Con gái hỏi: "Đến năm 30 tuổi, con không lấy chồng thì sao?" - Người mẹ đáp 1 câu phơi bày sự thật về hôn nhân

23/11/2025 21:24 PM | Sống

Câu trả lời giản dị ấy lại chạm đến một vấn đề sâu xa: áp lực kết hôn. Và ở nhiều trường hợp, áp lực ấy đang đè nặng lên phụ nữ hơn bất kỳ ai khác.

Trong một quán cà phê nhỏ vào buổi chiều yên tĩnh, tôi vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con ngồi bàn bên cạnh. Cô con gái – khoảng ngoài hai mươi tuổi bất giác hỏi mẹ mình một câu tưởng chừng đơn giản nhưng chất chứa nhiều lo lắng của thế hệ trẻ hiện nay: “Mẹ ơi, nếu đến 30 tuổi con vẫn chưa lấy chồng thì con phải làm sao?”.

Người mẹ đáp lại bằng giọng điềm tĩnh và chắc nịch: “Không sao cả. Con có thể lấy chồng hoặc không. Nhưng nhớ, đừng bao giờ kết hôn với người mà con cảm thấy miễn cưỡng.” Câu trả lời giản dị ấy lại chạm đến một vấn đề sâu xa: áp lực kết hôn. Và ở nhiều trường hợp, áp lực ấy đang đè nặng lên phụ nữ hơn bất kỳ ai khác.

Áp lực chưa kết hôn và nỗi khổ của việc lấy nhầm người: Hai gánh nặng hoàn toàn khác nhau

Xã hội thường mang đến những tiếng thở dài, những câu nhận xét vô tâm như: “Con gái gần 30 chưa chồng là… gái già rồi đấy". Thế nhưng ít ai hiểu rằng, mỗi người đều có câu chuyện riêng, có những ưu tiên riêng và có cuộc đời mà họ phải tự chịu trách nhiệm.

Một người chưa lập gia đình có thể chịu ánh mắt phán xét của người khác. Nhưng một khi kết hôn với người không phù hợp, nỗi đau đó không chỉ là sự cô đơn mà còn là: sự vướng mắc về giá trị sống, sự khác biệt về sở thích, sự mệt mỏi khi phải cố hòa hợp, và đặc biệt là gánh nặng không thể tách rời khi đã có con chung.

Một cuộc hôn nhân sai lầm có thể kéo dài nỗi khổ suốt phần đời còn lại – điều mà bất kỳ áp lực “lấy chồng cho kịp tuổi” nào cũng không thể so sánh nổi.

Cha mẹ ép cưới – nếp nghĩ cũ vẫn còn đó

Trong nhiều gia đình, đặc biệt với con gái, việc “quá tuổi” được xem như điều đáng xấu hổ. Nhiều bậc cha mẹ vì lo lắng mà thúc ép con: gặp mặt nam giới được giới thiệu, chấp nhận người không hợp, hoặc “thử cưới rồi sẽ yêu”. Nhưng chỉ những người mẹ có tầm nhìn xa mới đưa ra lời khuyên tỉnh táo: “Thà không lấy chồng còn hơn lấy người mà con bị ép lấy.”

Hôn nhân không nằm trong danh sách những việc “làm cho xong”. Nó là lựa chọn định đoạt chất lượng cuộc sống và sức khỏe tinh thần của cả một đời.

Nhiều người thường thúc giục: “Đừng kén quá, hãy thực tế đi". Câu nói ấy tạo cảm giác rằng lựa chọn sai là vì “kén chọn”, thay vì "vì không phù hợp". Nhưng miễn cưỡng chưa bao giờ dẫn đến hạnh phúc.

Minh họa từ đời sống thường ngày

Bạn muốn giảm cân nhưng nghĩ “thực tế” nên chỉ ăn một bắp ngô. Đến nửa đêm đói quá, bạn đặt bữa ăn khuya 50 tệ. Bạn thích chiếc áo khoác 2.000 tệ nhưng vì “thực tế”, bạn mua cái 200 tệ. Mặc vài ngày thấy khó chịu, cuối cùng vẫn phải mua cái 2.000 tệ.

