Giáo viên về hưu 79 tuổi xây biệt thự rộng 500m2 và mời 30 người bạn về ở chung: Ban đầu xem đây là ‘cuộc sống thần tiên’, sau không khí tiêu điều vì thiếu tiền

10/11/2022 12:46 PM | Sống

Nếu không có tiền dưỡng già, cuộc sống tuổi xế chiều thật sự không dễ thở chút nào.


Cách đây 5 năm, tin tức "tìm bạn về ở cùng" được đăng tải, khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ.

Một thầy giáo 79 tuổi người Trung Quốc, Zhu Ronglin, cùng vợ mình đã quyết định xây dựng biệt thự rộng 500m2 và mời các cụ già từ 60 đến 80 tuổi cùng đến đây sinh sống.

Môi trường đẹp, hoàn cảnh tốt, không cô đơn, chính là những gì người bên ngoài đánh giá về dự án này. Họ thậm chí xem đây là "cuộc sống thần tiên".

Chỉ trong một tuần đầu, hai vợ chồng họ đã nhận được hơn 100 đơn đăng ký, trong đó hầu hết là những người không có tổ ấm, hoặc có con ở nước ngoài. Đỉnh điểm cao nhất, ở ngôi biệt thự đã nhận về 13 cụ già và đón 30 vị khách tới chơi.

Giáo viên về hưu 79 tuổi xây biệt thự rộng 500m2 và mời 30 người bạn về ở chung: Ban đầu xem đây là ‘cuộc sống thần tiên’, sau không khí tiêu điều vì thiếu tiền - Ảnh 1.

Ngôi nhà các cụ già cùng chung sống (Ảnh Weixin)

Lúc đầu, cuộc sống ở đây thật nhàn nhã:

"Sau khi ăn sáng, hơn chục cụ già đi dạo dọc theo con đường mòn của cánh đồng. Bữa tối ăn xong thì cùng chơi bài, khiêu vũ hoặc xem TV, tán gẫu…".

Tuy nhiên, sau 5 năm, khi nhóm phóng viên đến đây phỏng vấn thì phát hiện ra cảnh tượng không còn tươi đẹp như ban đầu...

Ba chiếc ghế sô pha dài trong phòng khách bị che lại, hai mặt bàn tròn được đặt ngay góc phòng ăn, chiếc khăn trải bàn nhàu nát, cây trái ngoài vườn không ai hái…

Ông Zhu Ronglin xác nhận với giọng điệu đầy vẻ bất lực: "Chúng tôi đã ngừng hoạt động lập nhóm ở chung này".

Lúc mới bắt đầu, cái gì cũng đẹp đẽ, lãng mạn. Nhưng lâu dần, thực tế sẽ đánh bại tưởng tượng đẹp đẽ của mọi người.

Thực ra với Zhu Ronglin mà nói. Khi quyết định dự án này, ông chỉ đơn giản nghĩ rằng: "Già không phải chỉ đợi chết đi, mà còn là hành trình của cuộc đời mới." Thế nên mới phóng khoáng đưa ra quyết định này.

Nhiều người cũng như ông Zhu Ronglin, nhưng bọn họ đều đã vội bỏ qua một vấn đề quan trọng: Tiền bạc!

Giáo viên về hưu 79 tuổi xây biệt thự rộng 500m2 và mời 30 người bạn về ở chung: Ban đầu xem đây là ‘cuộc sống thần tiên’, sau không khí tiêu điều vì thiếu tiền - Ảnh 2.

(Cuộc sống an nhàn họ từng cho là "thần tiên" trong những ngày đầu (Ảnh: Weixin)

Có một bộ phim tài liệu về "7 phụ nữ độc thân sống cùng nhau", được nhiều người coi là hình mẫu của "nhóm nghỉ hưu".

Nhưng mọi người có biết nghề nghiệp của 7 người họ là gì không?

Bà Điền Thỉ phụ trách bộ phận tuyên truyền của một công ty tư nhân suốt 40 năm.

