Chiếc trend gây áp lực nhất trên Threads hiện tại: Rõ ràng là "trượt" ĐH mà sao ai cũng vui?

21/08/2024 11:20 AM | Giáo dục

Chuyện gì đã xảy ra?

Đỗ đại học chắc hẳn là niềm vui mà ai cũng muốn trải qua. Đỗ đại học đã hạnh phúc, đỗ vào ngôi trường mà mình yêu thích thì niềm vui dường như tăng lên gấp hàng trăm nghìn lần. Vậy nên, vào khoảnh khắc này, các bạn tân sinh viên thường nghĩ ra đủ cách để "flex" sương sương ngôi trường mà mình trúng tuyển và năm nay, cũng không phải ngoại lệ. Nói là "khoe" vậy thôi nhưng thật ai cũng cực vui, vì đây là thành quả mà các bạn đã đạt được sau 12 năm nỗ lực đèn sách mà.

Và các bạn trẻ có rất nhiều cách khác nhau để "flex" trường mình trúng tuyển. Theo đó, thay vì nói luôn "Mình đã đỗ trường A", thì các bạn lại nói "Mình đã trượt trường B, C vì đã đỗ trường A mất rồi". Như các bạn đã biết, nếu đã đỗ nguyện vọng nào đó, thì những nguyện vọng khác sẽ tự động ghi ở mục "kết quả" là trượt. Đỗ nguyện vọng 1 rồi thì "trượt" những nguyện vọng khác... cũng có sao đâu. Rõ ràng là "trượt" mà ai cũng vui.

Chiếc trend gây áp lực nhất trên Threads hiện tại: Rõ ràng là "trượt" ĐH mà sao ai cũng vui?- Ảnh 1.

12 năm đèn sách, bạn học sinh này nhận tin trượt cả Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Đại học Y Dược Hải Phòng. Lý do là bạn vì đã đỗ nguyện vọng 1 vào ngành Y khoa của Đại học Y Hà Nội mất rồi. Mà điểm chuẩn Y khoa của Đại học Y Hà Nội cũng chỉ có... 28,27 điểm thôi.

Chiếc trend gây áp lực nhất trên Threads hiện tại: Rõ ràng là "trượt" ĐH mà sao ai cũng vui?- Ảnh 2.

Giống như học sinh trên, bạn trẻ này cũng trượt trường Đại học Y Dược (Đại học Huế) vì đã đỗ nguyện vọng 1 vào ngành Y khoa của trường Đại học Y Hà Nội. Biết đâu 2 học sinh này lên đại học lại cùng lớp cũng nên.

Chiếc trend gây áp lực nhất trên Threads hiện tại: Rõ ràng là "trượt" ĐH mà sao ai cũng vui?- Ảnh 3.

Top 1 những người tôi luôn tin tưởng trong mùa thi tốt nghiệp THPT 2024: Những bạn sinh viên đỗ vào ngành Sư phạm Lịch Sử và Sư phạm Ngữ văn của trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Còn về lý do thì rất đơn giản, đây là 2 ngành có điểm chuẩn cao nhất (29,3 điểm) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đúng vậy, bạn không hơn thua, bạn hơn hẳn!

Chiếc trend gây áp lực nhất trên Threads hiện tại: Rõ ràng là "trượt" ĐH mà sao ai cũng vui?- Ảnh 4.

Top những cách để khoe mình là "học bá" - Top 1: Tớ là tân sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn của trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Cho những ai chưa biết, ngành Sư phạm Ngữ văn của Sư phạm giữ "ngôi vương" điểm chuẩn năm nay với 29,3 điểm

Chiếc trend gây áp lực nhất trên Threads hiện tại: Rõ ràng là "trượt" ĐH mà sao ai cũng vui?- Ảnh 5.

Bạn học sinh này tự nhận mình học rất nhiều, nhưng buồn thay lại trượt hết các trường như Y Dược Thái Nguyên, Y Hà Nội, Y Dược Thái Bình... nhưng may sao "chỉ" đỗ mỗi ngành Răng Hàm Mặt của trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) thôi

Chiếc trend gây áp lực nhất trên Threads hiện tại: Rõ ràng là "trượt" ĐH mà sao ai cũng vui?- Ảnh 6.

Xin chia buồn với sĩ tử này... Ơ mà khoan đã, người ta đỗ trường Đại học Y Dược TP.HCM rồi kia kìa!

Theo Đông

Cùng chuyên mục
XEM