"Chàng chăn bò VN" nổi danh thế giới: Từ chối diễn show 30 triệu, muốn dành thứ tốt nhất cho vợ tương lai

10/11/2020 08:52 AM | Sống

“Tôi dùng thuốc an thần để ngủ được nhưng càng dùng thuốc càng gây ra những suy nghĩ tiêu cực, thậm chí có lúc tôi nghĩ đến tự tự”, Y Tiết chia sẻ.

“Chàng trai chăn bò nổi tiếng thế giới", “hiện tượng mạng Việt Nam được sao Hollywood chia sẻ"... là những gì người ta thường nhắc đến khi nói về Sô Y Tiết - chàng trai nổi tiếng mạng xã hội với những bản nhạc đếm số bằng tiếng Anh.

4 tháng kể từ ngày nổi tiếng theo cách khó tin nhất, Sô Y Tiết đã được Snoop Dogg, Chris Brown, Justin Bieber, Wiz Khalifa hay fanpage chính thức của câu lạc bộ bóng đá hàng đầu nước Anh Manchester United nhắc đến trên mạng xã hội.

Không những vậy, những ngày vừa qua, cái tên Sô Y Tiết còn trở thành một hiện tượng Tik Tok Mỹ khi từ Snoop Dogg đến Cardi B đều nhắc đến clip hát đếm số của anh để giải tỏa căng thẳng cho không khí bầu cử kịch tích ở xứ sở cờ hoa. 

Chưa bao giờ, một người Việt lại có tầm phủ sóng lớn như vậy trên mạng xã hội toàn cầu, mà không phải bằng những điều nhảm nhí, câu view.

Những đoạn clip hát tiếng Anh được yêu thích của Sô Y Tiết.

Sô Y Tiết hiện sở hữu 1,3 triệu người theo dõi trên TikTok, hơn 400 ngàn lượt người theo dõi trên Youtube… Đây là những con số không có sự can thiệp của bất kỳ hệ thống truyền thông, tiếp thị hay fanclub nào. Những con số được nảy bằng sự thú vị, độc đáo, cá tính không lặp lại. 

Cũng kể từ ngày nổi tiếng, Sô Y Tiết không bị ồn ào hơn, không bị “lố” đi như tiến trình thông thường mà người ta vẫn thấy. Anh vẫn là chàng trai chăn bò, livestream về sinh hoạt lao động thường ngày của mình, nói những câu chuyện vu vơ, nhẹ nhàng, không quên hát đếm số bằng tiếng Anh và nở nụ cười hài hước khoe hàm răng khấp khểnh cái còn cái mất.

Ẩn phía sau cuộc sống vẻ như nhàm chán, vừa chăn bò vừa livestream ấy là một Sô Y Tiết đầy biến cố, mồ côi mẹ, nghèo đói, bị bố ép đi ăn xin khắp đầu đường xó chợ, bị viêm phổi nặng đến mức phải bỏ học, bị trung tâm bảo trợ xã hội trả về địa phương, bị trầm cảm trong những tháng ngày mưu sinh cô đơn.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên, “chàng trai chăn bò" nổi tiếng trải lòng về những khó khăn đã qua, về mong muốn được yêu một cô gái, về ước mơ được khoác chiếc váy cưới đẹp nhất lên người con gái mình yêu. Nói về chuyện yêu đương, lấy vợ đẻ con, Sô Y Tiết cười bảo: “Sao không? Mình cho phép cuộc đời mà.”

Nhiều show mời giá 20-30 triệu nhưng tôi không tham gia

Gần đây, anh Y Tiết kể chuyện được nhiều người mời tham gia chương trình ở Mỹ cũng như ở Việt Nam nhưng anh không nhận lời. Sau vụ nổi tiếng bất đắc dĩ trong bầu cử Mỹ, anh có suy nghĩ lại không?

Bài hát đếm số tôi chỉ tình cờ nghêu ngao cho vui, sau đó thấy bắt nhịp được giai điệu nên tôi hát thành bài luôn. Tình cờ vậy thôi mà được các sao nước ngoài chia sẻ, tôi thấy rất bất ngờ và may mắn.