Một người khác là phát thanh viên đài truyền hình. 

Một người khác nữa là chuyên gia phục hồi chức năng cho người cao tuổi và cũng từng là chủ tịch hội đồng quản trị.

Những người còn lại, có người là nhà báo, nhà văn, có người là nhà tư vấn cuộc sống, viết quảng cáo,…

Sự thật luôn mất lòng, có một câu nói rất "thấm": Không có tiền, sao có thể bàn chuyện an dưỡng tuổi già nhàn nhã."

Hãy nhìn xung quanh chúng ta, có bao nhiêu người cao tuổi, đến lứa tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn phải bán hàng rong ngoài đường?

Nếu không có nền tảng kinh tế ổn định, việc duy trì đời sống tuổi già sẽ rất khó khăn.

Giáo viên về hưu 79 tuổi xây biệt thự rộng 500m2 và mời 30 người bạn về ở chung: Ban đầu xem đây là ‘cuộc sống thần tiên’, sau không khí tiêu điều vì thiếu tiền - Ảnh 3.

Một cụ ông trải lòng rằng cuộc sống dưỡng già sau đó không còn tươi đẹp như họ hình dung (Ảnh: Weixin)

Sau khi Zhu Ronglin thất bại, một số cư dân mạng đã đúc kết ra vấn đề như sau:

"Những người không có quan hệ huyết thống rất khó để cống hiến lâu dài, đó là bản chất."

Khi bày đồ ăn, ai cũng có mặt, nhưng để đi chợ, nhặt rau, họ lại cảm thấy đây không phải công việc của mình. Nhiều người thậm chí còn phàn nàn vì không bật được điều hòa.

Nếu đến tuổi già, bạn muốn sống trong một tập thể chất lượng. Thì khi còn trẻ hãy tạo cho mình trước một cuộc sống chất lượng về mặt vật chất và tinh thần.

Thực ra, là con người ai cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử. Khi tuổi già hiện hữu, bạn đừng nên vội lo lắng.

Có nhiều người già vì không có đủ tình thương của con cái, dẫn đến buồn bã, sức khỏe cũng bị ảnh hưởng đáng kể.

Thế nên việc chúng ta cần làm chính là học cách tự yêu thương lấy chính mình.

Giáo viên về hưu 79 tuổi xây biệt thự rộng 500m2 và mời 30 người bạn về ở chung: Ban đầu xem đây là ‘cuộc sống thần tiên’, sau không khí tiêu điều vì thiếu tiền - Ảnh 4.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Pinterest)

Theo dữ liệu điều tra được từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Hoa cho thấy:

"Đến cuối năm 2021, dân số già từ 60 tuổi trở lên của cả nước đạt 267 triệu người, chiếm 18,9% tổng dân số."

Chính vì vậy, việc nghỉ hưu đã trở thành một vấn đề cấp bách mà mỗi chúng ta đều phải đối mặt.

Cho dù có lương hưu đi nữa, cũng khó mà bảo đảm, chính vì vậy người ta đưa ra 5 phương án như sau:

Đầu tiên: Vợ chồng có tài sản chung để dưỡng lão.

Thứ hai: Có nhà riêng để ở, không cần phải ở trọ.

Thứ ba: Có tiền tiết kiệm lúc về già.

Thứ tư: Có bạn tâm giao ở tuổi xế chiều.

Cuối cùng: Giữ gìn sức khỏe ở mức tốt nhất, không bệnh nền…

Muốn làm được 5 điều này, ngay từ khi còn trẻ, chúng ta phải lên cho mình một kế hoạch sống thích đáng, không được bỏ bê sức khỏe, tiết kiệm tiền bạc và cố gắng tạo ra cho mình nhiều của cải tích lũy.

Thế giới rất thực tế, chỉ bằng cách sống thật tốt cuộc đời nhỏ bé của chính mình, bạn mới có thể bình thản đối diện và trải nghiệm nó!

Cẩm Thi

Cùng chuyên mục
XEM