Chuyện bây giờ mới kể: Thủ thành số 1 Việt Nam Lâm Tây từng "năn nỉ" xin vào tuyển quốc gia như thế này

12/12/2018 19:30 PM | Xã hội

Thời gian gần đây, Lâm Tây là một cái tên nhận được chú ý cực lớn đến từ người hâm mộ lẫn giới truyền thông. Vì vậy mà chẳng có gì lạ khi tâm thư xin vào ĐTQG của anh cách đây 3 năm được dân mạng "đào mộ" và chia sẻ rần rần.

Trong khuôn khổ giải bóng đá AFF Cup năm nay, thủ thành Đặng Văn Lâm ( Lâm Tây ) là một cái tên cực ấn tượng, không chỉ của đội tuyển Việt Nam mà còn của cả giải đấu. Bằng chứng là anh đã lập kỷ lục 405 phút giữ sạch lưới.

Đặc biệt, Việt Nam là đội bóng duy nhất không thua bàn nào sau vòng bảng. Đây cũng là kỷ lục của cả giải đấu AFF Cup từ trước đến nay.

Sau thành tích thi đấu ấn tượng này, Lâm Tây bất ngờ nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ và giới truyền thông.

Thế nhưng ít ai biết rằng, cách đây 3 năm, khoảng tháng 5/2015, trong khi ĐT U23 Việt Nam đang rục rịch chuẩn bị tham dự SEA Games 28 thì Lâm Tây đã chủ động liên lạc với HLV Toshiya Miura để xin "thử việc".

Mới đây, bức tâm thư khi đó của người gác đền của đội tuyển Việt Nam đã được dân mạng "đào mộ" và chia sẻ với tốc độ chóng mặt.

 Chuyện bây giờ mới kể: Thủ thành số 1 Việt Nam Lâm Tây từng năn nỉ xin vào tuyển quốc gia như thế này - Ảnh 1.

Tâm thư của Đặng Văn Lâm với mong muốn được thi đấu cho đội tuyển Việt Nam.


"Chàng trai năm đó" từng viết:

"Mong muốn nhất bây giờ là về Việt Nam thử việc cho đội tuyển U23 Việt Nam. Một lần nữa thôi, không cần thì Lâm sẽ về Nga và không phiền nữa đâu ạ.

Vì năm nay là năm cuối Lâm đủ tuổi để tham dự SEA Games... Miura có biết Lâm không? Nếu không bây giờ, thì không bao giờ nữa... Help... Mọi người chia sẻ giùm Lâm với.

Dù Lâm đẻ ra ở Nga, nhưng bố của Lâm là người Việt Nam! Lâm có hộ chiếu Việt Nam, Lâm biết nói và đọc tiếng Việt! Lâm cũng sống 5 năm ở Việt Nam.

Về chuyên môn, Lâm không yếu, từng được đào tạo ở các CLB nổi tiếng bên Nga, trường Dinamo va Spartak Moskow. Lý do Lâm post bài viết này là Lâm chịu không nổi được nữa khi thấy các bạn đang tập mà không có Lâm ở đấy!"

Dù tiếng Việt chưa sõi nhưng bức tâm thư cực dễ thương cùng với lời lẽ hết sức chân thành của Lâm Tây đã khiến nhiều người hâm mộ thích thú.

Dù năm đó, chàng thủ môn sinh năm 1993 này đã không trở thành 1 phần kế hoạch của HLV Miura nhưng năm nay, Lâm Tây lại là cái tên không thể thiếu của đội tuyển Việt Nam.

Phía dưới bài viết này là hàng nghìn bình luận đến từ người hâm mộ. Ai ai cũng dành những lời khen có cánh dành cho chàng thủ thành tài năng, điển trai nhưng cũng không kém phần dễ thương này:

 Chuyện bây giờ mới kể: Thủ thành số 1 Việt Nam Lâm Tây từng năn nỉ xin vào tuyển quốc gia như thế này - Ảnh 2.
 Chuyện bây giờ mới kể: Thủ thành số 1 Việt Nam Lâm Tây từng năn nỉ xin vào tuyển quốc gia như thế này - Ảnh 3.

Người hâm mộ đồng loạt khen Lâm Tây dễ thương sau khi đọc bức tâm thư này.


Trước đó, trong trận đấu với đội tuyển Malaysia ở vòng bảng, hình ảnh Lâm Tây ăn mừng bàn thắng ấn định tỉ số 2-0 của Anh Đức đã gây xúc động mạnh cho người hâm mộ.

Cụ thể, anh giơ tay lên trán chào theo kiểu quân đội trước khi hôn lên quốc kỳ Việt Nam trên ngực áo.

 Chuyện bây giờ mới kể: Thủ thành số 1 Việt Nam Lâm Tây từng năn nỉ xin vào tuyển quốc gia như thế này - Ảnh 4.

Pha ăn mừng của Lâm Tây gây xúc động mạnh trong trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia tại vòng bảng.

Lâm Tây cùng với đội tuyển Việt Nam đã có một giải đấu cực xuất sắc tuy nhiên, vẫn còn trận chung kết lượt về cam go với người Malaysia trên sân Mỹ Đình vào ngày 15/12 sắp tới. Vì vậy hãy cùng cổ vũ hết mình cho những chàng trai áo đỏ của chúng ta nhé!

Theo Miss Hóng

Cùng chuyên mục
XEM