Nhưng tôi biết mình chỉ hát nghêu ngao cho vui thôi chứ đâu phải là nghệ sĩ. Nếu tham gia những chương trình đó thì mình phải có gì đặc biệt, nhưng tôi chỉ là một người bình thường thôi. 

Tôi cũng không muốn khán giả nghĩ mình mới là hiện tượng mạng mà đã xuất hiện khắp chỗ này chỗ kia.

Nhiều show mời tôi có khi trả giá 20-30 triệu nhưng những chương trình đó cũng không hợp gu của tôi. Nếu là chương trình thực tế, phản ánh chân thực nhất con người, cuộc sống của tôi thì tôi sẽ đồng ý, còn những gameshow thì tôi không nhận lời. 

Nhưng 20-30 triệu đồng là một con số mà công việc chăn bò chăm chỉ cả năm cũng chưa chắc đã để dành ra được. Anh có chút tiếc nuối nào không?

Tôi không quan trọng hóa vấn đề tiền bạc. Tôi xem những lời mời đó là chưa hề có, đơn giản vậy thôi nên tôi không tiếc. 

Tôi chỉ muốn một cuộc sống bình yên chứ không thích sự bon chen. Đôi khi tôi muốn từ bỏ tất cả, nhưng sự may mắn đã tìm đến mình. Mình rất vui nhưng cái gì cũng phải có giới hạn.

Nguồn thu nhập hiện tại có đủ để anh trang trải cuộc sống?

Hiện tại làm Youtube cũng đem lại thu nhập nhưng không nhiều. Tôi cũng nhận lời mời hát sinh nhật online, 1 tuần kiếm được khoảng 3-4 triệu.

Những lời mời để tôi được xuất hiện đúng với con người mình nhất thì tôi sẽ tham gia. 

Anh nhận lời mời đi hát chứ không tham gia gameshow, ca hát có phải niềm đam mê lớn nhất của anh?

Chính xác là âm nhạc đã khiến cuộc đời tôi hồi sinh. Cuộc đời tôi hay buồn nên tôi phải nghe nhạc sôi động. Có những lúc cô đơn, không người thân, không bạn bè, không tình yêu, tôi nghe nhạc và cảm thấy yêu đời hơn.

Năm 2007, tôi bắt đầu sử dụng mạng xã hội, tôi thích âm nhạc nên “khoái" nhất trò Audition. Tôi cũng có sở thích quay phim rồi tung lên mạng cho vui. Sau này, nghe nói Youtube cho kiếm tiền nên tôi cũng lấy sẵn cuộc sống đời thường để làm nội dung luôn.

Quy trình để anh sản xuất ra những video trên mạng xã hội như thế nào? 

Tôi không có quy trình nào. Những clip của tôi cũng không đầu tư chuyên nghiệp gì đâu (cười). Ví dụ hôm nay đi chăn bò thì tôi quay chăn bò, ngày mai cúng lễ thì tôi quay cúng lễ, có sao thì quay vậy chứ cũng không có gì phức tạp.

Hiện tại tôi đang sống cùng dì, tôi gọi là mẹ nuôi. Ngày bình thường tôi vừa làm Youtube, vừa chăn bò. Sáng tôi đi chăn bò, lột vỏ cây cho người ta, vừa làm vừa quay phim. Chiều về nhốt bò, thời gian còn lại tôi ngồi làm phim.

Anh hát tiếng Anh và dùng nhiều caption bằng tiếng Anh trên mạng, ngoài đời anh có hay sử dụng tiếng Anh để giao tiếp không?

Không (cười). Tôi chỉ biết tiếng Anh cơ bản thôi, còn trên mạng 90% là tôi sử dụng google dịch.

 Chàng chăn bò VN nổi danh thế giới: Từ chối diễn show 30 triệu, muốn dành thứ tốt nhất cho vợ tương lai - Ảnh 2.

Bất ngờ nổi tiếng, lại có sẵn niềm đam mê với âm nhạc, anh Y Tiết có ý định ra mắt một sản phẩm âm nhạc chuyên nghiệp thay vì những clip hát vui trên Youtube?

Tôi muốn chứ. Tôi rất thích hát, thích nhảy, thích làm phim nên cũng muốn cho mình một cơ hội nào đó để ra mắt MV ca nhạc hay tham gia các bộ phim. Đó mới đúng là chất của tôi. 

