Đại gia Dũng lò vôi kể về những tình tiết "ngờ vực" ông Võ Hoàng Yên

14/03/2021 10:34 AM | Xã hội

Đại gia Dũng "lò vôi" nhớ lại, vào một ngày nọ, ông Võ Hoàng Yên kể có tài sản khoảng 300 tỷ, đứng thứ nhì của huyện Tánh Linh (Bình Thuận).

Ông Huỳnh Uy Dũng, tức Dũng "lò vôi" - Chủ tịch Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đại Nam, Bình Dương) mới đây chia sẻ với báo giới việc ông có đi theo ông Võ Hoàng Yên đi chữa bệnh ở một số nơi. Trong lần xuống An Giang, khi công an ra báo giải tán, nhưng người dân không chịu về vì họ nói đã mua phiếu khám bệnh từ 2 triệu đến 10 triệu đồng, có những người ở rất xa, từ Đắk Lắk.

Lúc đó, ông Dũng quay qua hỏi ông Võ Hoàng Yên vì sao có chuyện bán phiếu. Ông Yên trả lời do ban tổ chức chứ ông không biết.

Ông "đánh dấu hỏi trong đầu" từ giờ phút đó. Suốt quãng đường từ An Giang về TP.HCM, trong đầu ông luôn thường trực câu hỏi: "À bán phiếu... Nếu nay mai mình xây trung tâm, thì họ cũng bán phiếu họ lấy tiền, mình là người tổ chức ra cái đó mình là người lãnh đủ, mang tiếng suốt đời với bá tánh".

Đại gia Dũng "lò vôi" nhớ lại, vào một ngày nọ, ông Võ Hoàng Yên kể có tài sản khoảng 300 tỷ, đứng thứ nhì của huyện Tánh Linh (Bình Thuận). "Một ngày, nghe tôi chuẩn bị bán đất thì nói với tôi: "Anh Dũng biết không... nói vậy chứ tôi cũng dành dụm tích lũy, giờ tài sản của tôi cũng có 100 triệu đô".

Cũng theo chia sẻ của ông Huỳnh Uy Dũng, bản thân vô cũng bất ngờ trước khối tài sản không tưởng của ông Yên. Bởi nói là một lương y suốt đời hành thiện, chữa bệnh không lấy tiền, ổng kinh doanh gì mà khối tài sản trăm triệu đô?".

"Tôi về nói với vợ và nhân viên, tôi không thể cầm tiền cho những người có khối tài sản giàu có như thế được. Biết bao nhiêu người nghèo khổ cần sự giúp đỡ của tôi", ông Dũng kể.

Theo Lao động, ông Dũng kể, một lần ông chơi thể thao, buổi trưa mệt vào tắm thì bị cảm. Ông không uống thuốc, đến ngày thứ 3 bị nặng thì phải vào bệnh viện điều trị. Sau đó, ông chữa xong đi về và còn đi kiểm tra ở bệnh viện tại TP.HCM.

Vợ ông xem video trên mạng và ngộ nhận tài năng chữa bệnh của ông Yên nên nhờ ông Yên cho thuốc. Thế nhưng, ở nhà, ông "bí mật vứt hết, vợ không hề biết".

Ông Huỳnh Uy Dũng nói rằng, về sau vợ chồng ông tìm hiểu kỹ thì phát hiện ông Võ Hoàng Yên không biết gì về thuốc, mà chỉ là người bấm huyệt. Cách chữa bệnh câm điếc của ông Yên cũng phản khoa học và chữa bệnh không khỏi.

Còn bà Nguyễn Phương Hằng, vợ ông Dũng "lò vôi" cho hay, vợ chồng bà từng có thâm tình với ông Võ Hoàng Yên. Suốt một thời gian dài, bà và chồng luôn tin rằng ông Yên có tâm cứu người thông qua những đợt chữa bệnh miễn phí cho người dân. Do vậy vợ chồng bà đã giúp đỡ ông Yên rất nhiều tiền và tài sản.

 Đại gia Dũng lò vôi kể về những tình tiết ngờ vực ông Võ Hoàng Yên - Ảnh 1.

Ông Võ Hoàng Yên trong một lần chữa bệnh.

Bà Nguyễn Phương Hằng, vợ ông Dũng "lò vôi" từng chia sẻ: "Có nhiều người thấy tôi rộng rãi quá, từ bi, hào phóng quá, tưởng tôi ngu. Tôi không ngu đâu...! Nếu ngu sao hôm nay tôi làm bà chủ? Nếu ngu làm sao mà tôi có được tất cả như ngày hôm nay.

Tôi sống rất ấm áp, chân thành và chiều chuộng những người xung quanh mình. Bởi vì tôi luôn cho người khác cơ hội giống như tôi đã từng nhận được cơ hội của người khác. Cho đi là một cách trả ơn cho đời để tôi có được như ngày hôm nay...".

Liên quan vụ việc vợ chồng ông Dũng lò vôi tố ông Võ Hoàng Yên lừa đảo tiền, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) đã có công văn khẩn yêu cầu Sở Y tế tỉnh Bình Thuận báo cáo tình hình hành nghề của ông Võ Hoàng Yên.

Tại Quảng Ngãi, theo Zing.vn, ông Đỗ Thiết Khiêm, Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, xác nhận cảnh sát đã vào cuộc điều tra, xác minh hiệu quả chữa bệnh của Lương y Võ Hoàng Yên cho người dân địa phương hồi tháng 7 năm ngoái.

VIDEO: Ông Dũng "lò vôi" bóc mẽ cách chữa bệnh kéo lưỡi của ông Võ Hoàng Yên (Team Kingpro)

(Tổng hợp)

PV

Cùng chuyên mục
XEM