Giật mình nhìn lại thấy vẫn độc thân, đừng trách người, nếu có những đặc điểm này thì tình yêu vẫn chưa phải là thứ dành cho bạn

26/07/2017 15:17 PM | Sống

Bạn nói với tất cả mọi người rằng mình đã sẵn sàng cho tình yêu nhưng sự thực là bạn vẫn ngày ngày đi về lẻ bóng. Lý do thực sự là gì? Có những nguyên nhân mà đôi khi, ngay cả bản thân bạn cũng không thể ngờ tới...

Tình yêu vốn là điều khó đoán trong cuộc sống. Những lựa chọn của trái tim luôn ngắn hạn và kém an toàn hơn lý trí. Vậy nên, có rất nhiều người trong cuộc sống tìm được một nửa thực sự của đời mình nhưng đa phần lại loay hoay trước những mối quan hệ. Liệu có phải cứ “muốn” là tình yêu sẽ tới hay không?

Tình yêu chưa tới là vì bạn chưa thực sự... muốn

Lo sợ đổ vỡ, ngại yêu, cảm thấy hiện tại đang rất ổn... Có hàng tá lý do để bạn ngụy biện cho cuộc sống đơn lẻ của mình. Người ta sẽ có thứ họ muốn nếu chịu tìm kiếm. Quan điểm ngồi chờ tình yêu tìm tới mình là một trong những lý lẽ khiến con người ta cứ mãi thụ động và bi quan trong tình yêu.

Nếu bạn thực sự muốn có một ai đó ở bên cạnh thì chắc chắn bạn sẽ tìm đến những mối quan hệ mới, sẽ mở lòng hoặc chí ít cũng sẽ có thái độ tích cực hơn trong giao tiếp với người khác thay vì tự mình thỏa mãn với những thú vui cá nhân như: mua sắm, ăn uống, giải trí và lao đầu vào thứ gì đó dưới cái mác “đam mê”.


Nói thật lòng mình đi, “Bạn hiện đang một mình vì... bạn muốn thế!”. Bằng không, hãy thay đổi!

Nói thật lòng mình đi, “Bạn hiện đang một mình vì... bạn muốn thế!”. Bằng không, hãy thay đổi!

Lo sợ đổ vỡ cũng là một rào cản khiến bạn không muốn mở lòng mình
Lo sợ đổ vỡ cũng là một rào cản khiến bạn không muốn mở lòng mình

Quan trọng là ở thời điểm!

Nếu bạn cho rằng mình hoàn toàn thực lòng mong muốn và sẵn sàng tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc với một người nhưng tất cả lại không hề diễn ra như dự định thì hãy quan tâm đến thời điểm. Đúng người nhưng không đúng thời điểm sẽ đem lại cho chúng ta rất nhiều tiếc nuối.


Đúng người, nhưng liệu đã đúng thời điểm hay chưa?

Đúng người, nhưng liệu đã đúng thời điểm hay chưa?

Bạn tự hỏi: “vậy như nào mới là lúc thích hợp để yêu?”. Câu trả lời ở đây là “không có!”. Mỗi người, mỗi hoàn cảnh và tâm trạng khác nhau sẽ nhận ra một thời điểm thích hợp cho những quyết định quan trọng trong cuộc đời mình.

Cách tốt nhất mà chúng ta có thể làm là “quan sát” và “kiên nhẫn” chờ đợi những dấu hiệu mà cuộc sống đem lại. Chỉ cần bạn thật sự chú tâm vào những chi tiết dù nhỏ nhất xảy đến với mình, sống và làm việc bằng tất cả nỗ lực thì khi “thời điểm” thích hợp chạm đến, chính bạn – không ai khác sẽ là người biết nắm bắt hơn cả.

Không hiểu về bản thân

Có rất nhiều người ôm đầu và thất vọng về một nửa còn lại của mình hoặc có những người dù có trải qua biết bao mối tình vẫn nhận lấy những thất bại và tổn thương giống nhau. Vấn đề là tại sao? Nếu bạn cứ gặp mãi những kiểu người giống nhau và nhận những kết thúc được lặp đi lặp lại thì hãy xem lại mình.

Hãy học cách hiểu bản thân mình trước khi học cách yêu một ai đó
Hãy học cách hiểu bản thân mình trước khi học cách yêu một ai đó

Bạn có thực sự hiểu về bản thân hay chưa? Điều gì làm bạn hạnh phúc? Ở bên những người như nào sẽ khiến bạn cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ? Nếu vẫn còn lúng túng hoặc bị hấp dẫn bởi vẻ bề ngoài của người khác, hẳn là bạn chưa bao giờ thực sự đối thoại với bản thân mình một cách đúng đắn rồi.

Muốn yêu một ai đó, trước tiên hãy học cách thấu hiểu và yêu thương lấy bản thân mình. Có như vậy, bạn mới không trở thành gánh nặng của người khác. Tự mình cảm thấy “đủ đầy” mới là lúc bạn có thể cho đi.

Mỹ Hà

Cùng chuyên mục
XEM