Anh đã có dự định gì về sản phẩm chuyên nghiệp đó?

Sản phẩm âm nhạc đó có thể giống bài hát số, tôi sẽ collab (kết hợp - PV) với một nghệ sĩ khác để tạo hiệu ứng tốt hơn.

Sản phẩm này có thể là một sáng tác của tôi, tôi hay sáng tác nhưng chỉ sáng tác ra giai điệu vui thôi chứ ca từ, văn phong sâu lắng thì tôi chưa làm được. Sau đó tôi sẽ nhờ một phòng thu nào đó thu âm rồi ra mắt sản phẩm. 

Ca khúc này sẽ lấy đề tài tích cực, giúp mọi người giải tỏa căng thẳng, áp lực trong cuộc sống. 

Tôi cũng muốn tham gia thể loại phim hài, vui vẻ hoặc phim nào truyền đi cảm hứng sống, động lực sống cũng được. 

 Chàng chăn bò VN nổi danh thế giới: Từ chối diễn show 30 triệu, muốn dành thứ tốt nhất cho vợ tương lai - Ảnh 3.

Nổi tiếng thường sẽ đi kèm với tai tiếng. Trong 4 tháng qua, ngoài những lời yêu mến, anh đã bao giờ nhận được những bình luận tiêu cực trên mạng?

Có chứ, có những người bình luận bảo tôi giả tạo. Tôi cũng giật mình, có lúc bực tức vì bị người ta hiểu lầm quá (cười). 

Nhưng tôi cũng không biết trả lời thế nào. Thay vì dùng những lời lẽ đanh đá để đáp lại, tôi chỉ cười một mình và trả lời lại: “Ok bạn, cảm ơn bạn đã góp ý cho mình nha” hoặc đơn giản tôi bình luận lại hình mặt cười.

Cuộc sống mà, có người này người kia nên tôi thấy cũng bình thường. Tôi tiếp thu, chấp nhận và lấy đó làm động lực để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Thi thoảng có người gửi quà, gửi quần áo cho tôi. Có những người cháu biết sức khỏe tôi yếu nên có khi gửi bịch sữa, bánh kẹo cho tôi. Những trường hợp đó cũng ít thôi nhưng tôi rất cảm động.

Mất ngủ, trầm cảm, từng nghĩ đến tự tử

Lúc nào nhìn anh cũng vui vẻ, lạc quan, nhưng anh từng chia sẻ cuộc đời mình có nhiều đau thương...

Đúng thế. Đó là khoảng thời gian sau khi mẹ bị bệnh qua đời, cha tôi đổ hết tiền bạc vào rượu, bắt hai anh em chúng tôi đi ăn xin. Sau đó tôi phải vào trại mồ côi sống khoảng 8 năm. 

Tôi bị bệnh viêm phổi nên chỉ học đến hết lớp 7 rồi nhà nước cho về địa phương sống. Từ đó tôi chăn bò cho bác, cho dì đến bây giờ luôn.

Tôi được nhà nước nuôi còn em gái tôi ba dẫn đi lang thang tới phía miền Nam để bán vé số. Sau đó, ba tôi gặp người vợ bé ở Đồng Nai, 1-2 sau năm ba tôi về quê vợ ở Ninh Thuận, ông bị ung thư phổi rồi qua đời ở đó luôn. 

 Chàng chăn bò VN nổi danh thế giới: Từ chối diễn show 30 triệu, muốn dành thứ tốt nhất cho vợ tương lai - Ảnh 4.

Ngoài biến cố tuổi thơ, quãng thời gian nào anh cảm thấy khó khăn nhất?

Đó là năm tôi khoảng 20 tuổi, đi làm công nhân một mình ở Đồng Nai. Tôi sống lủi thủi trong phòng, không có ai để tâm sự, tự nhiên tôi thấy sợ hãi cuộc sống.

Nhìn 4 bức tường chỉ toàn màu đen, rồi tôi bị mất ngủ gần 1 tháng trời. Tôi đành dùng thuốc an thần để ngủ được nhưng càng dùng thuốc càng gây ra những suy nghĩ tiêu cực, thậm chí có lúc tôi nghĩ đến tự tử. 

