Cựu Phó chủ tịch SpaceX tiết lộ về con người Elon Musk trong công việc

06/11/2022 15:48 PM | Kinh doanh

“Một lần, Elon Musk gọi tôi dậy lúc 3 giờ sáng để hỏi xem tôi đang ở đâu vì cậu ấy đang ở văn phòng và làm việc”, Jim Cantrell tiết lộ.

*Bài viết dựa trên cuộc trò chuyện với Jim Cantrell về thời gian làm việc với Elon Musk với tư cách là một trong những nhân viên sáng lập tại SpaceX.

Khi Elon gọi cho tôi lần đầu tiên vào năm 2001, tôi không biết cậu ấy là ai và cũng chưa bao giờ nghe nói đến PayPal. Vào thời điểm đó, tôi đang làm việc trong nhóm kỹ sư vũ trụ tại Đại học Bang Utah.

Elon giải thích qua điện thoại rằng mình là một tỷ phú Internet và cậu ấy muốn chứng minh con người có thể là một loài liên hành tinh.

Elon muốn mua tên lửa của Nga vì chúng rẻ hơn tên lửa của Mỹ và tôi được ai đó giới thiệu với cậu ấy vì tôi đã từng làm việc với người Nga. Sau đó, tôi, Elon và Mike Griffin đã cùng nhau đến Moscow.

yellow-minimal-motivation-quote-linkedin-banner-4-.png

Cậu thanh niên Elon ngoài 20 tuổi trông rất sáng sủa, ăn mặc khá xuề xòa và có vẻ rất quyết tâm. Tuy nhiên, mọi người chỉ nghĩ cậu ấy là một đứa trẻ có tiền với giấc mơ khó có thể trở thành hiện thực về không gian.

Khi ngồi trên máy bay trở về Mỹ, Elon quay sang chúng tôi và nói: “Tôi nghĩ chúng ta có thể tự chế tạo tên lửa”.

Chúng tôi đã rất nghi ngờ, nhưng Elon đã cho chúng tôi xem một bảng tính mà cậu ấy tạo ra cùng hai kỹ sư Tom Mueller và Chris Thompson. Đây là kế hoạch ban đầu cho Falcon 1 – cỗ máy đầu tiên mà SpaceX chế tạo.

Tôi đã vô cùng ấn tượng. Kế hoạch của Elon khiến tôi cảm thấy thú vị đến nỗi tôi quyết định đến thăm SpaceX. Sau đó, tôi đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch phát triển kinh doanh của công ty từ tháng 12/2001 đến khi rời đi vào tháng 9/2002.

jimcantrell-pano_364698.jpg

Chân dung Jim Cantrell.

Trong thời gian đó, tôi và Elon mâu thuẫn quá nhiều. Cậu ấy thậm chí còn mắng tôi một vài lần và tôi phải thay đổi phần nào để tiếp tục làm việc tại đó. Thành thật mà nói, làm việc với Elon giống như làm việc với hai người khác nhau: “Thiên thần” Elon và “Ác quỷ” Elon. Bạn không thể biết mình sẽ ra sao.

“Thiên thần” Elon tốt bụng, vui tính và quyến rũ. Cậu ấy mang đến cho bạn những ý tưởng lớn và bạn phải trở thành một phần của nó. Còn “Ác quỷ” Elon sẽ hét vào mặt bạn khi tức giận. Không ai làm việc đủ tốt trong mắt Elon này, tất cả mọi thứ đều chưa đủ tốt.

Một lần, Elon gọi tôi dậy lúc 3 giờ sáng để hỏi xem tôi đang ở đâu vì cậu ấy đang ở văn phòng và làm việc. Tôi nói rằng mình đã đi ngủ từ 3 tiếng trước, tuy nhiên, Elon muốn tôi có mặt ngay lập tức vì có việc cần làm.

Elon muốn ai cũng phải làm bất cứ điều gì mà cậu ấy có thể làm nhưng thực sự giới hạn mà cậu ấy đạt tới vượt xa hầu hết tất cả mọi người. Và tôi dự đoán điều tương tự sẽ xảy ra ở Twitter bởi Musk xưa nay vốn nổi tiếng là người cuồng công việc. Tôi nghĩ Elon sẽ yêu cầu nhân viên tăng năng suất và hiệu quả công việc.

yellow-minimal-motivation-quote-linkedin-banner-5-.png

Một điểm khác mà tôi nhận ra khi làm việc với Elon là cậu ấy luôn có tầm nhìn xa. Với SpaceX, đó là việc đưa con người lên sao Hỏa. Cậu ấy muốn tất cả mọi người đều đồng ý với kế hoạch đó.

Tôi nhớ lại một lần khi chế tạo bình chứa trong tên lửa, chúng tôi đã cãi nhau to. Tôi đưa cho Elon một số ước tính về bình chứa và nói rằng chúng tôi có thể chế tạo chúng. Cho rằng chi phí quá cao, cậu ấy quát vào mặt tôi và thực sự rất khó chịu.

Elon yêu cầu tôi đi đến thành phố Salt Lake để xem xét các bình chứa trên xe tải. Tiếp đó, tôi đến một nhà máy luyện thép địa phương để nghiên cứu những chiếc bình và xem liệu chúng tôi có thể thuê ngoài chúng hay không. Không phải là Elon không tin tưởng vào ước tính của tôi, cậu ấy biết có cách khác để tiếp cận vấn đề.

Tuy đã học được rất nhiều điều từ Elon nhưng tôi cảm thấy mình không được tôn trọng. Tôi nhận lương của họ không phải để bị hét vào mặt. Vì thế, tôi quyết định rời đi.

Tại Twitter, nhiều người sẽ phải xem xét liệu mình có phù hợp 100% với sứ mệnh của Elon hay không. Theo tôi, nếu có những nhân viên không phù hợp hoàn toàn với tầm nhìn và phong cách của mình, Elon sẽ đã họ ra khỏi công ty. Đó là quyền của cậu ấy với tư cách là chủ sở hữu.

charge-of-twitter.jpg

Ảnh: Internet.

Còn nếu bạn là người phù hợp với tầm nhìn của Elon và không “xi nhê” gì với việc ông chủ của mình là người cuồng công việc, luôn đòi hỏi thời gian và công sức của bạn, thì đó sẽ là một hành trình rất thú vị.

Tất nhiên, việc đó phụ thuộc vào điều mà mọi người muốn trong cuộc sống bởi không phải ai cũng coi sự nghiệp là điều quan trọng nhất.

Thật thú vị khi trở thành một phần trong tầm nhìn của Elon Musk. Cậu ấy thường xuyên phát biểu trong các cuộc họp về tầm quan trọng của công việc của chúng tôi tại SpaceX. Gần đây, tôi đã thấy cậu ấy làm điều đó khi đứng giữa đám đông nhân viên Twitter trong quán cà phê.

Những bài phát biểu đó rất hữu ích để truyền động lực cho nhân viên Twitter tiếp tục. Đó là “Thiên thần” Elon. Còn “Ác quỷ” Elon đã sa thải CEO và CFO của công ty ngay khi lên nắm quyền điều hành.

Nguồn: BI, CNN

Mộc Tiên

Cùng chuyên mục
XEM