img

Hoà cùng khí xuân tươi mới, tổ ấm của doanh nhân Lưu Nga - Founder Elise cũng rộn ràng với những bản nhạc Tết thân quen, ngập tràn sắc đỏ tươi vui với các góc Tết ấm nồng và cành đào huyền bung nở đón lộc. Chậm rãi đãi khách đường xa một tách trà đượm hương và những món mứt quả tinh tế, câu chuyện của chủ và khách trở nên thân tình hơn. Cùng chị “ôn cố tri tân”, chúng tôi mới thấy, trong người phụ nữ hiện đại và đầy năng lượng này là một nữ tính rất dịu dàng và niềm yêu tha thiết với ngày Tết truyền thống của dân tộc.

Cái Tết "dung dị" của doanh nhân Lưu Nga - Founder Elise: Làm tất niên thiết đãi bạn bè từ 23 Tết, chưa năm nào không lo cho hơn 2000 nhân viên cái Tết đủ đầy - Ảnh 1.

Dù bao nhiêu tuổi chăng nữa, tôi vẫn mong Tết lắm. Với tôi, ngày Tết không thể thiếu một cành đào thắm đỏ nơi vườn nhà và những chồi lộc non phơi phới, cũng như không thể nào thiếu được những bữa tiệc tất niên đầm ấm, khi gia đình, bạn bè cùng sum vầy, quây quần bên nhau. Năm nào cũng vậy, tôi thường dành rất nhiều thời gian và tâm huyết để chuẩn bị một buổi đoàn viên đặc biệt dành cho gia đình, bạn bè, đây cũng là dịp để tri ân những mình yêu thương và yêu thương mình.

Tết đến với tôi rất sớm, từ 23 tháng Chạp, nhà tôi ngày nào cũng là tiệc, ngày nào tôi cũng mời rất nhiều bạn bè, khách khứa tới gặp gỡ và tham dự những bữa tối thân tình. Mỗi một buổi tiệc được chuẩn bị theo phong cách riêng, tuỳ theo sở thích, tính cách của từng vị khách, để họ luôn cảm thấy ấm cúng, gần gũi, thân quen. Nhưng dù có theo concept nào đi nữa, thì những cành đào, cành mai, câu đối đỏ, bữa cơm nhà với bánh chưng, bánh dày, dưa món… đều là những thức quà dung dị, đượm vị ngày xuân không thể thiếu. Mỗi năm, mỗi mùa xuân với tôi lại là một câu chuyện khác nhau. Có năm tôi nấu bánh chưng, mời mọi người đến cùng quây quần gói bánh; năm khác, tôi lại làm mâm cơm Tết truyền thống để mọi người cùng ngồi với nhau, ôn lại một năm đã qua… Bởi thế, mỗi dịp Tết đều là một kỉ niệm đặc biệt.

Cái Tết "dung dị" của doanh nhân Lưu Nga - Founder Elise: Làm tất niên thiết đãi bạn bè từ 23 Tết, chưa năm nào không lo cho hơn 2000 nhân viên cái Tết đủ đầy - Ảnh 2.

Những ngày này cũng là dịp để bày tỏ tình cảm, sự tri ân với những người mình trân quý. Bởi vậy, bên cạnh những bữa tiệc tất niên thân mật, tôi còn tự tay chuẩn bị nhiều món quà đặc biệt để gửi tặng những vị khách đến chơi nhà. Đó có thể là những món ăn mang đậm phong vị quê hương như cá bống kho hay chả nem gói bằng loại ram rất giòn… Những món quà giản dị, mộc mạc thôi nhưng chứa đựng cả tấm chân tình và sự chỉn chu của người tặng.

Cái Tết "dung dị" của doanh nhân Lưu Nga - Founder Elise: Làm tất niên thiết đãi bạn bè từ 23 Tết, chưa năm nào không lo cho hơn 2000 nhân viên cái Tết đủ đầy - Ảnh 3.

