Đặt vé nghỉ dưỡng du thuyền để tổ chức sinh nhật, cặp đôi bất ngờ gặp "người đặc biệt" khiến họ bật khóc

17/04/2023 13:20 PM | Sống

Eileen, một người phụ nữ hiện đang sinh sống tại Mỹ, vốn dĩ là người di cư từ ngôi làng nhỏ Shalvey, Donegal, Ireland. Bởi từ những năm 1800, gia đình bà của cô đã di cư đến xứ cờ hoa. Tuy nhiên, tuổi thơ của Eileen ngập tràn trong những câu chuyện về quê hương, về Ireland qua lời kể của bà. Vì vậy, Eilen luôn bị cuốn hút bởi nơi này.

Nay khi đã có tuổi, Eileen cùng chồng của mình là ông Gerard đều đã nghỉ hưu. Vì vậy họ lựa chọn những chuyến du lịch để lấp đầy những khoảng thời gian trống. Họ đã cùng nhau đến thăm tất cả 7 lục địa trên thế giới và 65 đất nước khác nhau. Tuy nhiên với Eileen, không nơi nào có thể vượt qua được Ireland. 

Đặt vé nghỉ dưỡng du thuyền để tổ chức sinh nhật, cặp đôi bất ngờ gặp người đặc biệt khiến họ bật khóc - Ảnh 1.

Ngôi làng nhỏ Shalvey ở Ireland, nơi vốn là quê hương của bà ngoại Eileen.

Trong những chuyến đi tới Ireland trước đây, cặp vợ chồng luôn cố gắng dành thời gian tới thăm ngôi nhà cũ của bà ngoại Eileen. Sau đó họ sẽ ghé qua nhà của một người chị họ, tên là Nora để cùng trò chuyện về những chuyện cũ. Nhắc lại về những kỷ niệm cùng người họ hàng này, Eileen nói: "Nora là một người quyến rũ, thú vị và tuyệt vời."

Tuy nhiên, chuyện đáng buồn đã xảy ra vào dịp Giáng sinh năm 2014. Khi Eileen gửi một tấm thiệp chúc mừng tới nhà của bà Nora, tấm thiệp được trả lại với một dòng chữ được viết nguệch ngoạc trên phong bì: "Người nhận đã qua đời". Vợ chồng Eileen đã rất buồn. Họ buồn khi nhận ra khi lần tới ghé thăm quê hương cũ, sẽ chẳng có ai tiếp đón và trò chuyện cùng họ nữa. 

Chuyến hội ngộ đặc biệt

Một năm sau, tức là vào năm 2015, Eileen kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của mình bằng việc vợ chồng bà sẽ đặt một chuyến du lịch trên tàu Queen Elizabeth của Cunard. Chuyến đi sẽ rất bình thường và là một dịp kỷ niệm ngập tràn tiếng cười nếu như không có cuộc hội ngộ đặc biệt này. 

Một buổi tối, Eileen đang chuẩn bị ăn tối trong phòng của mình, khi chồng của bà đang di chuyển bằng thang máy từ tầng 7 lên tầng 9 của con tàu. Trong thang máy, Gerard đã bắt gặp một cặp đôi khác, và theo cách họ nói chuyện, có vẻ như họ là người Ireland. Điều này khiến người đàn ông tò mò. Ông bắt chuyện với cặp đôi kia và hỏi xem họ đến từ đâu. 

Đặt vé nghỉ dưỡng du thuyền để tổ chức sinh nhật, cặp đôi bất ngờ gặp người đặc biệt khiến họ bật khóc - Ảnh 2.

Vợ chồng Eileen đặt chuyến đi nghỉ dưỡng trên du thuyền để kỷ niệm sinh nhật Eileen.

Bất ngờ thay, địa điểm họ trả lời lại ngay gần với quê hương của vợ ông: "Chúng tôi đến từ phía Bắc, County Derry". "Gia đình tôi đến từ Shelvey", Gerard đáp lời. 

Cặp đôi người lạ kia cũng có vẻ rất ngạc nhiên, và họ nói rằng họ cũng có một người em họ sống ở Shalvey, nhưng cô ấy đã mất vào năm ngoái. Nghe đến đây, Gerard nhìn chằm chằm họ: "Không thể tin được" - ông nghĩ. Là một vùng đất nhỏ bé, dân cư của Shalvey chỉ vỏn vẹn không quá 15 người. Ông tròn mắt hỏi lại: "Bà ấy là Nora phải không?"

Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra, cả 3 người cùng bước ra ngoài và nhìn nhau với vẻ đầy hoài nghi. Ngay sau đó, họ tiếp tục trò chuyện để hiểu thêm về đối phương. 

Cặp đôi đến từ Ireland tự giới thiệu họ tên là Paddy là Hazel McEvoy. Sau một hồi, họ dần nhận ra, chính xác họ chính là những người họ hàng xa chưa từng gặp mặt trước kia. Chuyến đi này đã đưa họ tới với nhau, để họ hội ngộ sau hơn nửa đời người.

Gerard đã chia sẻ câu chuyện về nỗi buồn của vợ mình khi bà mất đi người ruột thịt cuối cùng vào năm ngoái, và giờ đây dù đang có chuyến đi tổ chức sinh nhật, song bà vẫn rất buồn vì ngoài chồng, bà không còn bất kỳ người thân nào để ăn mừng cùng. 

Đặt vé nghỉ dưỡng du thuyền để tổ chức sinh nhật, cặp đôi bất ngờ gặp người đặc biệt khiến họ bật khóc - Ảnh 3.

Bốn người cùng chụp ảnh cùng nhau bức ảnh kỷ niệm trên du thuyền ngay buổi tối hôm ấy.

Cuộc trò chuyện tạm thời gián đoạn, Gerard vội vã trở về phòng để thông báo tin vui cho vợ mình. Khi nghe tin, Eileen đã bị sốc và hầu như không tin vào những lời mà chồng mình vừa nói. "Tôi không tin điều này đang xảy ra" - Eileen bồi hồi nhớ lại suy nghĩ của chính mình lúc ấy. 

Cuối cùng, cả 4 đã tái ngộ cùng nhau trong một bữa ăn tối và cuộc nói chuyện hàng giờ đồng hồ. Những giọt nước mắt của người phụ nữ 70 tuổi đã rơi, nhưng đó là những giọt nước mắt khi bà tìm được những người thân thích. 

Tình cảm xuyên Đại Tây Dương

Sau buổi tái ngộ bất ngờ, cả 4 dường như thân thiết hơn bao giờ hết. Trong suốt thời gian còn lại của chuyến đi, họ cùng nhau trò chuyện về nhiều điều. Đặc biệt, cả 2 gia đình đều có con trai đang sống ở Boston, Mỹ; Paddy và Gerard đều có sở thích chung là nói chuyện về lịch sử, tôn giáo, chính trị, và cả 4 người họ, khi đều đã ở tuổi 60, 70, họ vẫn yêu thích việc đi du lịch. 

Cả 4 vẫn giữ liên lạc và thường xuyên trò chuyện cùng nhau, dù khoảng cách của họ nằm ở 2 bên bờ Đại Tây Dương. Họ đã cùng nhau đến Mỹ để thăm những người con, và cùng nhau trở về Ireland để thăm quê hương cũ. Năm này qua năm khác, những chuyến đi cứ như vậy diễn ra đều đặn và suôn sẻ, giúp tình cảm của họ trở nên khăng khít hơn bao giờ hết. 

Đặt vé nghỉ dưỡng du thuyền để tổ chức sinh nhật, cặp đôi bất ngờ gặp người đặc biệt khiến họ bật khóc - Ảnh 4.

Đặt vé nghỉ dưỡng du thuyền để tổ chức sinh nhật, cặp đôi bất ngờ gặp người đặc biệt khiến họ bật khóc - Ảnh 5.

Dù khoảng cách địa lý xa xôi, nhưng 4 người họ vẫn giữ liên lạc và thường xuyên du lịch cùng nhau.

Gia đình bà Eileen cũng đã được gặp thêm rất nhiều người họ hàng xa khác thông qua gia đình Paddy. Bà vô cùng cảm động bởi bà đã từng suy nghĩ, mọi liên lạc hay hi vọng với những người họ hàng đã bị cắt đứt sau khi Nora qua đời."Chúng tôi thật may mắn biết bao khi có thể gặp được họ", Eilleen nói. "Không chỉ là những người họ hàng, chúng tôi còn hơn thế nữa, chúng tôi là bạn", Paddy nhận xét. 

Theo CNN Travel

Theo Thu Phương

Cùng chuyên mục
XEM