Cậu bé bán cá trở thành tỷ phú giàu nhất Philippines: Vẫn lái chiếc Toyota đời cũ, xây cả nghìn ngôi nhà nhưng không có văn phòng làm việc

13/08/2020 07:26 AM | Kinh doanh

Thay vì những văn phòng sang trọng, ông trùm sở hữu 5,6 tỷ USD này thường ngồi trong các quán cà phê để làm việc.

Đi lên từ một đứa trẻ nghèo khó bán hải sản ở chợ, giờ đây tuy đã trở thành người giàu nhất Philippines, nhà tài phiệt Manny Villar vẫn có một cuộc sống vô cùng khiêm tốn.

Câu chuyện làm giàu từ hai bàn tay trắng của ông đã trở thành cảm hứng và động lực cho nhiều bạn trẻ Philippines muốn dấn thân vào con đường kinh doanh. Ông là nhà sáng lập tập đoàn Villar đồng thời là chủ tịch điều hành Starmalls và Vista Land & Landscapes.

Starmalls là một trong những nhà điều hành trung tâm thương mại lớn nhất Philippines trong khi Vista Land & Landscapes là đơn vị xây dựng nhà cửa lớn nhất quốc gia này.

Cậu bé bán cá trở thành tỷ phú giàu nhất Philippines: Vẫn lái chiếc Toyota đời cũ, xây cả nghìn ngôi nhà nhưng không có văn phòng làm việc - Ảnh 1.

Ông Manny (trái) và Jack Ma.

Ngoài kinh doanh, Manny còn dùng sự giàu có của mình để giúp thay đổi quê hương. Ông từng giữ chức Thượng nghị sĩ trong 12 năm đến năm 2013 và là chủ tịch Đảng Nacionalista. Thậm chí, ông còn là ứng cử viên Tổng thống năm 2010.

Trong danh sách những người giàu nhất Philippines năm nay của tạp chí Forbes, ông Manny vẫn đứng vị trí đầu tiên. Ông cũng là một trong những tỷ phú hiếm hoi có tài sản không bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Mặc dù sở hữu khối tài sản 5,6 tỷ USD nhưng Manny không sống xa hoa như một số tỷ phú khác. Lối sống khiêm tốn của ông được thể hiện qua những điều dưới đây:

Không có văn phòng làm việc

Đối với một doanh nhân đã xây dựng hàng nghìn ngôi nhà và tòa nhà cao tầng như Manny, mọi người sẽ nghĩ rằng nơi làm việc của ông cũng rất sang trọng. Tuy nhiên, trên thực tế, vị tỷ phú này lại không thực sự có văn phòng!

Là chủ sở hữu của Coffee Project, một chuỗi gồm 40 chi nhánh, ông thường xuyên sử dụng các cửa hàng của hãng làm "văn phòng di động". Ông trùm kinh doanh tin rằng chỉ cần điện thoại thông minh và kết nối internet ổn định, ông có thể giải quyết ổn thỏa mọi công việc.

Cậu bé bán cá trở thành tỷ phú giàu nhất Philippines: Vẫn lái chiếc Toyota đời cũ, xây cả nghìn ngôi nhà nhưng không có văn phòng làm việc - Ảnh 2.

Ông Manny thường ngồi làm việc ở quán cà phê.

Hoàn cảnh nghèo khó

Manny sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ông là đứa con lớn thứ hai trong số 9 anh chị em. Từ năm 6 tuổi, ông đã phụ giúp mẹ bán hải sản ở chợ. Ngay cả khi đã lấy bằng cử nhân và thạc sĩ, ông vẫn kiếm sống bằng nghề buôn bán tôm cá. Có lẽ chính vì xuất thân trong cảnh nghèo khó và lao động từ nhỏ để kiếm sống nên ông luôn trân trọng giá trị của đồng tiền và không bao giờ tiêu xài hoang phí.

Vẫn lái xe Toyota thay vì xe sang

Trong khi không ít tỷ phú khác trên khắp thế giới có thú vui sưu tập xe hơi như một cách để thể hiện sự giàu có và thành công của mình, Manny và gia đình ông vẫn rất hài lòng với việc sử dụng những chiếc ô tô đời cũ, bình thường.

Hai người con trai của ông, Paolo và Mark thậm chí còn không sở hữu chiếc ô tô nào cho đến khi học xong đại học. Người cha siêu giàu của họ không muốn để các con sở hữu thứ gì quá dễ dàng, chính vì vậy, để mua ô tô, họ đã phải vay nợ.

Không sở hữu máy bay riêng, vẫn ngồi ghế hạng thương gia

Với khối tài sản khổng lồ, Manny có thể sở hữu những chiếc máy bay riêng để phục vụ nhu cầu di chuyển của mình. Thế nhưng ông lại không làm như vậy. Bất ngờ hơn là ông còn không ngồi ghế hạng nhất khi đi máy bay. Có vẻ như tỷ phú tự thân này không quá quan trọng việc ngồi ghế hạng gì và hoàn toàn hài lòng với việc bay hạng thương gia.

T.H

Cùng chuyên mục
XEM