Cũng bởi rất yêu và thấu hiểu tầm quan trọng của ngày Tết đoàn viên nên trong hơn một thập niên thành lập, hơn 2000 nhân viên của Elise luôn được đón những cái Tết đủ đầy, trọn vẹn. Tôi tự hào rằng Elise là một trong số ít thương hiệu thời trang đã tổ chức tiệc cuối năm hoành tráng, vui vẻ, tràn ngập yêu thương cho mọi thành viên của mình. Đây không những là dấu ấn đáng nhớ của Elise mà còn thể hiện tình cảm, lòng biết ơn của tôi gửi tới nhân viên và đối tác. Elise với tôi là một gia đình lớn và tôi luôn muốn mang tới cho gia đình thứ 2 này những điều tốt đẹp, chân tình như với chính gia đình nhỏ của mình. Mùa Tết nào của Elise cũng tràn đầy cảm xúc và những ấn tượng đáng nhớ.

Cái Tết "dung dị" của doanh nhân Lưu Nga - Founder Elise: Làm tất niên thiết đãi bạn bè từ 23 Tết, chưa năm nào không lo cho hơn 2000 nhân viên cái Tết đủ đầy - Ảnh 4.

Cái Tết "dung dị" của doanh nhân Lưu Nga - Founder Elise: Làm tất niên thiết đãi bạn bè từ 23 Tết, chưa năm nào không lo cho hơn 2000 nhân viên cái Tết đủ đầy - Ảnh 5.

Tôi yêu Tết lắm! Tôi luôn có cảm giác chưa đến Tết đã sợ Tết lại qua đi. Tôi hào hứng, trân quý và cảm nhận từng khoảnh khắc của mùa Tết. Bởi dư vị Tết mỗi năm một khác, mùa Tết này qua đi sẽ chẳng bao giờ có lại.

Cái Tết "dung dị" của doanh nhân Lưu Nga - Founder Elise: Làm tất niên thiết đãi bạn bè từ 23 Tết, chưa năm nào không lo cho hơn 2000 nhân viên cái Tết đủ đầy - Ảnh 6.

Tôi sợ nhất là mất đi những nét cổ truyền của ngày Tết. Năm nào tôi cũng tự mình tới tận nhà vườn để chọn mua đào, mua quất cho gia đình và cho công ty. Trong những ngày này, tôi cũng thích “lượn phố” bằng xe máy như bao bà nội trợ khác, để ngắm nhìn thật gần không khí náo nức của ngày Tết, để được thoải mái “hít hà” dư vị của mùa xuân. Và hơn nữa, đi xe máy thì “bình dân” hơn và có thể mua được đào, quất với giá phải chăng, không bị mua đắt!

Mùng 2 Tết năm nào tôi cũng về quê Hà Tĩnh để thắp hương tiên tổ rồi đi quanh làng xóm để chúc Tết và mừng tuổi cho mọi người. Tôi lớn lên ở một vùng quê nghèo, nên đến tận bây giờ vẫn còn rất nhiều gia đình khó khăn. Mỗi dịp xuân về, tôi lại ghé thăm họ, san sẻ một chút “lộc đầu năm” để ai ai cũng có một cái Tết vui vẻ hơn, vơi bớt những toan lo và chào đón năm mới với nhiều điều may mắn.

Cái Tết "dung dị" của doanh nhân Lưu Nga - Founder Elise: Làm tất niên thiết đãi bạn bè từ 23 Tết, chưa năm nào không lo cho hơn 2000 nhân viên cái Tết đủ đầy - Ảnh 7.

Hạnh phúc là cho đi. Với tôi, sự san sẻ, mang lại niềm vui, sự ấm áp cho người khác cũng chính là tạo nên những kí ức đẹp cho mình. Bởi vậy, Tết với tôi luôn đặc biệt, luôn đáng nhớ. Trong ngày đặc biệt này, tôi thích được đón giao thừa trong tổ ấm của mình, bên cạnh những người thân yêu, trân quý. Tết nào tôi cũng gói bánh chưng, cúng ông Công ông Táo, làm cơm cúng tất niên, giao thừa, 3 ngày Tết với đầy đủ các món ăn truyền thống. Đó mới là không khí Tết thực sự, khi cả gia đình cùng chung tay chuẩn bị đón Tết, cũng là dịp tưởng nhớ ông bà, tổ tiên và nhắc nhở các thế hệ sau không được quên đi văn hoá, gốc gác của mình. Trong năm có 365 ngày thì khoảnh khắc đặc biệt nhất là giao thừa. Đó là thời khắc thiêng liêng khi đất trời giao hoà, khi những cảm thức của con người được trở về với tiên tổ, để tưởng như những lớp người đã khuất vẫn luôn bao dung, chở che cho các thế hệ sau này. Bởi đó mà người với người sống với nhau nhân ái hơn, hiền hoà hơn, sẵn sàng bỏ qua những chuyện cũ để hân hoan đón chào năm mới an lành, may mắn.

