Cuộc đời "hồng nhan bạc phận" của Công nương Hoàng gia Italy: Bị con chồng kết tội mưu sát, về già vẫn phải làm 1 việc tưởng chỉ có trên phim

13/03/2022 11:20 AM | Sống

Không ngờ chỉ vì tranh giành tài sản thừa kế mà Công nương Rita đến già vẫn không được sống yên ổn, phải đấu tranh đi tìm công lý.

Vào cái tuổi 72, khi mà người ta đã nghỉ hưu và vui vẻ bên con cháu thì Công nương Rita Boncompagni Ludovisi lại phải chật vật tranh chấp thừa kế. Được biết, đó là một căn biệt thự có từ thế kỷ 16 nằm trong trung tâm thành phố Rome với những kiệt tác văn hóa, nhìn chẳng khác gì một kho lưu trữ lịch sử sống động.

Biệt thự Aurora là tài sản của gia đình Boncompagni Ludovisi, với tuổi đời hơn 400 năm. Tuy nhiên vì tranh chấp thừa kế giữa Công nương Rita – vợ thứ ba của cố Hoàng tử Nicolò Boncompagni Ludovisi (qua đời năm 2018) và ba con trai của vợ cả, căn biệt thự nguy nga này đã phải mang ra đấu giá để chia gia sản.

 Cuộc đời hồng nhan bạc phận của Công nương Hoàng gia Italy: Bị con chồng kết tội mưu sát, về già vẫn phải làm 1 việc tưởng chỉ có trên phim  - Ảnh 1.

Biệt thự Aurora được các chuyên gia định giá là khoảng 533 triệu USD (hơn 12.000 tỷ đồng) .

Trong căn biệt thự này có chứa nhiều bức tranh tuyệt tác của hai danh họa sống vào cuối thế kỷ 16, Caravaggio và Guercino. Tài sản quý giá nhất là một bức tranh trên trần nhà mô tả 3 vị thần tượng trưng cho sao Mộc, sao Diêm Vương và sao Hải Vương, được định giá 351 triệu USD (khoảng 8.000 tỷ đồng).

Hiện tại, Công nương Rita phải ra ngoài sống ở một căn hộ nhỏ cùng 4 chú chó cưng. Do tranh chấp thừa kế nên bà cũng không thể cho khách tham quan biệt thự để thu phí trang trải cuộc sống. Bản thân vị công nương này cũng thấy đây như một "sự phản bội" của gia tộc Hoàng tử đối với những gì mình đã hy sinh.

 Cuộc đời hồng nhan bạc phận của Công nương Hoàng gia Italy: Bị con chồng kết tội mưu sát, về già vẫn phải làm 1 việc tưởng chỉ có trên phim  - Ảnh 2.

Công nương Rita Boncompagni Ludovisi vẫn ngày đêm đấu tranh đòi công bằng.

"Trong di chúc của Hoàng tử Nicolò, tôi được phân nửa trong toàn bộ tài sản và có quyền ở lại trong biệt thự. Nhưng 3 đứa con của chồng tôi với vợ cả, chúng đang cố làm mọi cách để giành hết tài sản và muốn tống cổ tôi ra ngoài. Chúng chỉ quan tâm tới tiền chứ không hề trân quý ngôi biệt thự mấy trăm năm tuổi này", Công nương Rita ngậm ngùi chia sẻ trên truyền thông.

 Cuộc đời hồng nhan bạc phận của Công nương Hoàng gia Italy: Bị con chồng kết tội mưu sát, về già vẫn phải làm 1 việc tưởng chỉ có trên phim  - Ảnh 3.

Cuộc đời "hồng nhan bạc phận"

Được biết, Công nương Rita thời trẻ ấp ủ ước mơ thành một cao thủ đấu kiếm, nhưng cuối cùng bà lại trở thành một nhà nghiên cứu ở Washington. Tại đây, bà gặp người chồng đầu tiên của mình là John Jenrette và cặp đôi kết hôn vào năm 1976. Nhưng sau đó người đàn ông này lại trở thành kẻ nghiện rượu, có nhiều bê bối nên cuối cùng họ đã chia tay.

Vào năm 1986, bà có cơ hội làm việc tại một tuần báo truyền hình nổi tiếng, trong tay cũng dư dả nên quyết định đầu tư bất động sản. Điều này đã tạo cơ duyên để bà gặp Hoàng tử Nicolò của hoàng gia Italy. Dù đã lấy vợ hai nhưng Hoàng tử rất quan tâm đến bà, cả hai nhanh chóng thấy sự đồng điệu và về chung nhà vào năm 2009. Sau khi kết hôn, Công nương Rita đã đóng góp nhiều vào việc từ thiện cũng như tìm cách bảo quản những di sản của dòng họ Boncompagni Ludovisi.

