Hạnh phúc là kết quả của phấn đấu và nỗ lực, không khổ lấy đâu ra

11/10/2016 10:30 AM | Sống

Đừng vội phàn nàn học hành vất vả, công việc nặng nhọc bởi khả năng học tập tương đương năng lực cạnh tranh của bạn.

Khả năng học tập tương đương năng lực cạnh tranh của bạn. “Bạn có thể từ chối việc học tập, thế nhưng đối thủ của bạn thì tuyệt đối không” - Jack Welch.

Cả Bill GatesWarren Buffett cho rằng thành công của họ đến từ việc họ không ngừng học tập, chỉ có học tập phương pháp và chiến lược đúng đắn mới là cốt lõi đưa bạn đến thành công. Phương pháp mà sai, mọi nỗ lực đều vô ích.

Thế giới này luôn tồn tại một quy luật 80/20 không đổi, đó là: 20% số người lãnh đạo 80% số người; 20% số người mua thời gian còn 80% số người bán thời gian; 20% số người nguyện kiên trì còn 80% số người bỏ cuộc; 20% số người luôn đầu tư từ phần cổ trở lên còn 80% số người luôn đầu tư từ phần cổ trở xuống; 20% số người thành công còn 80% số người thất bại…

Mỗi bước tiến trong cuộc sống của chúng ta đều rất khó khăn bởi nhiều gánh nặng khác nhau chồng chéo trên vai. Nó có thể chính là việc học tập, là công việc, là tình cảm…. Tuy nhiên, chính những trách nhiệm và nghĩa vụ này đã minh chứng cho giá trị sống của con người trong mỗi chúng ta.

Vì vậy, xin bạn đừng vội phàn nàn về việc học tập vất vả hay công việc nặng nhọc, bởi hạnh phúc đích thực là kết quả của sự phấn đấu và nỗ lực, nếu không phải chịu nhiều khổ đau chúng ta sẽ không bao giờ trải nghiệm được sự ngọt ngào của niềm vui và hạnh phúc.

Trên con đường của cuộc sống có những bóng tối bạn chỉ có thể tự mình vượt qua, có những nỗi đau bạn phải tự mình gánh chịu, và có những cô đơn bạn phải tự mình nếm trải. Sẽ có người đỡ bạn nhưng cũng có người dẫm lên bạn, thế nhưng người đỡ bạn chỉ có thể đỡ bạn một đoạn, chặng đường dài còn lại bạn phải tự mình bước tiếp; người dẫm lên bạn chỉ có thể phá hủy hạnh phúc của bạn tại một thời điểm, còn những điều tốt đẹp khác là do bạn tự tạo ra.

Khi bạn bắt đầu khởi nghiệp, bạn sẽ phát hiện ra rằng: Người đầu tiên tin tưởng bạn lại là một người xa lạ, người đầu tiên cổ vũ bạn lại là đối tác của bạn, người đầu tiên xem thường bạn lại là người quen của bạn, và người đầu tiên không tin tưởng bạn đó là người thân của bạn. Thế nhưng, bạn hãy vững lòng và bước tiếp.

Và khi bạn thành công bạn sẽ lại phát hiện ra rằng: Ngoại trừ người xa lạ đầu tiên tin tưởng bạn, giúp đỡ bạn vắng mặt, còn lại tất cả đều có mặt. Do vậy, khi bạn bị phản đối, bị dị nghị, bị nhạo báng thì tất cả những điều này đều là bình thường, đừng vì những âm thanh này mà từ bỏ ước mơ, mà hãy biến chúng thành động lực để bạn trở nên mạnh mẽ hơn.

Con đường của bạn tự bạn phải vượt qua, không ai có thể thay thế bạn, bất kể người khác có thành công ra sao, bạn thất bại thế nào, bạn vẫn nên trân trọng sự thất bại, bởi bài học và kinh nghiệm trong cuộc đời bạn chính là sự đúc kết thiết thực nhất từ sự thất bại.

Cuộc sống có trăm nghìn con đường, “con đường nào cũng đều dẫn đến thành Rome”, miễn là bạn nắm bắt được mục tiêu và phương hướng, bạn đều có thể đến được đích.

Hằng Phương

Cùng chuyên mục
XEM