Giẫm đạp ở Seoul: Nguyên nhân khiến hơn 150 người tử nạn trong con hẻm dài 40m

30/10/2022 19:07 PM | Xã hội

Một đám đông bất ngờ đổ về con hẻm dốc rộng 4m ở khu phố đêm Itaewon (Seoul) đã khiến hàng trăm người không thể di chuyển hoặc chạy thoát. Một số người bắt đầu ngã xuống và đè lên những người khác, dẫn đến vụ giẫm đạp chết người nhất trong lịch sử Hàn Quốc.

Tính đến chiều 30/10 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tối 29/10 tại Itaewon đã lên đến 153 người, và 82 người khác bị thương. Con số này có thể còn tiếp tục tăng vì có 19 người hiện đang nguy kịch.

Số người nước ngoài thiệt mạng đã tăng lên 22 người, theo cơ quan cứu hộ. Trong đó có 4 người đến từ Trung Quốc, 4 người Iran, 3 người Nga. Mỹ, Pháp, Úc, Việt Nam, Uzbekistan, Na Uy, Kazakhstan, Sri Lanka, Thái Lan và Áo mỗi nước một người. Quốc tịch của nạn nhân cuối cùng trong danh sách vẫn chưa được xác định.

Đây là vụ tai nạn chết người nhất ở Hàn Quốc kể từ vụ chìm phà Sewol năm 2014 khiến 304 người, chủ yếu là học sinh trung học, thiệt mạng.

Với nhịp sống sôi nổi về đêm, Itaewon là điểm đến quen thuộc của những người thích tiệc tùng, đặc biệt là vào dịp Halloween. Tối 29/10, hàng chục nghìn người đã đến Itaewon với những bộ trang phục cầu kỳ để tham dự các hoạt động mừng lễ hội hoá trang. Đây cũng là lễ hội Halloween đầu tiên được tổ chức kể từ sau khi dịch COVID-19 bùng phát, và sau khi lệnh đeo khẩu trang ở nơi công cộng được dỡ bỏ hoàn toàn trên toàn quốc vào tháng 9.

Con hẻm nơi xảy ra vụ giẫm đạp khá dốc, rộng 4m dài 40m, nối khu nhà hàng sầm uất với một con phố chính.

Sự cố xảy ra sau khi một số người ngã xuống và bị những người khác đè lên như quân cờ domino. Nhiều người kêu cứu vì không thở nổi, các nhân chứng cho biết.

Giẫm đạp ở Seoul: Nguyên nhân khiến hơn 150 người tử nạn trong con hẻm dài 40m ảnh 1

Con hẻm nhỏ nơi xảy ra sự cố. Ảnh: Reuters

Lực lượng cứu hộ tìm cách kéo những người bị mắc kẹt ra khỏi con hẻm nhỏ. Nguồn: Twitter

Đám đông kẹt cứng, nhiều người kêu cứu nhưng không thể thoát ra ngoài. Nguồn: Telegram

Mật độ đông đúc ở khu phố Itaewon khiến lực lượng cứu hộ và cảnh sát gặp khó khăn khi phải vượt qua quãng đường 100m để tiếp cận hiện trường, hỗ trợ các nạn nhân.

Việc một lượng lớn - khoảng 300 người - cần hồi sức tim phổi và sơ cứu cùng lúc cũng khiến lực lượng cứu hộ bị quá tải. Trong khi đó, các tuyến đường ở khu vực trung tâm đang khá đông đúc vì nhiều người trở về nhà.

Trong số những người thiệt mạng, có gần 100 người là nữ, còn lại là nam giới. Các chuyên gia cho biết phụ nữ có nguy cơ tử vong cao hơn trong các vụ giẫm đạp do có ngoại hình nhỏ nhắn hơn, lại thường mặc trang phục Halloween cầu kỳ.

Giẫm đạp ở Seoul: Nguyên nhân khiến hơn 150 người tử nạn trong con hẻm dài 40m ảnh 2

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường. Ảnh: Reuters

Giẫm đạp ở Seoul: Nguyên nhân khiến hơn 150 người tử nạn trong con hẻm dài 40m ảnh 3

Ảnh: Yonhap

Nguyên nhân vụ giẫm đạp đang được điều tra. Nhưng có tin đồn cho rằng đám đông đã đổ xô về một quán bar sau khi nghe tin một người nổi tiếng xuất hiện ở khu vực này.

Những người giữa đám đông hét lớn “lùi lại, lùi lại” để không ngã đè lên nhau, nhưng những người khác lại nghe nhầm thành “đẩy, đẩy” và tiếp tục lao về phía trước.

Các nhân chứng sống sót cho biết họ không có cách nào để thoát khỏi đám đông vì con hẻm nằm dọc theo bức tường bên ngoài của một khách sạn lân cận, và họ vô tình bị đẩy về phía trước hoặc phía sau trong hẻm, không thể tự di chuyển.

Cảnh sát Hàn Quốc sẽ sớm khởi động một nhóm điều tra để xác định nguyên nhân chính xác của vụ giẫm đạp và liệu khu vực Itaewon có tuân thủ các quy định về phòng ngừa tai nạn hay không.

Giẫm đạp ở Seoul: Nguyên nhân khiến hơn 150 người tử nạn trong con hẻm dài 40m ảnh 4

Hoa trắng được đặt bên ngoài con hẻm nơi xảy ra vụ giẫm đạp. Hầu hết các nạn nhân còn khá trẻ, mới ngoài 20 tuổi. Ảnh: Yonhap

Giẫm đạp ở Seoul: Nguyên nhân khiến hơn 150 người tử nạn trong con hẻm dài 40m ảnh 5

Ngóng chờ tin tức về người thân mất tích sau vụ giẫm đạp. Ảnh: Yonhap

Mẹ đau đớn tìm con gái sau vụ giẫm đạp ở Itaewon

Kim Da-bin, 19 tuổi, đã xin tiền mẹ đến Itaewon để gặp bạn trai trong lần hẹn hò cuối cùng của họ trước khi anh đi nghĩa vụ quân sự. Bảy giờ sau, bạn trai của Kim gọi cho mẹ cô, khóc lóc và nói rằng cô đã chết.

Người mẹ 55 tuổi họ Ahn đã kể lại khoảnh khắc cuối cùng giữa bà và con gái xấu số khi đang lùng sục Bệnh viện Đại học Soonchunhyang - bệnh viện lớn nhất ở Itaewon hôm Chủ nhật để tìm con.

"Con gái tôi nói mẹ ơi, cho con một ít tiền, và đi ra ngoài. Đến nửa đêm, bạn trai của con gọi cho tôi và khóc lóc, nói rằng Da-bin đã chết, rằng con gái tôi mắc kẹt dưới biển người trong hơn một giờ. Cậu ấy đã cố gắng kéo con gái tôi ra ngoài nhưng không thể", bà Ahn nói. "Tôi vội vàng đến đây sau khi nhận được cuộc gọi của cậu ấy, nhưng chưa có thông tin xác nhận về tình trạng của Da-bin."

Da-bin là con thứ 2 trong gia đình 4 anh chị em. Cô trưởng thành hơn các bạn đồng trang lứa vì phải đi làm sớm để giúp mẹ nuôi dạy các em nhỏ. Cha của Da-bin đã mất sớm.

"Tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm và không từ bỏ hy vọng", bà Ahn nói.


Theo Minh Hạnh

Cùng chuyên mục
XEM