Cảnh tượng náo nhiệt chưa từng có ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, bến Bạch Đằng chờ đại lễ 30/4

30/04/2025 08:00 AM | Sống

Người dân từ khắp nơi đổ về khu vực trung tâm TPHCM chờ đón hoạt động chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Cảnh tượng chưa từng có ghi nhận tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và bến Bạch Đằng. Người dân ngồi kín mặt đường, xếp hàng ngay ngắn từ sớm để theo dõi các màn trình diễn nghệ thuật tối 29/4, kết hợp chờ theo dõi màn bắn đại bác và diễu binh quy mô lớn sáng 30/4.

Cảnh tượng náo nhiệt chưa từng có ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, bến Bạch Đằng chờ đại lễ 30/4- Ảnh 1.

Từ chiều 29/4, lưu lượng xe từ Hàm Nghi đổ ra trục Tôn Đức Thắng tăng cao. Trong ngày làm việc cuối trước kỳ nghỉ lễ 30/4 dài 5 ngày, lượng phương tiện di chuyển dày đặc. Lượng người đổ về bến Bạch Đằng, nơi sẽ diễn ra các nghi thức bắn đại bác và trình diễn không quân sáng 30/4 ngày càng nhiều.

Cảnh tượng náo nhiệt chưa từng có ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, bến Bạch Đằng chờ đại lễ 30/4- Ảnh 2.

Cảnh tượng náo nhiệt chưa từng có ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, bến Bạch Đằng chờ đại lễ 30/4- Ảnh 3.

Lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường điều tiết tại khu vực giao nhiều tuyến đường lớn xoay quanh Công trường Mê Linh . Người dân từ nhiều quận đổ về trung tâm chào đón lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào chiều 29/4.
Cảnh tượng náo nhiệt chưa từng có ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, bến Bạch Đằng chờ đại lễ 30/4- Ảnh 4.

Cảnh tượng náo nhiệt chưa từng có ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, bến Bạch Đằng chờ đại lễ 30/4- Ảnh 5.

Cảnh tượng náo nhiệt chưa từng có ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, bến Bạch Đằng chờ đại lễ 30/4- Ảnh 6.

Khu vực giao thông hướng ra bến Bạch Đằng giờ tan tầm.

Cảnh tượng náo nhiệt chưa từng có ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, bến Bạch Đằng chờ đại lễ 30/4- Ảnh 7.

Cảnh tượng náo nhiệt chưa từng có ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, bến Bạch Đằng chờ đại lễ 30/4- Ảnh 8.

Người dân chọn thức xuyên đêm chờ xem diễu binh sáng 30/4, họ di chuyển bằng ôtô, taxi công nghệ. Không khí buổi tối đầu tuần náo nhiệt, lượng xe đông đúc liên tục đổ về bến Bạch Đằng tạo ra cảnh tượng chưa từng có.

Cảnh tượng náo nhiệt chưa từng có ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, bến Bạch Đằng chờ đại lễ 30/4- Ảnh 9.

Nhiều gia đình mặc áo in hình cờ đỏ sao vàng, tay cầm cờ Tổ quốc đi bộ về hướng bến Bạch Đằng, dọc sông Bạch Đằng. Người dân háo hức trước sự kiện trọng đại của cả nước.

Cảnh tượng náo nhiệt chưa từng có ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, bến Bạch Đằng chờ đại lễ 30/4- Ảnh 10.

Tính đến 19h, dòng người đổ về khu vực bến Bạch Đằng, đoạn Công trường Mê Linh, hướng nhìn ra sông Sài Gòn ngày càng đông đúc.

Cảnh tượng náo nhiệt chưa từng có ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, bến Bạch Đằng chờ đại lễ 30/4- Ảnh 11.

Phần lớn khu vực này kín chỗ, không thể chen chân. Người dân chuẩn bị bạt, lương thực, dụng cụ chụp ảnh cần thiết cho lễ diễu binh, diễu hành và bắn đại bác hoành tráng diễn ra sáng 30/4.

Cảnh tượng náo nhiệt chưa từng có ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, bến Bạch Đằng chờ đại lễ 30/4- Ảnh 12.

Cảnh tượng náo nhiệt chưa từng có ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, bến Bạch Đằng chờ đại lễ 30/4- Ảnh 13.

Dịch vụ ăn uống nở rộ phục vụ người dân thức xuyên đêm chờ đến lễ diễu binh.

Cảnh tượng náo nhiệt chưa từng có ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, bến Bạch Đằng chờ đại lễ 30/4- Ảnh 14.

Tại tuyến đường Lê Lợi, đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Nguyễn Huệ, các hướng đi chính quanh khu vực phố đi bộ chật kín người. Khu vực trang trí ánh sáng, bán hàng lưu niệm và dòng người di chuyển chậm rãi tạo không khí náo nhiệt mùa lễ hội.

Cảnh tượng náo nhiệt chưa từng có ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, bến Bạch Đằng chờ đại lễ 30/4- Ảnh 15.

Dòng người kéo dài dọc hai bên vỉa hè từ đầu phố đi bộ Nguyễn Huệ. Nhiều người mặc áo cờ đỏ sao vàng, tay cầm cờ Tổ quốc, chuẩn bị theo dõi chương trình nghệ thuật ánh sáng hiếm có.

Cảnh tượng náo nhiệt chưa từng có ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, bến Bạch Đằng chờ đại lễ 30/4- Ảnh 16.

Cảnh tượng náo nhiệt chưa từng có ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, bến Bạch Đằng chờ đại lễ 30/4- Ảnh 17.

Người dân ngồi kín mặt đường, xếp thành từng hàng dài ngay ngắn. Giao thông quanh khu vực được phong tỏa, tạo điều kiện cho người dân theo dõi trình diễn ánh sáng trực tiếp từ mặt tiền tòa nhà. Người dân phủ kín khu vực quảng trường, hướng ánh nhìn về UBND TPHCM - trình chiếu nội dung lịch sử bằng công nghệ 3D mapping tạo cảnh tượng chưa từng có.

Cảnh tượng náo nhiệt chưa từng có ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, bến Bạch Đằng chờ đại lễ 30/4- Ảnh 18.

Từng nhóm gia đình ngồi chen sát nhau trước tòa nhà. Nhiều người mang theo quạt tay, nước uống, giữ vị trí từ sớm để thưởng thức trọn vẹn chương trình.

Cảnh tượng náo nhiệt chưa từng có ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, bến Bạch Đằng chờ đại lễ 30/4- Ảnh 19.

Màn trình diễn mapping 3D có sự tham gia của đoàn nghệ thuật từ Pháp, Bỉ, Singapore. Việt Nam đảm nhiệm màn trình diễn chính, tái hiện hành trình dựng nước, giữ nước từ thời Hùng Vương đến thời đại Hồ Chí Minh.

Cảnh tượng náo nhiệt chưa từng có ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, bến Bạch Đằng chờ đại lễ 30/4- Ảnh 20.

Cảnh tượng náo nhiệt chưa từng có ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, bến Bạch Đằng chờ đại lễ 30/4- Ảnh 21.

Nhiều hoạt cảnh lịch sử chiếu trên mặt tiền UBND TP.HCM. Phân cảnh rực rỡ thể hiện truyền thống yêu nước, đấu tranh giải phóng dân tộc, kết hợp với hình ảnh hiện đại thể hiện tinh thần tự hào và khát vọng phát triển.

Nhóm PV

Cùng chuyên mục
XEM