Cái Tết "dung dị" của doanh nhân Lưu Nga - Founder Elise: Làm tất niên thiết đãi bạn bè từ 23 Tết, chưa năm nào không lo cho hơn 2000 nhân viên cái Tết đủ đầy - Ảnh 8.

Nhiều người than thở: “Tết bây giờ sao áp lực quá”. Dù người giàu hay nghèo, áp lực của ngày Tết là do mình tạo ra. Nếu mình xem ngày Tết là ngày sum họp, tri ân, gói gọn là những tình cảm với những người thân yêu, thì sẽ không có áp lực mà chỉ có sự chờ đón. Một cái Tết an yên, trọn vẹn, hạnh phúc là khi mình đặt cảm xúc của mình vào đó.

Ngày nay, khi kinh tế, đời sống đều khấm khá, phát triển, thì điều lo ngại nhất không còn là những thiếu thốn về vật chất, mà là sự nhạt nhoà của xúc cảm, sự phai phôi của đời sống tinh thần. Khi mọi thứ đều trở nên dễ dàng, chỉ cần một cuộc điện thoại cũng có thể sắp xếp xong mọi việc, từ trang trí tới quà cáp giá trị cho mọi người, thì tinh thần của ngày Tết dường như cũng không còn đậm nét. Mọi người không còn háo hức, chờ mong Tết như xưa. Nhớ lại thuở hàn vi, những ngày còn là sinh viên Đại học, cái Tết của tôi lúc ấy chỉ là một bộ quần áo mới, một vé tàu để về quê, ấy đã là niềm hạnh phúc to lớn.

Cái Tết "dung dị" của doanh nhân Lưu Nga - Founder Elise: Làm tất niên thiết đãi bạn bè từ 23 Tết, chưa năm nào không lo cho hơn 2000 nhân viên cái Tết đủ đầy - Ảnh 9.

Sau này, khi đã trải qua nhiều thăng trầm, tôi nhận ra rằng, Tết hay cảm giác về hạnh phúc không phụ thuộc vào điều kiện mình có mà phụ thuộc vào thái độ của chính mình. Không phải cứ giàu có, tài giỏi thì mới hạnh phúc; mà hạnh phúc chính là sự khát khao. Tình yêu với Tết truyền thống hay tình yêu với cuộc sống của tôi rất nhẹ nhàng. Tôi yêu cái Đẹp ẩn chứa trong những điều giản dị chứ không phải bề ngoài hào nhoáng, bắt mắt. Tôi thường hồi tưởng về những cái Tết xưa, khi mọi người cùng gắn bó bên nhau, chia sẻ, yêu thương và vun đắp. Tết đến, xuân về là khi được xúng xính trong tấm áo mẹ mới may, được hân hoan nhận những đồng tiền lẻ mừng tuổi nhỏ xinh của họ hàng. Chính những ấn tượng đó đã theo tôi trên suốt chặng đường đời, để cho tới bây giờ, tôi vẫn chào đón, mong ngóng Tết với niềm vui thuần khiết như trẻ nhỏ.

Dù có điều kiện hơn bao nhiêu so với trước đây, thì với tôi, Tết vẫn nguyên vẹn, đơn giản và nhẹ nhàng như vậy. Tôi vẫn tự tay chuẩn bị những mâm cơm, những món quà trao tặng tới gia đình, bè bạn. 

Cái Tết "dung dị" của doanh nhân Lưu Nga - Founder Elise: Làm tất niên thiết đãi bạn bè từ 23 Tết, chưa năm nào không lo cho hơn 2000 nhân viên cái Tết đủ đầy - Ảnh 10.


Hoàng Tuyết Mai
Hà Mĩ
Nguyễn An Đông
Minh Ngu ệt

 

Đời sống Pháp luật