏ ra khá trầm khi đội nhà để thua tới 4 bàn không gỡ. Ông nói:

"Tôi không nghĩ trận lượt đi là dấu chấm hết cho Indonesia. Đây là trải nghiệm tốt cho chúng tôi. Rất tiếc là chúng tôi đã thua hôm nay, nhưng chắc chắn cả đội đã chơi dần tốt lên sau mỗi trận đấu. Kết quả trận lượt về chắc chắn sẽ khá hơn."

"Cơ hội đánh bại Thái Lan gần như là điều bất khả thi, nhưng màn thể hiện của chúng tôi ở lượt về chắc chắn sẽ tốt hơn. Indonesia sẽ không bỏ cuộc, sẽ tiếp tục chiến đấu và chơi với khả năng tốt nhất có thể. Mong người hâm mộ sẽ tiếp tục cổ vũ chúng tôi".

Khi được đề nghị so sánh trình độ giữa 3 đội bóng Việt Nam, Thái Lan và Indonesia, HLV người Hàn Quốc chỉ đáp ngắn gọn: "Rất khó để so sánh các đội bóng chỉ sau một trận đối đầu. Việt Nam và Thái Lan rõ ràng là các đội tuyển rất mạnh dựa vào những gì họ thể hiện trong giải đấu này, nhất là Thái Lan".

 HLV Thái Lan bật khóc ngay trong phòng họp báo, lý do khiến ai nghe xong cũng lặng người - Ảnh 3.

Theo Linh Đan

Từ khóa:  thái lan
Cùng chuyên mục
XEM