Đường phố Hà Nội sáng đầu tiên đón năm mới 2022 yên ả lạ thường

01/01/2022 13:45 PM | Xã hội

Sáng mùng 1 Tết dương lịch 2022, Hà Nội yên ả đến lạ thường. Buổi sáng đầu tiên của năm mới không ồn ào, vội vã, tập nập mà thay vào đó là một cảnh bình yên đến lạ thường.

Đường phố Hà Nội sáng đầu tiên đón năm mới 2022 yên ả lạ thường - Ảnh 1.

Vào mỗi sáng mùng của ngày đầu năm mới, Hà Nội lúc nào cũng đông vui, náo nhiệt, người dân Thủ đô dạo phố với một sắc thái khác hẳn...Tuy nhiên, năm nay có lẽ với nhiều người đó là năm đặc biệt bởi dịch bệnh. Không còn cảnh người người đổ về hồ Gươm để hòa mình vào không khí náo nhiệt xem bắn pháo hoa, cũng chẳng có thời khắc đếm ngược để chào đón năm mới.

Đường phố Hà Nội sáng đầu tiên đón năm mới 2022 yên ả lạ thường - Ảnh 2.

Hà Nội buổi sáng ngày đầu năm, đâu đó những dòng xe vẫn chạy trên đường phố, những quán hàng phở, hàng nước vẫn mở nhưng chỉ bán mang về. Hà Nội buổi sáng năm mới không ồn ào, vội vã, tập nập mà thay vào đó là một cảnh bình yên đến lạ thường.

Đường phố Hà Nội sáng đầu tiên đón năm mới 2022 yên ả lạ thường - Ảnh 3.

Nếu các buổi sáng bình thường, phố phường Hà Nội đều đông vui, nhộn nhịp đến mức ùn tắc thì sáng nay, thỉnh thoảng mới bắt gặp một chiếc xe phóng qua hoặc một ai đó đang thong thả tản bộ. Phố Hàng Đào vốn tất bật, vội vã đã hoàn toàn biến mất, nhường vào đó là sự vắng vẻ.

Đường phố Hà Nội sáng đầu tiên đón năm mới 2022 yên ả lạ thường - Ảnh 4.

Một năm mới của người Hà Nội luôn khởi đầu bằng sự trong lành. Những con đường trở nên mênh mông, vỉa hè rộng thênh thang. Người Hà Nội lúc này không còn lo tắc đường, khói bụi.

Đường phố Hà Nội sáng đầu tiên đón năm mới 2022 yên ả lạ thường - Ảnh 5.

Dịch bệnh khiến Hà Nội vốn ồn ào, tấp nập lại có những khoảnh khắc sống giữa nỗi cô đơn, vắng vẻ.

Đường phố Hà Nội sáng đầu tiên đón năm mới 2022 yên ả lạ thường - Ảnh 6.

Mọi năm vào những ngày nghỉ Tết Dương lịch này khách du lịch nước ngoài, khách miền Nam ra vui chơi rất đông. Mọi người muốn tận hưởng tiết trời se lạnh Hà Nội, muốn tham quan cảnh sắc của Thủ đô. Thế nhưng năm nay khác hẳn, mọi thứ như trôi chậm lại bởi dịch Covid-19.

Đường phố Hà Nội sáng đầu tiên đón năm mới 2022 yên ả lạ thường - Ảnh 7.

Ngày nghỉ lễ đầu năm, trong khi nhiều người đang xum họp bên cạnh gia đình thì vẫn còn đó nhiều người ra đường mưu sinh. Với họ ngày nghỉ lễ chính là ngày đắt khách nhưng năm nay thì không.

Đường phố Hà Nội sáng đầu tiên đón năm mới 2022 yên ả lạ thường - Ảnh 8.

Không khí Tết Dương lịch mọi năm náo nhiệt lắm, nhưng năm nay hàng quán đóng cửa, người dân cũng hạn chế ra đường bởi lo lắng vì dịch Covid-19.

Đường phố Hà Nội sáng đầu tiên đón năm mới 2022 yên ả lạ thường - Ảnh 9.

Chưa lúc nào người Hà Nội lại thấy rảnh rỗi đến thế.

Đường phố Hà Nội sáng đầu tiên đón năm mới 2022 yên ả lạ thường - Ảnh 10.
Đường phố Hà Nội sáng đầu tiên đón năm mới 2022 yên ả lạ thường - Ảnh 11.

Những gánh hàng rong đông khách thường ngày nay nằm một chỗ chờ mãi không có khách.

Đường phố Hà Nội sáng đầu tiên đón năm mới 2022 yên ả lạ thường - Ảnh 12.

Những người bán hàng rong ế ẩm đang chờ đợi khách. Họ mong rằng dịp này sang năm đường phố lại tấp nập, mọi người tận hưởng không khí ngày Tết Dương lịch.

Đường phố Hà Nội sáng đầu tiên đón năm mới 2022 yên ả lạ thường - Ảnh 13.

Bán nước ở vỉa hè phố cổ Cầu Gỗ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đến nay đã hơn 23 năm với bà Ngô Thị Yến (74 tuổi) đã trải qua bao cảm xúc trong dịp nghỉ lễ, Tết, trong đó có Tết Dương lịch. Không còn những ngày mở bán nước chè vỉa hè cho tới tận đêm khuya mới nghỉ và lại bắt đầu công việc từ tờ mờ sáng phục vụ người đi tập thể dục, quán nước của bà Yến chỉ lác đác vài khách trong cả buổi sáng.

Đường phố Hà Nội sáng đầu tiên đón năm mới 2022 yên ả lạ thường - Ảnh 14.

Đứng bên cạnh chiếc xích lô ngay đối diện Trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza, ông Phan Văn Triển (52 tuổi, quê huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) cho biết, nghề lái xích lô hầu như không có ngày nghỉ lễ. Đặc biệt, mọi năm vào những ngày nghỉ Tết Dương lịch này khách du lịch nước ngoài, khách miền Nam ra vui chơi rất đông. Tuy nhiên, 2 năm nay dịch bệnh Covid-19 bùng phát khiến cuộc sống của người đàn ông này lẫn công việc đều bị ảnh hưởng.

Đường phố Hà Nội sáng đầu tiên đón năm mới 2022 yên ả lạ thường - Ảnh 15.

“Có dịp Hà Nội giãn cách tôi ở nhà cả tháng trời buồn bã chân tay. Đợt vừa rồi cũng chỉ túc tắc cả ngày chở được 1, 2 lượt khách, có ngày không chở được khách nào. Có không ít người chùn chân do không có khách nhưng tôi vẫn yêu công việc này. Mình duy trì để có việc làm và xác định không bao giờ nghỉ”, ông Triển tâm sự.

Đường phố Hà Nội sáng đầu tiên đón năm mới 2022 yên ả lạ thường - Ảnh 16.

Những chiếc xe điện thay vì phục vụ khách du lịch trong nước và nước ngoài vào mỗi dịp nghỉ lễ thì nay nằm im một chỗ.

Đường phố Hà Nội sáng đầu tiên đón năm mới 2022 yên ả lạ thường - Ảnh 17.

Năm nay có lẽ là đặc biệt nhất vì dịch Covid-19, nhưng là tình hình chung nên ai cũng phải thích nghi. Mong rằng năm mới đến, dịch bệnh sẽ hết để người già đỡ lo, trẻ em được đến trường, cuộc sống trở lại bình thường. Mong rằng dịp này sang năm đường phố lại tấp nập, mọi người tận hưởng không khí ngày Tết Dương lịch.

Theo GIA ĐOÀN

Cùng chuyên mục
XEM