"Chốt đơn" - Phim dùng AI thay thế hoa hậu Thùy Tiên lặng lẽ rời rạp chỉ sau 3 tuần công chiếu, lộ doanh thu "thảm"
Sau ba tuần công chiếu, bộ phim Chốt đơn – tác phẩm gây chú ý vì sử dụng công nghệ AI để thay thế toàn bộ hình ảnh hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên – đã chính thức rút khỏi rạp.
Doanh thu lẹt đẹt, suất chiếu sụt giảm
Theo thống kê của Box Office Vietnam, tác phẩm của đạo diễn Bảo Nhân và Nam Cito đạt hơn năm tỷ đồng, con số khiêm tốn so với quy mô dự án được đầu tư ở mức cao, một phần vì phải xử lý lại bằng AI. Trước đó, đại diện êkíp nói được một đơn vị trong nước hỗ trợ làm hình ảnh, dù vậy, phần chi phí đội lên khiến họ gặp khó khăn, khâu truyền thông, quảng bá phim bị ảnh hưởng.
Ban đầu, phim dự kiến phát hành dịp 8/3 nhưng bị hoãn vì kéo dài khâu hậu kỳ và ồn ào liên quan đến diễn viên chính. Sau nhiều tháng ngừng quảng bá, nhà sản xuất ấn định lịch chiếu mới ngày 8/8. Doanh thu mở màn với ba tỷ đồng, sụt giảm suất chiếu các tuần sau đó.
AI thay thế Thùy Tiên: thử nghiệm táo bạo nhưng gây tranh cãi
Khi công chiếu, phim gây tranh cãi ở tạo hình nữ chính Hoàng Linh do AI đóng. Nhân vật ảo thể hiện khá tốt ở những cảnh thoại đơn giản, song thất bại ở những phân đoạn đòi hỏi diễn xuất nội tâm, tương tác phức tạp. Ở các phân đoạn đòi hỏi diễn xuất nội tâm, tương tác cảm xúc, nhân vật ảo nhanh chóng bộc lộ hạn chế, khiến khán giả cảm thấy gượng gạo và thiếu chiều sâu.
Tác phẩm lấy đề tài về tình người và khoảng cách thế hệ trong xã hội, xoay quanh hai nhân vật có hoàn cảnh trái ngược. Ông An (Quyền Linh) là tài xế xe ôm công nghệ, Hoàng Linh (diễn viên AI - thay thế hoa hậu Thùy Tiên) là giám đốc trẻ một công ty chuyên kinh doanh livestream. Họ gặp nhau khi ông An tình cờ tham gia một buổi bán hàng do công ty Hoàng Linh tổ chức. Nhờ thu hút người xem, đẩy doanh số lên cao, ông được tuyển vào làm. Quyền Linh, Hồng Đào được đánh giá diễn xuất tròn trịa khi khắc họa tâm tư cô đơn tuổi xế chiều của hai người hàng xóm "tối lửa tắt đèn".
Ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Điện ảnh - cho biết cơ quan quản lý đã tham vấn ý kiến pháp lý để đảm bảo phim không vi phạm quyền nhân thân, quyền hình ảnh và tuân thủ Luật Điện ảnh. Đồng thời, việc cấp phép cho phim để tạo điều kiện cho các đơn vị, dự án được tiếp cận với xu hướng phát triển của điện ảnh thế giới, nhất là trong lĩnh vực AI.
Theo ông, điều này thể hiện tinh thần hưởng ứng Nghị quyết số 57 của Trung ương về phát triển và ứng dụng công nghệ thông minh, chuyển đổi số quốc gia, trong đó có ngành điện ảnh. "Từ góc độ quản lý, chúng tôi khuyến khích các đơn vị sản xuất phim ứng dụng công nghệ một cách có kiểm soát, đúng luật", ông Cường cho biết.
Trong khi Chốt đơn lỗ nặng, thị trường phim Việt lại chứng kiến sự bứt phá của các tác phẩm khác. Mưa đỏ đã vượt mốc 200 tỷ đồng, trở thành phim đề tài chiến tranh ăn khách nhất lịch sử phòng vé Việt. Trong khi đó, Làm giàu với ma 2 cũng kịp gây sốt khi thu về 5,5 tỷ đồng ngay trong các suất chiếu sớm.
Trái ngược với thành tích phòng vé đáng nể của Linh miêu (hơn 87 tỷ đồng) – bộ phim đầu tay có sự góp mặt của Thùy Tiên – Chốt đơn cho thấy việc “đặt cược” vào AI thay thế diễn viên thật vẫn còn là một thách thức lớn đối với điện ảnh Việt.