Sau đó tôi cố gắng đi bộ, tập thể thao để loại thoát khỏi cảnh tự kỷ, trầm cảm.

Đến bây giờ nghĩ lại, tôi thấy quãng thời gian đó thật khủng khiếp và rất may là mình đã vượt qua nó. Tôi nhận ra cách để không rơi vào trầm cảm đó là phải tự tạo niềm vui cho mình, mỗi khi đầu óc cảm thấy nặng nề thì hãy làm điều gì đó vui vẻ như ngắm mây trời, hát hò để giảm stress.

Cuộc sống hiện tại vui vẻ, lạc quan hơn, anh đã tìm được một người để bầu bạn chưa? 

Có chứ. Cũng có vài cô gái làm tôi rung động, tôi cũng đang tìm hiểu. Tôi cho phép cuộc đời mà, có thêm người bạn nữa cũng là niềm vui. 

Những lúc chưa có tiền bạc thì tôi không dám nghĩ đến điều đó. Còn giờ tôi may mắn có chút kinh tế, cũng có ít tiền để rủ bạn đi uống nước. Một người bạn để thân thiết rồi nếu sau này hợp nhau thì mình tiến xa hơn.

 Chàng chăn bò VN nổi danh thế giới: Từ chối diễn show 30 triệu, muốn dành thứ tốt nhất cho vợ tương lai - Ảnh 5.

Cô gái như thế nào sẽ làm anh Y Tiết rung động?

Tôi thích một người bạn cùng hoàn cảnh, hiểu mình, hợp tính nết với mình. Tôi không thích những người có điều kiện quá, vì cuộc đời khác biệt nhau thì khó hiểu nhau lắm.

Anh có dự định lập gia đình thời gian tới?

Có chứ nhưng hiện tại tôi cũng đang cố gắng tìm đam mê để kiếm thêm thu nhập. Nếu có cơ hội, đủ tài chính thì tôi cưới vợ thôi. 

Anh có bao giờ nghĩ về đám cưới trong tương lai?

Có chứ. Tôi thích nhìn bạn gái mình mặc váy cưới lắm. Tôi muốn bạn gái mình mặc đồ cưới thật đẹp vì đám cưới chỉ có một lần mà. Tôi muốn dành những gì tốt nhất cho người vợ tương lai của mình, muốn cô ấy tận hưởng hết những khoảnh khắc hạnh phúc đó.

Về con cái thì sao?

Tôi thích chơi với trẻ con lắm, chọc tụi nói cười mình cũng cười theo. Nếu lấy vợ, tôi thích đẻ 2 đứa thôi. Nếu có nhiều tiền thì tôi thích có 4 đứa, có nhiều con để dạy dỗ, chăm sóc. Sau này con lớn lại chăm sóc cho mình.

 Chàng chăn bò VN nổi danh thế giới: Từ chối diễn show 30 triệu, muốn dành thứ tốt nhất cho vợ tương lai - Ảnh 6.

Ước mơ lớn nhất của anh Y Tiết hiện tại là gì?

Tôi muốn được làm việc bằng đam mê của mình. Truyền cảm hứng để mọi người biết yêu thương nhau và vui vẻ, yêu đời hơn.

Sau đó tạo ra kinh tế để có cuộc sống ổn định, có ngôi nhà nhỏ ở quê, sống an nhàn bên gia đình.

Tôi bị viêm phổi mãn tính nên không “đứt" hẳn nhưng bệnh hay “trái gió trở trời”. Mục đích kiếm tiền lớn nhất của tôi cũng là để chữa bệnh sao cho ổn rồi sau này có sức khỏe để đi làm. Chứ giờ sức khỏe như thế này tôi chỉ biết tới đâu hay tới đó.

Chữa bệnh có thể phải mất 1 năm, chi phí tầm vài chục triệu hoặc trăm triệu. Tiền không giải quyết được tất cả nhưng tôi nghĩ cũng đỡ đỡ, kéo dài thời gian.

Tôi biết cuộc đời mình ngắn ngủi nên phải sống sao cho vui vẻ, để nhỡ sau này có sao thì cũng không hối tiếc.

Cảm ơn anh vì cuộc trò chuyện!

Mai Anh

Cùng chuyên mục
XEM