Đau đớn con trai chết não, gia đình nạn nhân trong thảm kịch Itaewon quyết định hiến tạng của con để cứu sống 9 người khác

14/11/2022 15:00 PM | Sống

Để cái chết của con trai không vô nghĩa, cha mẹ của một nạn nhân tử vong sau đêm Halloween kinh hoàng tại "phố Tây của Seoul" (Hàn Quốc) đã quyết định hiến tạng của con cho bệnh viện.

Theo đó, nạn nhân là một nam quân nhân. Anh đã đến Itaewon vào ngày 29/10 và bị thương nặng sau khi khu vực này xảy ra vụ giẫm đạp.

Ngay sau khi được lực lượng cứu hộ giải cứu, anh được đưa đến Bệnh viện Mokdong thuộc Đại học nữ Ewha trong tình trạng hôn mê. Tuy nhiên, sau thời gian theo dõi và điều trị, nạn nhân được tuyên bố chết não vào ngày 9/11. Cái chết của nam thanh niên cũng nâng tổng số người thiệt mạng trong thảm kịch lên 157 người.

Cũng trong ngày 9/11, cha mẹ chàng trai quyết định hiến tặng nội tạng của anh. Theo một nhân viên tại Cơ quan Hiến tạng Hàn Quốc, việc hiến tạng có thể khả thi sau khi một người được tuyên bố chết não và có thể giúp đỡ tối đa 9 người với các bộ phận khác nhau.

Đau đớn con trai chết não, gia đình nạn nhân trong thảm kịch Itaewon quyết định hiến tạng của con để cứu sống 9 người khác - Ảnh 2.

Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc đến chia buồn cùng gia đình hiến tạng con trai là nạn nhân thảm kịch Itaewon hôm 10/11 - Ảnh: Yonhap

Được biết, trong số những người quá cố khác chết trong thảm họa Itaewon cũng có trường hợp mong muốn được hiến tạng nhưng không thể đáp ứng các yêu cầu cần thiết.

Cụ thể, mẹ của Park cho biết, cô năm nay 27 tuổi, hiện đang học tại trường y khoa Mokpo, Jeollanam-do với ước mơ trở thành y tá. Có lần, cô đã bày tỏ với gia đình ý nguyện hiến tạng của mình.

Đêm 29/10, Park đã đến Itaewon chơi cùng với những người bạn học cùng trường rồi gặp nạn. Cô được hồi sức tim phổi và chuyển gấp đến Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul. Khoảng 3 giờ sáng, mẹ của Park nhận được tin báo và vội vã đến bệnh viện. Khi đến nơi, con gái của bà vẫn còn sống nhưng rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Sau khi sự việc, dù rất sốc và đau lòng trước cái chết thương tâm của con gái nhưng người mẹ vẫn tôn trọng nguyện vọng của con mình và đưa ra quyết định khó khăn này.

Tuy nhiên, phía bệnh viện đã thông báo rằng, nội tạng của cô gái bị tổn thương quá nghiêm trọng nên không thể hiến tặng được. Điều này khiến gia đình của cô càng đau đớn hơn khi nghĩ đến cảnh tượng con mình đã bị đám đông giẫm đạp và đè bẹp dã man đến nhường nào. Đến 5h30 chiều ngày 30/10, Park đã qua đời.

Lễ hội Halloween ở phố Itaewon nổi tiếng là sự kiện đông đúc ở Seoul trong những năm trước Covid-19. Sau nhiều năm vắng vẻ vì đại dịch, sự kiện đêm 29/10 chứng kiến lượng người đông bất thường, với khoảng 100.000 người đổ về Itaewon.

Đau đớn con trai chết não, gia đình nạn nhân trong thảm kịch Itaewon quyết định hiến tạng của con để cứu sống 9 người khác - Ảnh 3.

Đám đông mắc kẹt trong con hẻm ở Itaewon tối 29/10 - Ảnh: Straits Times

Thảm kịch bắt đầu xảy ra khi hàng nghìn người tràn vào một con hẻm dốc nhỏ cạnh khách sạn Hamilton và chèn ép nhau để được thoát ra. Trong số 157 người thiệt mạng, phần lớn là người trẻ mới chỉ ở độ tuổi 20, thuộc nhiều quốc tịch.

Vụ việc kinh hoàng tại "phố Tây của Seoul" cũng là một trong những thảm họa tồi tệ nhất ở Hàn Quốc kể từ vụ chìm phà Sewol năm 2014 khiến 304 người, chủ yếu là học sinh trung học, thiệt mạng.

Sau thảm kịch, nhiều lễ hội, sự kiện giải trí cuối năm ở xứ củ sâm cũng được hủy bỏ. Nhóm điều tra độc lập gồm 500 sĩ quan đang xem xét kỹ lưỡng những gì đã xảy ra tối 29/10 ở Itaewon.

Đường phố Itaewon hiện vẫn vắng lặng. Hầu hết doanh nghiệp treo biển thông báo tạm thời đóng cửa. Thậm chí một tài xế còn từ chối lái xe đến ga Itaewon. "Tôi thấy quá đau lòng nếu tới đó vào lúc này", anh nói.

Ngày 3/11, hàng chục người đã tập trung gần con hẻm xảy ra tai nạn, đặt hoa cúc trắng để tưởng nhớ các nạn nhân. Những người trẻ khóc nức nở khi thắp nến và đặt chai rượu soju trước ga Itaewon. "Hãy tận hưởng tuổi trẻ của bạn ở một nơi tốt đẹp hơn", một lời nhắn được để lại nơi xảy ra thảm kịch.


Theo Nguyễn Phượng

Cùng chuyên mục
XEM