Bạn cô đơn nên quen người mà bạn vốn không thích. Sau nửa tháng cố gắng “thực tế”, bạn chịu không nổi và lại bỏ. Những điều bạn miễn cưỡng chấp nhận hôm nay sẽ quay lại trở thành vấn đề lớn vào ngày bạn không thể chịu đựng thêm.

Hôn nhân cũng vậy. Một quyết định vì sợ hãi – sợ cô đơn, sợ cha mẹ la, sợ xã hội soi mói có thể mở ra một chuỗi thỏa hiệp không hồi kết.

Trong tâm lý học có “Thuyết vi phạm kỳ vọng”: Con người cảm thấy tổn thương khi hành vi của người khác không giống với mong đợi của họ. Phụ nữ thường mang theo trong đầu hình ảnh người chồng tương lai: cao ráo, đẹp trai, chín chắn, đáng tin, mạnh mẽ, quyết đoán.

Nhưng bước vào hôn nhân, bạn sẽ thấy đối phương cũng chỉ là một người bình thường: có thói quen xấu, có lúc luộm thuộm, có lúc trẻ con, đôi khi ích kỷ. Nếu hôn nhân vì tình yêu còn gây thất vọng, thì hôn nhân vì ép buộc chắc chắn vỡ mộng nhanh gấp nhiều lần.

Kết hôn với người không phù hợp là một canh bạc lớn và bạn chính là người phải chịu rủi ro. Tâm lý học gọi đây là “bản ngã quan hệ”: chúng ta trở thành chính mình thông qua những gì người bên cạnh phản chiếu lại. Nếu bạn kết hôn với người tiêu cực: bạn sẽ dễ đánh mất bản thân, dễ lặp lại những mô thức ứng xử không lành mạnh, dễ bị cuốn vào xung đột, thất vọng, tổn thương, và thậm chí sống cả đời mà không biết mình đã đánh mất điều gì.

Hôn nhân sai lầm là canh bạc mà bạn đặt cược cả cuộc đời, còn người ngoài chỉ đứng nhìn.

Sống chung trước hôn nhân: không phải để thử tình cảm, mà để nhìn rõ bản chất

Trong thời đại hiện nay, sống thử không còn quá nhạy cảm. Nhưng giá trị lớn nhất của nó không phải để củng cố mối quan hệ, mà để: “Nhìn rõ người kia thật sự là ai trong đời sống thường nhật.” Một người lớn lên trong môi trường gia đình độc hại có thể mang theo nhiều hành vi sai lệch mà bạn chỉ nhận ra khi tiếp xúc đủ lâu. Kết hôn vội có nghĩa là bạn không kịp nhìn thấy những vết nứt ấy.

Vì vậy, “đừng ép bản thân” nghĩa là: đừng hy sinh sự lành mạnh tinh thần và hạnh phúc của bạn chỉ để làm vui lòng người khác.

Hôn nhân là đôi giày bạn phải mang cả đời – chỉ bạn mới biết có vừa hay không. Bạn có thể đang ở ngã ba cuộc đời, nhìn bạn bè lập gia đình và cảm thấy bối rối. Nhưng hãy nhớ: Không lấy chồng, bạn có thể đi chân trần. Nhưng lấy nhầm người, đôi giày chật ấy sẽ hành hạ bạn mỗi ngày.

Bạn có thể tháo giày ra và đi tiếp. Nhưng trong hôn nhân, việc “tháo giày” không dễ dàng như vậy – nhất là khi đã có con, tài sản chung, ràng buộc gia đình. Và đó là lý do những người mẹ có tầm nhìn xa luôn nói với con gái mình: “Thà không lấy chồng còn hơn lấy người mà con bị ép lấy.”

Theo Ứng Hà Chi

Cùng chuyên mục
XEM