Chi hơn 15 tỷ đồng 'thải độc' tại tiệm làm tóc, người đàn ông nhập viện cấp cứu vì suy kiệt

27/07/2025 21:11 PM | Sống  »  Giáo dục

Chi 600.000 USD (tương đương khoảng 15 tỷ đồng) trong hai năm để thực hiện các liệu pháp "thải độc" tại một tiệm làm tóc, bao gồm thụt tháo và châm cứu, người đàn ông không những không khỏe lên mà còn phải nhập viện điều trị.

Một người đàn ông tại tỉnh An Huy (Trung Quốc) đã chi hơn 4,3 triệu Nhân dân tệ (~15,05 tỷ đồng) cho các liệu trình làm đẹp không được cấp phép như “giải độc bằng kim phá da” và thụt tháo làm sạch đại tràng, dẫn đến tình trạng sức khỏe nghiêm trọng, hiện đang phải điều trị tại bệnh viện.

Nhiều cơ sở làm đẹp tại Trung Quốc thực hiện các liệu trình có tính y tế dù không được cấp phép

Vụ việc được truyền thông địa phương đưa tin vào trung tuần tháng 7 vừa qua, gây xôn xao dư luận Trung Quốc. Nạn nhân, họ Cheng, sống tại thành phố Hợp Phì, cho biết anh được giới thiệu tới một cơ sở làm đẹp sau khi gặp quản lý họ Chen tại một tiệm làm tóc vào tháng 4/2023. Chen mời anh tham dự lễ khai trương chi nhánh mới, nơi một người khác tên Zhou tiếp tục thuyết phục anh trải nghiệm dịch vụ massage.

Chỉ sau lần đầu trải nghiệm, Cheng được khuyến khích nạp tiền vào tài khoản để sử dụng các gói thành viên chăm sóc sắc đẹp. Anh kể rằng trong nhiều lần quay lại, bản thân liên tục bị nhân viên dùng các chiêu trò cảm xúc để ép nạp thêm tiền.

“Họ đều là những người trẻ, quỳ xuống cầu xin tôi giúp đỡ vì hoàn cảnh khó khăn, không đủ tiền thuê nhà, phải nuôi cha mẹ. Còn những thợ lớn tuổi thì đứng bên cạnh thúc giục, nói rằng họ chỉ nhận được hoa hồng nếu tôi tiếp tục nạp tiền,” Cheng chia sẻ.

Trong hơn hai năm, Cheng đã chi tổng cộng hơn 4.300.000 tệ (~15,05 tỷ đồng) cho các dịch vụ được quảng cáo là chăm sóc sức khỏe và cải thiện vóc dáng. Riêng một liệu trình thụt tháo "làm sạch đại tràng" đã tiêu tốn khoảng 300.000 tệ (~1,05 tỷ đồng). Ngoài ra, các dịch vụ khác như massage toàn thân có giá 500–600 tệ mỗi vùng (~1,75–2,1 triệu đồng), trong khi liệu pháp "đào thải tích nước vùng bụng" có giá 1.000–2.000 tệ một lần (~3,5–7 triệu đồng).

Theo hồ sơ giao dịch, chỉ riêng trong tháng 1/2025, Cheng đã nạp tới 388.000 tệ (~1,36 tỷ đồng). Tính đến cuối tháng 3, tài khoản thành viên của anh vẫn còn hơn 1,7 triệu tệ chưa sử dụng (~5,95 tỷ đồng).

Các nhân viên tại cơ sở cam kết các liệu pháp sẽ giúp Cheng giảm cân, cải thiện vóc dáng và trẻ hóa làn da. Tuy nhiên, thực tế anh lại gặp nhiều vấn đề sức khỏe, bao gồm: tiêu chảy kéo dài, các vết kim tiêm không lành và thể trạng ngày càng suy kiệt. Hiện anh đang điều trị tại một bệnh viện địa phương, tiên lượng hồi phục chưa được xác định.

Sau khi phát hiện cơ sở này không có giấy phép hành nghề y, Cheng đã yêu cầu hoàn tiền nhưng bị từ chối. Cuối cùng, anh buộc phải trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Cảnh sát thành phố Hợp Phì xác nhận đang phối hợp với cơ quan quản lý thị trường để điều tra nghi vấn hành nghề y trái phép tại cơ sở thẩm mỹ trên. Vụ việc đang làm dấy lên tranh cãi về tính hợp pháp và an toàn của các dịch vụ làm đẹp có yếu tố y tế đang nở rộ tại Trung Quốc – nơi nhiều cơ sở hoạt động mà không có chứng nhận chuyên môn y khoa.

(Theo Chongqing Daily News)

Trang Đào

Cùng chuyên mục
XEM