Công an tìm người đánh rơi cọc tiền mệnh giá 500.000 VND

10/04/2025 09:01 AM | Trong nước

Đặc điểm của cọc tiền: Không được gói bọc, chỉ buộc bằng sợi cao-su màu vàng, vị trí phát hiện đối diện với cổng chính trụ sở Công an TP Hải Phòng (số 3 Lê Đại Hành, phường Minh Khai).

Công an tìm người đánh rơi cọc tiền mệnh giá 500.000 VND- Ảnh 1.

Công an phường Anh Dũng (quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) mới phát đi thông báo tìm người đánh rơi cọc tiền mệnh giá 500.000 VND, được một cán bộ Công an phường nhặt được tại khu vực đường Lê Đại Hành (phường Minh Khai, quận Hồng Bàng).

Cụ thể, khoảng 10h45 cùng ngày 9/4, một cán bộ Công an phường Anh Dũng lên trụ sở Công an TP Hải Phòng để gửi công văn, khi đang đi tại khu vực vỉa hè phía bên số 2 đường Lê Đại Hành thì phát hiện 1 cọc tiền mệnh giá 500.000 VNĐ.

Đặc điểm của cọc tiền: Không được gói bọc, chỉ buộc bằng sợi cao-su màu vàng, vị trí phát hiện đối diện với cổng chính trụ sở Công an TP Hải Phòng (số 3 Lê Đại Hành, phường Minh Khai).

Công an phường Anh Dũng thông báo: Ai là chủ sở hữu số tiền trên đề nghị liên hệ Công an phường Anh Dũng (khu trung tâm hành chính quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) hoặc Trung tá Khúc Thanh Tuấn - Trưởng Công an phường Anh Dũng, số điện thoại 0985627799.

Theo Tin Vũ

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Cõi mạng đồn brand thời trang Việt 22 năm tuổi đóng cửa: Dân tình xếp hàng dài mua đồ sale sập sàn trong nước mắt

Thông tin về thương hiệu thời trang Việt 22 năm tuổi trả mặt bằng, đóng cửa vĩnh viễn đang gây xôn xao mạng xã hội.

Làm điều chưa ai từng làm: Chuyện Sendo hồi sinh ngoạn mục nhờ từ bỏ TMĐT, thâm nhập thị trường ngách gần 3 tỷ USD, hút 1 triệu khách hàng

Ngày 15/4/2025, Sendo chính thức thông báo dừng hoạt động TMĐT nhưng đây chưa phải dấu chấm hết với công ty.

Lần đầu tiên trong 10 năm, thị phần của Google xuống dưới 90% vì người dùng ‘chạy trốn’ sang AI, dù cố níu kéo bằng Gemini nhưng chẳng ăn thua

Phó chủ tịch cấp cao phụ trách dịch vụ của Apple, ông Eddy Cue cho biết lần đầu tiên trong 22 năm, lượt tìm kiếm của Google đã giảm trên Safari. Phải chăng triều đại thống trị của Google trong mảng tìm kiếm trực tuyến đã bắt đầu đi đến hồi kết?