Đề bài yêu cầu "Viết 1, 2 câu cảm động về câu chuyện Hai anh em", học sinh ngoáy bút 4 từ không ai ngờ!

20/09/2024 16:14 PM | Giáo dục

Cô giáo "đứng hình" khi đọc 4 từ em này viết trong bài tập.

Mới đây, một bài tập tiếng Việt được chia sẻ đã thu hút rất nhiều lượt xem và bình luận từ mạng xã hội. Đề bài đưa ra: "Viết 1-2 câu về sự việc khiến em cảm động trong câu chuyện "Hai anh em". Thay vì viết "lâm li bi đát" thì câu trả lời bài của em học sinh ngắn gọn đến không ngờ. Cụ thể, em chỉ ghi 4 chữ, đó là... "Con chẳng cảm động". Sự thẳng thắn, thật thà của em khiến ai nấy phì cười. Cô giáo hẳn cũng không thể tưởng tượng ra câu trả lời "bá đạo" này.

"Cháu đã làm được điều mà chú và các bạn không làm được; Đáng khen cho sự thật thà của em; Trái tim băng giá; Thẳng tính thế bé ơi", nhiều cư dân mạng hài hước để lại bình luận.

Quả thật, cảm động hay không là vấn đề thuộc về cảm xúc. Câu trả lời mà em học sinh đưa ra chắc chắn sẽ khiến cô giáo khi chấm bài lúng túng lắm đấy!

Đề bài yêu cầu "Viết 1, 2 câu cảm động về câu chuyện Hai anh em", học sinh ngoáy bút 4 từ không ai ngờ!- Ảnh 1.

Cô giáo hẳn cũng không thể tưởng tượng ra câu trả lời "bá đạo" này.

Trước đó, một bài tập khác của học sinh tiểu học cũng từng gây bão mạng xã hội. Đề bài yêu cầu điền vào chỗ trống của câu văn: "Con cái cần phải biết ơn ..." với đáp án là "bố mẹ" hoặc "cha mẹ". Nhưng vì nghĩ rằng "con cái" là từ chỉ giới tính nên bạn học sinh này đã hồn nhiên ghi một đáp án khiến cả thầy cô và người đọc đều bật cười "Con cái cần phải biết ơn con đực". 

Đề bài yêu cầu "Viết 1, 2 câu cảm động về câu chuyện Hai anh em", học sinh ngoáy bút 4 từ không ai ngờ!- Ảnh 2.

Hay một bài tập tiếng Việt của một học sinh khác cũng khiến cô giáo sang chấn tâm lý. Nguyên văn bài tập này như sau: Viết lời đáp trong tình huống sau: "Hà hớn hở hỏi Hoa: "Cậu chuẩn bị đi du lịch Vũng Tàu à? Thích thế! Chúc mừng cậu nhé".

Với câu hỏi này, yêu cầu của cô giáo là trả lời đúng ý, đủ nội dung, chỉ gói gọn trong 2 dòng chứ không cần phải giải thích quá nhiều về chuyến đi. Thế nhưng có lẽ chưa từng đi Vũng Tàu, hoặc quá mệt để nói lời... hoa mỹ, cậu bé chỉ trả lời duy nhất 1 chữ: Ừ!

Vẫn biết trẻ con là "thật như đếm" nhưng thật thà đến mức này thì có lẽ cô giáo chấm bài cũng hốt hoảng. Đọc câu trả lời mới thấy quả là học trò vẫn cứ là học trò, dù lớn dù nhỏ thì vẫn luôn khiến thầy cô bất ngờ hết lần này đến lần khác vì sự sáng tạo vô biên của mình.

Theo Hiểu Đan

Cùng chuyên mục
XEM