Giữa UAE hoa lệ, phóng viên Việt Nam nín thở trước khi vỡ òa sung sướng vì Việt Nam giành vé vào vòng 1/8 Asian Cup 2019

18/01/2019 08:27 AM | Xã hội

Các phóng viên Việt Nam đã có những phút giây không thể hồi hộp hơn khi theo dõi trận đấu giữa đội tuyển Lebanon và CHDCND Triều Tiên tối 17/1. Đến khi tiếng còi hết trận vang lên, những tiếng thở dài được trút xuống nhưng chứa đựng nhẹ nhõm và hạnh phúc.

Không chỉ các thành viên của đội tuyển, các CĐV Việt Nam, những phóng viên Việt đang tác nghiệp tại UAE cũng đều có những phút giây sống trong căng thẳng tột độ khi theo dõi Lebanon đấu CHDCND Triều Tiên. Vậy nhưng, trước đó là cả một câu chuyện của công việc chen lẫn nhiều xúc cảm.

Ngày 17/1, đội tuyển Việt Nam không thi đấu. Các phóng viên Việt Nam chỉ ghi lại một chút không khí chuẩn bị cho chuyến đi chơi xả hơi và ăn uống ở Al Ain của đội tuyển, trước khi kéo về SVĐ Khalifa Bin Zayed, nơi tốt nhất để theo dõi trận cầu quyết định cơ hội đi tiếp của đội tuyển.

Trước đó, tất cả mừng hụt khi Turkmenistan bị Oman đả bại 1-3 ở những phút cuối. Những dòng tít, những câu chữ đội tuyển Việt Nam chính thức lọt vào vòng 1/8 đã được xếp sẵn nhưng bàn thắng ở phút bù giờ thứ 4 của Al Musallami đã khiến mọi thứ bị gián đoạn. Buộc phải đợi chờ hơn 2 tiếng đồng hồ nữa nhưng tất cả đều hy vọng những dòng chữ trên sẽ được sử dụng trong tối nay.

CHDCND Triều Tiên có bàn thắng ngay từ phút thứ 9 nhờ sai lầm của thủ môn Lebanon. Mọi thứ đang đi đúng với những mong muốn. Thế rồi, Lebanon gỡ hoà, Lebanon ép sân và Lebanon bỏ lỡ cơ hội, để rồi sang hiệp 2, họ vùng lên ghi thêm 3 bàn thắng khiến những gương mặt lộ rõ vẻ âu lo.

 Giữa UAE hoa lệ, phóng viên Việt Nam nín thở trước khi vỡ òa sung sướng vì Việt Nam giành vé vào vòng 1/8 Asian Cup 2019  - Ảnh 1.

Chiếc TV ở trung tâm báo chí tại SVĐ Khalifa Bin Zayed thỉnh thoảng lại dừng hình vì gián đoạn đường truyền khiến các phóng viên Việt Nam phải cập nhật thêm trên website ở máy tính xách tay và điện thoại đi động. Ảnh: Tùng Lê.

Từ phút 70 của trận đấu, chiếc TV ở phòng báo chí SVĐ Khalifa bất ngờ bị gián đoạn đường truyền. Không thể ngăn lại sự hồi hộp, phóng viên Đức Anh của kênh M-Channel cập nhật liên tục tỷ số trên một website. Phóng viên Hiếu Lương của Sport5.vn thì liên tục lấy tay kéo màn hình để cập nhật kết quả trên một ứng dụng livescore thông dụng.

Khoảng 8 phóng viên Việt Nam có mặt ở đây cùng nín thở mỗi lần có người cập nhật một diễn biến. Họ bỏ lại công việc đang dang dở để chờ đợi Lebanon sảy chân. Họ chẳng kịp bực bội vì không thể xem trực tiếp qua TV ở nơi tưởng chừng có đường truyền tốt nhất. Họ cũng chẳng quan tâm đến những phóng viên nước khác đang nhìn với hai ánh mắt bực dọc lẫn chung vui sau mỗi lần lỡ hét hơi to vì mừng khi Lebanon bỏ lỡ cơ hội.

2-1, 3-1 rồi 4-1, mỗi lần bảng tỷ số thay đổi là một lần những vẻ mặt lại đầy ắp sự căng thẳng. Chỉ một bàn nữa thôi, giấc mơ vòng 1/8 của đội nhà sẽ châm dứt. Tất cả đều muốn Lebanon sút ra ngoài, CHDCND Triều Tiên phá bóng thật xa khung thành. 9 phút bù giờ của hiệp 2 tưởng chừng dài bằng cả một trận đấu.

Một phóng viên người Uzbekistan hòa cùng những phóng viên Việt Nam. Anh hỏi chuyện liên tục, và cũng thấp thỏm đếm ngược thời gian trôi về những phút cuối.

 Giữa UAE hoa lệ, phóng viên Việt Nam nín thở trước khi vỡ òa sung sướng vì Việt Nam giành vé vào vòng 1/8 Asian Cup 2019  - Ảnh 2.

Đội tuyển Lebanon đã không thể đánh bại CHDCND Triều Tiên theo đúng mục tiêu đề ra. Ảnh: Getty Images.

Nút F5 trên máy tính và màn hình điện thoại tưởng như bị bào mòn vì ấn quá nhiều lần, chỉ khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Ứng dụng cập nhật kết quả bóng đá hiện dòng chữ hết trận, tất cả mới thở phào nhẹ nhõm.

Trong sự cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam, kể cả những phóng viên cũng trào dâng một tinh thần dân tộc và sự tự hào. Từ những người vốn phải đưa thông tin trung thực, khách quan, đưa ra những bình luận đảm bảo sự công tâm, họ cũng có lúc bất công với chính những đội tuyển như Lebanon vì đơn giản lúc này không có đội bóng nào đặt lên trên Việt Nam hết.

Một buổi tối giàu cảm xúc. Việt Nam hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng theo một cách không thể kịch tính hơn. Thế nhưng, đó là chuyện không còn lạ dưới thời HLV người Hàn Quốc. Và không ai bảo ai, tất cả cùng hẹn nhau ở Dubai, nơi đội tuyển Việt Nam gặp Jordan ở vòng 1/8 Asian Cup 2019 vào ngày 20/1 tới đây.

Theo Nhân Văn

Cùng chuyên mục
XEM