Gọi cấp cứu vì bị nghẹt thở, phát hiện “thủ phạm” đáng sợ trong cổ họng

27/07/2023 11:50 AM | Sống

Mới đây, một thanh niên đã kể lại câu chuyện mình bị nghẹt thở và phải gọi cấp cứu vào lúc 3h30 sáng.

Khi Chris Cowsley (sống tại Hertfordshire, Anh) giật mình tỉnh giấc vì bị nghẹt thở, anh nghĩ mình sắp chết. Đó là khoảng 3h30 sáng và Chris đã gọi cấp cứu, lo sợ cho tính mạng của mình.

Anh kể với BBC: "Tôi thức dậy, tôi cố gắng ho, cố gắng làm đủ mọi cách, nhưng tôi không thể làm bất cứ điều gì. Hơi thở của tôi ngày càng bị hạn chế. Tôi nhấc điện thoại và gọi cấp cứu".

"Người phụ nữ ở đầu dây bên kia, tôi không biết làm thế nào mà cô ấy hiểu những gì tôi nói vì tôi đang cố nôn ra và phải cố gắng hít từng chút không khí".

Gọi cấp cứu vì bị nghẹt thở, phát hiện “thủ phạm” đáng sợ trong cổ họng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Khi các nhân viên y tế đến, họ bắt đầu sử dụng máy móc để kiểm tra sức khỏe của Chris, đặc biệt là cổ họng của anh.

Và họ đã phát hiện ra "thủ phạm" khiến Chris đột ngột khó thở.

Các nhân viên y tế nói họ nghĩ Chris đã nuốt phải một con nhện. Đó là lý do tại sao các triệu chứng lại xuất hiện đột ngột như vậy khi anh đang ngủ.

Không chỉ vậy, nhân viên y tế nhận ra con nhện đã cắn lưỡi gà của người đàn ông trên đường đi xuống cổ họng.

Chris được đưa đến Bệnh viện Lister ở Stevenage, nơi các bác sĩ cho anh dùng kháng sinh và steroid.

Sau vài giờ, anh được một bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng đến khám, người muốn kiểm tra lại xem có vấn đề gì khác không.

Sau khi xem xét, bác sĩ nói rằng đánh giá của nhân viên y tế có thể đúng. Nhưng giờ cổ họng của Chris không còn sưng nữa và anh có thể về nhà.

Sau khi ra viện, Chris đã mua thuốc chống côn trùng và đặt chúng khắp nhà.

Anh rất biết ơn các bác sĩ đã điều trị cho mình. Chris nói: "Tôi thực sự muốn cảm ơn các nhân viên y tế và tất cả đội ngũ tại Lister vì tôi nghĩ họ đã cứu mạng tôi".

Theo Trà My

Cùng chuyên mục
XEM