Con gái dẫn bạn trai về ra mắt, ông bố tá hỏa phát hiện chàng rể tương lai là 'máu mủ' của mình, sự thật phía sau còn chấn động hơn

15/02/2023 09:30 AM | Sống

Con rể là con riêng! Đứa con gái nuôi hơn 20 năm không phải con ruột! Một kịch bản tưởng chừng chỉ xảy ra trong phim ảnh.

Câu chuyện hi hữu xảy ra ở Trung Quốc này sẽ khiến ai nghe xong cũng hoang mang. 

Quách Tú là con gái của ông Quách, sắp đính hôn với một chàng trai tên Tiểu Vương ở làng bên. Trong bữa tiệc đính hôn, cha mẹ hai bên gặp mặt, ông Quách sững sờ phát hiện ra bà xui là người yêu đầu tiên từ mấy chục năm trước. Điều đáng lưu ý hơn là con rể tương lai Tiểu Vương trông rất giống ông Quách, gần như là bản sao hoàn chỉnh khi ông còn trẻ. Gia đình hai bên ai cũng ngỡ ngàng vì sự giống nhau đến mức khó tin này.

Với nhiều nghi hoặc trong đầu và để tìm ra sự thật, ông Quách bí mật lấy đầu lọc thuốc lá của Tiểu Vương đi giám định quan hệ cha con. Cầm tờ kết quả trên tay, ông Quách mới tá hỏa khi phát hiện con rể tương lai là con trai ruột của mình. 

Con gái dẫn bạn trai về ra mắt, ông bố tá hỏa khi phát hiện con rể tương lai là con ruột của mình, bí mật chấn động hơn còn ở phía sau - Ảnh 1.

Thì ra năm đó ông Quách và mẹ Tiểu Vương là một đôi, dự định tính đến chuyện kết hôn thì gia đình ở quê có chuyện khẩn cấp, ông đành vội vàng rời đi.

Không ngờ ông Quách lại vướng vào chuyện gia đình, đi mất nửa năm, khi quay lại tìm mẹ Tiểu Vương thì bà đã có chồng.

Hóa ra sau khi ông Quách đi, mẹ Tiểu Vương phát hiện mình có thai, nhưng không có bất kỳ tin tức nào của ông Quách, bà còn nghĩ rằng người yêu không cần bà nữa. Khi đó, gia đình mẹ Tiểu Vương lo lắng con gái có thai ngoài giá thú sẽ mang tiếng xấu nên cố gắng mai mối, tìm chồng cho con.

Bảy tháng sau khi kết hôn, Tiểu Vương chào đời, và đứa trẻ này chỉ bị xem là sinh non, gia đình bên nội không một ai biết đến sự thật bị che giấu phía sau. Bố Tiểu Vương không hoài nghi, chỉ chìm đắm trong vui sướng vì có con trai để nối dõi tông đường. Cho đến khi Tiểu Vương lên cấp ba, cha qua đời vì bệnh, gia đình vẫn sống hòa thuận không thay đổi.

Hiện tại có kết quả xét nghiệm, ông Quách muốn thuyết phục con gái Quách Tú từ bỏ hôn sự, nhưng cô không thể tiếp nhận sự thật này, yêu cầu tiến hành một lần xét nghiệm quan hệ thân nhân với bố mẹ. Bản thân cô không chấp nhận mình và chồng tương lai là anh em cùng cha khác mẹ ruột, còn nằng nặc tận mắt kiểm chứng mới tin.

Kết quả giám định đưa ra, một tin tức chấn động khác lại hé lộ. Quách Tú không có máu mủ với ông bà Quách. Ông Quách như chết trân tại chỗ, không dám tin vào mắt mình.

Con gái dẫn bạn trai về ra mắt, ông bố tá hỏa khi phát hiện con rể tương lai là con ruột của mình, bí mật chấn động hơn còn ở phía sau - Ảnh 3.

Sau một hồi chất vấn mới biết vợ của ông Quách trước đây đã mang thai mấy lần, nhưng đều không giữ được. Lần cuối cùng mang thai, ông Quách ra ngoài làm ăn, còn vợ thì về nhà mẹ đẻ để dưỡng thai, song đứa trẻ vẫn không thể sống sót ra đời. Xót thương cho hai vợ chồng cố gắng mãi mà không có con, người vợ đã nhận nuôi con gái mà không nói cho chồng biết.

Quách Tú và Tiểu Vương thực sự không phải anh em ruột. Bởi vì mặc dù Tiểu Vương là con ruột của ông Quách, nhưng Quách Tú vốn dĩ không có máu mủ với ông, chỉ là đứa con nuôi “thầm lặng” hơn 20 năm qua. Do đó, lần giám định này như một trò đùa trớ trêu đối với Quách Tú.

Sau bao nhiêu sóng gió, đôi bên quyết định cởi bỏ nút thắt, để quá khứ qua đi. Cặp tình nhân suýt chia xa này cuối cùng cũng kết hôn vì vốn dĩ hai người không phải ruột thịt, khúc mắc chỉ nằm ở thế hệ trước.

Câu chuyện hi hữu này đã khiến cư dân mạng dậy sóng vì bất ngờ trước tình huống tưởng chừng chỉ có trong phim. Nhiều người đã lên tiếng cảm thán:

“Câu chuyện của chú Quách thật sự khó có thể tin được: Mất đi con gái, nhặt được con trai!”.

“Đây nhất định là duyên phận. Người dưng dẫn lối, lướt qua đời nhau, rốt cuộc lại hóa thành người nhà, máu mủ ruột già”.

“Người tội nghiệp nhất có lẽ là chú Quách. Ông bị vợ lừa dối, nuôi con gái không phải máu mủ của mình hơn 20 năm. Mối tình trước kia những tưởng đơm hoa kết trái, nhưng vì vài nguyên nhân đã tan vỡ, mặc dù đôi bên đã có quả ngọt”.

“Thôi thì hai người cũng đã đến được với nhau, chuyện cũ nên bỏ qua. Bây giờ không còn phân biệt con dâu hay con rể, người nào cũng là con ruột của mình”.

Nguồn: Sohu

Theo Trung Hạ

Cùng chuyên mục
XEM