Con gái "biển thủ" hơn 65 tỷ đồng từ công ty của bố để nuôi "idol" khiến công ty sắp phá sản, cơ nghiệp lao đao

Phương Anh | 23/04/2026 15:06 PM | Xã hội

Vụ việc như một hồi chuông cảnh tỉnh đối với các gia đình có con đang ở độ tuổi mới lớn, giai đoạn dễ bị tác động nhưng cũng rất cần sự định hướng đúng đắn.

Một vụ việc gây chấn động tại Trịnh Châu (Hà Nam, Trung Quốc) đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội khi một cô gái 20 tuổi đã chi tới 17 triệu NDT (hơn 65,5 tỷ đồng) để ủng hộ cho các streamer trong vòng hai năm, khiến doanh nghiệp của gia đình rơi vào bờ vực phá sản.

Ngày 20/4, ông Zhu (50 tuổi) đã đưa con gái là Xiao Zhu (20 tuổi) chủ động đến cơ quan công an đầu thú, hé lộ câu chuyện phía sau đầy xót xa.

Theo đó, Xiao Zhu người từng bỏ học trường nghề đã lợi dụng vị trí phụ trách tài chính trong công ty gia đình để chuyển tiền công ty sang tài khoản cá nhân, sau đó sử dụng cho việc tặng quà livestream và mua các “hộp quà bí mật”. Chỉ trong vòng một năm rưỡi, số tiền lên tới 17 triệu NDT đã “bốc hơi”, đẩy doanh nghiệp kinh doanh thịt bò đông lạnh của gia đình vào tình trạng gần như sụp đổ.

Sao kê chuyển khoản trong suốt thời gian dài

Bi kịch bắt đầu từ những khoảng trống trong giáo dục gia đình. Theo thông tin được công bố, ngay từ đầu ông Zhu đã phát hiện con gái có hành vi chi tiêu bất thường, với số tiền từ 500.000 - 600.000 NDT (hơn 1,9 đến 2,3 triệu đồng) dùng để “donate” cho streamer. Tuy nhiên, thay vì xử lý dứt điểm, ông lại chọn cách bỏ qua sau những lời xin lỗi của con. Không những vậy, ông vẫn tiếp tục để Xiao Zhu quản lý tài chính công ty.

Chính sự nuông chiều này đã khiến cô gái trẻ hình thành tâm lý sai cũng không sao, từ đó lún sâu vào vòng xoáy chi tiêu mất kiểm soát. Ban đầu chỉ vài chục nghìn NDT mỗi ngày, sau đó tăng lên tới 164.000 NDT/ngày (hơn 600 nghìn đồng).

Từ việc tặng quà thông thường, Xiao Zhu dần bị cuốn vào các tương tác mang tính cảm xúc, thậm chí bị các streamer gợi ý tiếp tục chi tiền.

Bên cạnh đó, những lỗ hổng trong quản trị doanh nghiệp cũng góp phần đẩy sự việc ngày càng nghiêm trọng. Công ty của ông Zhu tồn tại tình trạng lẫn lộn giữa tiền cá nhân và tiền doanh nghiệp, gần như không có hệ thống kiểm soát tài chính chặt chẽ. Điều này tạo điều kiện để Xiao Zhu dễ dàng chuyển tiền công ty sang tài khoản cá nhân mà không bị phát hiện.

Đáng chú ý, trong suốt khoảng thời gian từ tháng 7/2024 đến tháng 11/2025, khoản thất thoát lên tới hơn chục triệu NDT vẫn không bị phát hiện.

Chỉ đến khi ông Zhu chuẩn bị nhập hàng và phân bổ vốn, ông mới phát hiện công ty đã gần như cạn kiệt tài chính và không còn hàng tồn kho. Những sai sót tưởng chừng nhỏ trong quản trị đã tích tụ và trở thành nguyên nhân trực tiếp đẩy doanh nghiệp đến bờ vực sụp đổ.

Bên cạnh đó, một yếu tố đáng chú ý khác đến từ chính ngành livestream. Phần lớn trong số 17 triệu NDT mà Xiao Zhu chi ra tập trung vào hai streamer, một người thường xuyên tương tác thân mật, thậm chí mang tính “tán tỉnh”, người còn lại liên tục kêu gọi đóng góp trong các buổi phát sóng.

Bằng cách đánh vào tâm lý người xem, họ đã khéo léo thúc đẩy việc chi tiền, gần như không quan tâm đến nguồn gốc số tiền. Trong khi đó, nền tảng và công ty quản lý lại né tránh trách nhiệm, vô tình tiếp tay cho hành vi tiêu dùng mất kiểm soát.

Do Xiao Zhu đã đủ 20 tuổi, việc thu hồi số tiền gần như không thể. Hiện cô đang bị điều tra vì nghi vấn tham ô, còn doanh nghiệp gia đình đứng trước nguy cơ phá sản.

Vụ việc là lời cảnh tỉnh rõ ràng về những hệ lụy từ sự thiếu định hướng trong giáo dục gia đình đến lứa tuổi dậy thì và, lỗ hổng trong quản lý tài chính và mặt trái của ngành livestream. Đồng thời, nó cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết phải siết chặt quản lý, tăng cường kiểm soát các nền tảng trực tuyến nhằm hạn chế những rủi ro tương tự.


Theo sohu

Phương Anh

Cùng chuyên mục
XEM