Cuộc sống hiện tại của tỷ phú mất 20 tỷ USD trong 2 ngày: Mua đồ siêu thị, ăn uống giá rẻ nhưng vẫn dùng số tiền còn lại để đầu tư

11/08/2021 07:20 AM | Kinh doanh

Bill Hwang ăn mặc giống một ông bố Mỹ bình thường với áo phông, quần vải và giày thể thao. Trên chiếc bàn trắng là một tập giấy, một cây bút và một chai nước giá rẻ.

Vụ sụp đổ chấn động

Cuối tháng 3 vừa qua đã xảy ra vụ sụp đổ quỹ đầu tư Archegos Capital Management gây chấn động. Một nhà đầu tư đã mất 20 tỷ USD chỉ trong 2 ngày nhưng trước đó, hầu như không ai biết Bill Hwang là ai.

Hwang từng điều hành quỹ đầu tư Tiger Asia Management. Thời kỳ đỉnh cao, quỹ này tích lũy được hơn 10 tỷ USD. Sau đó, Hwang bị cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ điều tra và phải bồi thường cũng như nộp hơn 60 triệu USD tiền phạt.

Tiger Asia đóng cửa, Hwang thành lập Archegos, biến hơn 200 triệu USD còn lại của Tiger Asia thành một khối tài sản đáng kinh ngạc bằng cách đầu tư vào cổ phiếu. Theo Bloomberg, tài sản của Hwang tăng nhanh chóng và có thời điểm đạt hơn 30 tỷ USD.

Cuộc sống hiện tại của tỷ phú mất 20 tỷ USD trong 2 ngày: Mua đồ siêu thị, ăn uống giá rẻ nhưng vẫn dùng số tiền còn lại để đầu tư - Ảnh 1.

Ngày 26/3, khi các nhà đầu tư khắp thế giới biết tin một công ty tên là Archegos không thể trả các khoản nợ dùng để tạo nên danh mục đầu tư trị giá 100 tỷ USD, họ mới chú ý đến Hwang.

Do Hwang dùng tiền đi vay và tăng số tiền cược lên gấp 5 lần nên sự sụp đổ của ông đã tạo nên những hậu quả nặng nề. Credit Suisse – một trong những nơi cho Hwang vay tiền đã thiệt hại khoảng tỷ USD. Trong khi đó, ngân hàng đầu tư Nomura lỗ hơn 2 tỷ USD.

Cuộc sống ẩn dật của Bill Hwang

Sau thất bại lớn bậc nhất trong lịch sử Phố Wall, giờ đây, Hwang lui về sống ẩn dật tại vùng ngoại ô Tenafly, cách trung tâm Manhattan 25 km. Hwang gồi bên hiên nhà trên chiếc ghế nhựa trắng, trước mặt là bãi cỏ mới cắt. Ít ai biết rằng người đàn ông này từng là "đại gia" Phố Wall một thời.

Hwang ăn mặc giống một ông bố bình thường ở Mỹ với áo phông, quần vải và giày thể thao. Trên chiếc bàn trắng (có vẻ như mua từ siêu thị Costco) là một tập giấy, một cây bút và một chai nước giá rẻ.

Ông tỏ ra thoải mái trong cuộc trò chuyện ngắn với Bloomberg. Tuy nhiên, ông từ chối chia sẻ về thất bại của Archegos hay dự định tương lai. Ông đã sống tại đây trong nhiều năm. Những ngôi nhà trên con phố rợp bóng cây thuộc khu đô thị có 15.000 dân này được định giá vài triệu USD – con số khiêm tốn đối với người từng nắm trong tay cả chục tỷ USD như Hwang.

Một số người phục vụ tại quán ăn bình dân Tenafly Classic Diner cho biết Hwang từng ghé qua mua đồ ăn mang đi. Gần đây, ông bị bắt gặp chở gia đình đi quanh thị trấn.

Cuộc sống hiện tại của tỷ phú mất 20 tỷ USD trong 2 ngày: Mua đồ siêu thị, ăn uống giá rẻ nhưng vẫn dùng số tiền còn lại để đầu tư - Ảnh 2.

Sau vụ vỡ nợ, văn phòng của quỹ đầu tư Archegos tại tòa nhà chọc trời ở khu trung tâm Manhattan buộc phải thanh lý. Chỉ vài tháng trước, Hwang còn tự hào khi quỹ này trị giá hơn 120 tỷ USD. Còn ở thời điểm hiện tại, mọi người đang xếp hàng để mua phế liệu. Người phụ trách việc thanh lý tài sản là David Pauler – chuyên gia đã vào cuộc sau vụ sụp đổ của Lehman năm 2008.

Chủ nhà đang kiện Archegos vì chưa thanh toán tiền thuê văn phòng. Giống nhiều chủ sở hữu tòa nhà khác, công ty bất động sản Vornado Realty Trust cũng chịu ảnh hưởng của đại dịch và đang cố gắng thu hồi khoản tiền 160.000 USD từ Archegos.

Một số văn phòng trên tầng 38 của Hwang đều đã bị bỏ trống. Quỹ từ thiện Grace and Mercy từng trị giá hơn 600 triệu USD vào năm 2019 của ông cũng chuyển xuống tầng 22 vì tiền thuê rẻ hơn.

Đến nay, quy mô khối tài sản còn lại của Hwang vẫn chưa được xác định rõ. Các cựu nhân viên cho biết dù Archegos đã bị xóa sổ nhưng thông qua những khoản đầu tư và nắm giữ bên ngoài, Hwaung vẫn có thể là một tỷ phú.

Trong khi đó, các ngân hàng đang tìm cách xác định quy mô tài sản của Hwang để xem liệu họ có thể thu hồi được phần nào hay không. Credit Suisse cho biết họ sẽ tìm cách đòi tiền từ Archegos cũng như những tổ chức, cá nhân liên quan. Họ nêu rõ rằng công ty của Hwang đã vay hơn 2 tỷ USD trong khoản ký quỹ vượt mức tại đây, trước khi quỹ đầu tư sụp đổ.

Ngoài ra, thất bại của Archegos đã làm rạn nứt quan hệ giữa Hwang và một số đồng nghiệp cũ – những người đang đấu tranh để đòi lại khoản bồi thường từ quỹ.

Bất chấp tất cả, Hwang dường như vẫn "bơ đi mà sống" và tiếp tục tiến về phía trước. Ông đang đầu tư số tiền còn lại và thỉnh thoảng đến dùng bữa tại một nhà hàng ở New York. Thời gian rảnh, ông đọc sách báo tôn giáo, cầu nguyện và nghe Kinh thánh.

Nguồn: Bloomberg

Mộc Tiên

Cùng chuyên mục
XEM