Hạ gục Thái Lan sau 120 phút nghẹt thở, Việt Nam ngạo nghễ lên ngôi giải Đông Nam Á

28/08/2019 08:29 AM | Xã hội

Các học trò của HLV Mai Đức Chung đã có màn trình diễn không thể thuyết phục hơn để lên ngôi vô địch giải Đông Nam Á theo cách cực kỳ thuyết phục.

Chung kết giải bóng đá nữ Đông Nam Á: Thái Lan 0-1 Việt Nam


Sau chuỗi trận cực kỳ ấn tượng ở vòng bảng và sau đó là vòng bán kết, tuyển nữ Việt Nam thẳng tiến vào chung kết gặp Thái Lan – đội bóng vốn là nhà ĐKVĐ ở đấu trường khu vực và cũng cũng là ứng viên số 1 ở giải năm nay do có lợi thế sân nhà.

Đúng như dự đoán, tuyển nữ Việt Nam và chủ nhà Thái Lan đã cống hiến cho khán giả một màn kịch chiến cực kỳ căng thẳng, ngập tràn cảm xúc. Và trong một ngày thăng hoa, các "cô gái vàng" của Việt Nam đã chơi cực kỳ quả cảm, lì lợm để rồi nỗ lực ấy được đền đáp bằng "bàn thắng vàng" ở thời điểm hiệp phụ.

Với lực lượng khá cân bằng, hai hội thi đấu ngang ngửa, ăn miếng trả miếng đầy hấp dẫn từ ngay thời điểm đầu trận. Sau một vài tình huống bị đe dọa, các cô gái áo trắng đã tung ra những cú đáp trả rất lợi hại nhờ sự sắc sảo của bộ đôi chơi rất ăn ý là Tuyết Dung và Huỳnh Như trên hàng công.

 Hạ gục Thái Lan sau 120 phút nghẹt thở, Việt Nam ngạo nghễ lên ngôi giải Đông Nam Á - Ảnh 2.

Tuyển nữ Việt Nam đã chơi rất lì lợm trước sức ép từ chủ nhà Thái Lan.


Dù cùng tạo ra cơ hội song cả hai đội đều không thể tận dụng trong suốt 90 phút. Tình huống đáng tiếc nhất thuộc về một pha dứt điểm của Bích Thủy và tình huống cầu thủ này bị ngã trong vòng cấm song trọng tài lại không thổi penalty cho tuyển nữ Việt Nam ở thời điểm đầu hiệp 2. Với việc cầm chân nhau sau 90 phút, hai đội bước vào hai hiệp phụ và đây là thời điểm để các cô gái của "bố Chung" tỏa sáng.

Ngay phút thứ 3 của hiệp 1 thứ nhất, tuyển nữ Việt Nam đã tung ra một nhát đòn khiến người Thái phải "chết lặng". Đó là tình huống mà Bích Thủy căng ngang từ cánh phải rất thuận lợi để chân sút chủ lực Huỳnh Như ra chân dứt điểm gọn gàng, không cho thủ môn Thái Lan bất kỳ một cơ hội nào để cản phá.

Sau pha làm bàn, Huỳnh Như vì quá hưng phấn đã cởi phăng chiếc áo để ăn mừng và bị trọng tài rút thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa tấm thẻ đỏ gián tiếp và buộc phải rời sân.

 Hạ gục Thái Lan sau 120 phút nghẹt thở, Việt Nam ngạo nghễ lên ngôi giải Đông Nam Á - Ảnh 3.

Tình huống ăn mừng của tuyển nữ Việt Nam.


Việc thiếu người ở phần còn lại khiến tuyển nữ Việt Nam vấp phải rất nhiều khó khăn trước quyết tâm lội ngược dòng của Thái Lan. Đội bạn tăng cường sức ép, liên tục thực hiện các đợt hãm thành nhưng đây lại là thời điểm để các cô gái Việt Nam chứng tỏ bản lĩnh và sự lì lợm của mình.

Trước sức ép rất lớn song các hậu vệ của tuyển nữ Việt Nam vẫn thi đấu tập trung, liên tục cản phá các đợt lên bóng của đối thủ và làm người Thái phải nản lòng. Cuối cùng, những nỗ lực không biết mệt mỏi của đội bóng áo trắng đã được đền đáp khi chúng ta đã giữ sạch được mành lưới, bảo toàn chiến thắng tối thiểu 1-0.

Với kết quả này, tuyển nữ Việt Nam chính thức tước "vương miện" của Thái Lan để lên ngôi vô địch ở đấu trường Đông Nam Á. Đây là thành quả xứng đáng cho thầy trò HLV Mai Đức Chung sau chuỗi trận vô cùng ấn tượng ngay tại xứ sở Chùa Vàng.

Tỷ số chung cuộc: Tuyển nữ Thái Lan 0-1 Tuyển nữ Việt Nam.

Đội hình ra sân:

Nữ Thái Lan: Yada, Kanjanaporn, Duangnapa, Ainon, Silawan, Suchawadee, Sunisa, Rattikan, Jaruwan, Pitsamai, Wilaiporn.

Nữ Việt Nam: Kim Thanh, Hồng Nhung, Chương Thị Kiều, Tuyết Dung, Huỳnh Như, Thái Thị Thảo, Hải Yến, Phạm Thị Tươi, Dương Thị Vân, Nguyễn Thị Xuyến, Bích Thủy.

Theo Tiểu Mã

Cùng chuyên mục
XEM