 Cuộc đời hồng nhan bạc phận của Công nương Hoàng gia Italy: Bị con chồng kết tội mưu sát, về già vẫn phải làm 1 việc tưởng chỉ có trên phim  - Ảnh 4.

Công nương Rita cố gắng chăm sóc biệt thự tốt nhất có thể để bảo tồn văn hóa.

Tưởng đâu cuộc sống đã viên mãn thì trắc trở lại ập đến. Người vợ thứ hai của Hoàng tử - Công nương Ludmilla Boncompagni Ludovisi, đã làm thủ tục kiện lên tòa để tịch thu căn biệt thự do Hoàng tử đã ngừng cấp dưỡng khi lấy Rita.

Một trong ba người con trai của Hoàng tử với người vợ đầu là Bante, đã lên tiếng trách móc cha là một kẻ chỉ biết rượu chè hàng ngày, chỉ chăm chăm săn đón phụ nữ bên ngoài nên mới kết hôn tận 3 lần. Bante cũng cáo buộc cha mình luôn vung tiền vào việc sửa sang căn biệt thự Aurora, trong khi bản thân mình không được đồng nào cả.

Đỉnh điểm là lúc Hoàng tử Nicolò qua đời vào năm 2018, khi đó, cả ba người con của ông và bà vợ đầu đã lên tiếng cáo buộc Công nương Rita có liên quan đến cái chết của vị hoàng tử này. Sau đó tuy đã được minh oan nhưng đây cũng là cái cớ để họ tiếp tục tranh chấp quyền thừa kế tòa biệt thự Aurora.

 Cuộc đời hồng nhan bạc phận của Công nương Hoàng gia Italy: Bị con chồng kết tội mưu sát, về già vẫn phải làm 1 việc tưởng chỉ có trên phim  - Ảnh 5.

Một bức phác thảo nhan sắc của Công nương Rita thời xuân sắc.

Vào tháng 12/2020, khi Công nương Rita bị ngã gãy xương bánh chè và cánh tay không thể trông coi biệt thự, ba người con đã tự gọi các quan chức của Bộ Văn hóa Italy đến để kiểm tra. Tuy nhiên, đối với bà thì đây chẳng khác nào là hành vi xâm phạm chỗ ở nên đã nhờ người quen đến cấm cửa không cho vào.

Đến bây giờ, dù đã ở cái tuổi gần đất xa trời nhưng Công nương Rita vẫn ngày đêm tranh đấu bảo vệ quyền lợi cho bản thân. Những năm vừa qua bà vẫn luôn phải "chiến đấu" từng giây, từng giờ để bảo vệ tòa biệt thự Aurora – nơi mà bà cùng chồng dành hơn 20 năm trùng tu và giữ gìn nét đẹp lịch sử.

 Cuộc đời hồng nhan bạc phận của Công nương Hoàng gia Italy: Bị con chồng kết tội mưu sát, về già vẫn phải làm 1 việc tưởng chỉ có trên phim  - Ảnh 6.

Những bức tranh trong biệt thự mới chính là thứ đáng giá, tuổi đời phải vài trăm năm.

 Cuộc đời hồng nhan bạc phận của Công nương Hoàng gia Italy: Bị con chồng kết tội mưu sát, về già vẫn phải làm 1 việc tưởng chỉ có trên phim  - Ảnh 7.

Bên trong biệt thự Aurora - nơi có vô số tác phẩm nghệ thuật thời Phục hưng.

"Trước khi qua đời, anh ấy đã nhắc tôi hãy cảnh giác về 3 đứa con của người vợ đầu, nhưng tôi không nghĩ là chúng lại có thể trắng trợn tranh giành như vậy. Cả hai vợ chồng tôi đã cắt toàn bộ tiền đi du lịch, tiền mua quà để bảo tồn biệt thự Aurora, tôi không muốn nó bị hủy hoại dưới bàn tay những kẻ không biết trân quý" – Công nương Rita khẳng định.

Hiện tại, bà mong muốn tỷ phú giàu nhất hành tinh Elon Musk hoặc Jeff Bezos, người đàn ông giàu thứ hai thế giới sẽ mua lại biệt thự trong phiên đấu giá tiếp theo, bởi vì họ là những người biết bảo tồn văn hóa và lịch sử. Hai người này đối đãi với bà rất lịch sự, cũng như không ép giá những bức tranh cổ trong biệt thự. Bản thân Công nương cũng hy vọng sự việc nhanh chóng kết thúc để được nghỉ ngơi.

 Cuộc đời hồng nhan bạc phận của Công nương Hoàng gia Italy: Bị con chồng kết tội mưu sát, về già vẫn phải làm 1 việc tưởng chỉ có trên phim  - Ảnh 8.

Công nương Rita Boncompagni Ludovisi ngồi trước căn biệt thự Aurora.

Theo NYtimes

Theo Minh Võ

Cùng chuyên mục
XEM