Gần 3 giờ 'nghẹt thở' giải cứu thiếu nữ 15 tuổi có ý định tự tử tại Bệnh viện Bạch Mai: Một câu nói chứng minh "Lương y như từ mẫu"
Các y bác sĩ cùng nhiều người có mặt tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đã trải qua những khoảnh khắc nghẹt thở khi một bé gái đứng trên tầng thượng của tòa nhà K1 có ý định nhảy xuống.
Chiều 17/7, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: đại diện bệnh viện, Công an và UBND phường Kim Liên đã bàn giao và đưa thiếu nữ 15 tuổi từng cố thủ nhiều giờ trên nóc tòa nhà 11 tầng về Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội. Tại đây, em sẽ được chăm sóc, giáo dục và hỗ trợ để tiếp tục học tập, hướng tới một tương lai tích cực và ổn định.
Đại diện Bệnh viện Bạch Mai, công an và UBND phường Kim Liên tiễn, bàn giao thiếu nữ 15 tuổi về Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 14-7, các bác sĩ và nhân viên an ninh Bệnh viện Bạch Mai phát hiện một thiếu nữ cố thủ trên tầng thượng tòa nhà. Không tiếng khóc, không lời kêu cứu, chỉ là ánh mắt trống rỗng hướng xuống dòng xe cộ cuồn cuộn phía dưới.
Ngay khi phát hiện, lãnh đạo bệnh viện lập tức báo Công an phường Kim Liên. Lực lượng cứu hộ nhanh chóng được huy động, chuẩn bị đệm hơi ứng cứu. Trong khi đó, các y bác sĩ tiếp cận hiện trường, kiên trì trấn an và động viên thiếu nữ, mở đầu cho cuộc giải cứu căng thẳng kéo dài nhiều giờ dưới mưa.
Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực 10, Công an phường Kim Liên cùng các y bác sĩ và bảo vệ bệnh viện triển khai phương án tiếp cận. Sau hơn 3 giờ kiên trì dầm mưa, kết hợp với những lời thuyết phục đầy cảm xúc, thiếu nữ đã đồng ý rời khỏi khu vực nguy hiểm. Em được đưa về phòng để kiểm tra sức khỏe và ổn định tâm lý.
Thiếu nữ đứng trên nóc tòa nhà K1 với ý định tự tử. Ảnh Công an Hà Nội.
Tiến sĩ – bác sĩ Đoàn Thu Trà, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai, là một trong những người đầu tiên tiếp cận thiếu nữ sau khi em được đưa xuống an toàn. "Tôi không nhìn cháu như một ca cấp cứu hay một trường hợp đặc biệt, mà là một đứa trẻ đang cần một vòng tay mẹ"- bác sĩ Trà chia sẻ.
Thiếu nữ được các nhân viên y tế và công an giải cứu thành công
Với bác sĩ Trà, cô bé là một tâm hồn non nớt cần được chở che. Khi em ngập ngừng hỏi: “Có tin được không?”, bác sĩ liên tục khẳng định bằng sự chân thành: “Con tin mẹ đi, cuộc sống này còn nhiều điều đẹp đẽ lắm. Rất nhiều người đang chờ để yêu thương con. Tương lai của con còn dài, còn rực rỡ, chỉ cần con trân trọng sự sống này”.
"Và trong khoảnh khắc em gật đầu, chúng tôi hiểu đó không chỉ một sinh mạng được cứu, mà cả một tương lai đã được níu giữ" - bác sĩ Trà kể lại.
Sau gần 50 phút kiên trì thuyết phục, bằng tất cả sự chân thành và ấm áp, bác sĩ Trà đã khiến cô bé bám chặt vào tay bác sĩ Trà và đồng ý cùng bác sĩ xuống khỏi tầng tượng. Suốt hành trình đưa cô bé xuống nơi an toàn, bác sĩ Trà luôn ở bên, nhẹ nhàng chăm sóc. Bà ân cần lấy một bát phở nóng cho em ăn. Khi cô bé tháo khẩu trang và nói mình chỉ mới 15 tuổi, mọi người mới ngỡ ngàng nhận ra em còn là một thiếu niên.
Phó giáo sư Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, cứu sống một con người không chỉ là nhiệm vụ y khoa mà còn là bài toán xã hội cần giải quyết tận gốc. "Là bác sĩ với 30 năm gắn bó bên những bệnh nhân thập tử nhất sinh, tôi biết vết thương tinh thần đôi khi còn khó chữa lành hơn nỗi đau cơ thể. Là một người cha, khi nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng của cháu, trái tim tôi thắt lại", vị giám đốc này chia sẻ.
Sau gần một ngày được chăm sóc, động viên tinh thần, đại diện Bệnh viện Bạch Mai cùng các cơ quan chức năng đã bàn giao và tiễn em về ngôi nhà thứ hai là Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội.