Buổi họp lớp đang vui vẻ, khi thức ăn được dọn ra, 18 người đứng dậy đi về: Chuyện gì đã xảy ra?

12/08/2024 11:05 AM | Sống

Buổi họp lớp ban đầu vốn rất vui vẻ nhưng lại có kết quả thật "trái ngang".

Bài chia sẻ của một tác giả sau khi được đăng tải trên Toutiao (MXH Trung Quốc) đã thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.

***

Không biết từ bao giờ, thái độ của mọi người đối với các buổi họp lớp đã thay đổi nhiều đến vậy. Ban đầu, chúng ta cho rằng mọi người cùng tụ họp lại để ăn một bữa cơm vui vẻ với nhau sẽ rất vui, có thể thoải mái chia sẻ áp lực cuộc sống mà mình đã trải qua trong những năm qua, nói về cuộc sống gần đây, về gia đình và sự nghiệp. Khung cảnh này khiến mọi người cảm thấy hào hứng.

Tuy nhiên, hiện nay trong mắt nhiều người bạn, họp lớp dường như đã trở thành một buổi tiệc so sánh và ganh đua lẫn nhau, hoặc là cơ hội để kết giao, làm quen và lấy lòng người khác. Những bạn học có điều kiện sống tương tự nhau sẽ so sánh lương, gia đình hoặc sự nghiệp. Còn một số bạn khác chỉ tập trung lấy lòng, làm quen những bạn có điều kiện tốt hơn. Những điều phức tạp này thực sự khiến mọi người cảm thấy “đau đầu”. 

Điều này đã dẫn đến việc nhiều người nghe đến họp lớp liền tìm đủ cách từ chối. Điển hình như buổi họp lớp này, những người bạn đã tập trung lại bên một bàn ăn, kết quả là vừa mới bày đồ ăn lên bàn, chưa kịp ăn thì có người đã lần lượt rời khỏi bàn, cuối cùng làm cho chủ nhà hàng phải bật cười. Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Buổi họp lớp đang vui vẻ, khi thức ăn được dọn ra, 18 người đứng dậy đi về: Chuyện gì đã xảy ra?- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

2 ngày trước, anh Lưu nhận được cuộc điện thoại từ lớp trưởng cũ, nói rằng sắp đến lễ rồi, mọi người đã tốt nghiệp lâu như vậy, muốn tụ tập lại một lần. Khi vừa nhận được cuộc điện thoại, anh Lưu cảm thấy khá bối rối, đã lâu rồi chú không gặp lại bạn học, mọi người cũng không có liên lạc gì với nhau, bao nhiêu năm qua có rất nhiều người có thể nói là “bặt vô âm tín” rồi.

Những năm qua, anh giữ mối quan hệ khá tốt với lớp trưởng cũ, dù sao thì gia đình hai người cũng quen biết nhau, lúc nhỏ họ cũng lớn lên cùng nhau, bây giờ vẫn là bạn thân thiết. Nghe lớp trưởng nói vậy, anh Lưu nể mặt bạn, nên đã đồng ý tham gia. Vừa đồng ý xong thì nghe lớp trưởng nói từ đầu dây bên kia: "Anh Lưu à, vẫn là anh nể mặt tôi, tôi đã gọi điện cho mấy người rồi, họ đều nói là bận việc, việc này việc kia, tôi thấy chắc là họ không muốn đến đâu!". 

Nghe lớp trưởng nói vậy, anh Lưu tất nhiên hiểu được, nếu không phải lớp trưởng gọi điện, anh cũng không đồng ý tham gia. Đã nhận lời rồi, thì ngày họp lớp chắc chắn sẽ phải đi.

Lớp của anh Lưu hồi đi học có tổng cộng 45 người, nhưng lần này họp lớp chỉ có 18 người đến họp lớp, chưa được một nửa. Tốt nghiệp gần 20 năm, anh Lưu trong khoảng thời gian này không liên lạc với nhiều bạn học cũ, việc mọi người có thể tụ tập lại trên cùng một bàn ăn cũng là một duyên phận, nên việc trò chuyện, trao đổi với nhau cũng là điều hay.

Buổi họp lớp đang vui vẻ, khi thức ăn được dọn ra, 18 người đứng dậy đi về: Chuyện gì đã xảy ra?- Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Kết quả là, mới trò chuyện được vài câu, anh Lưu đã cảm thấy buổi tiệc này có chút không như mong đợi. Đây vốn dĩ là một buổi họp mặt để bạn bè cùng ôn lại kỷ niệm và trò chuyện về cuộc sống, nhưng dần dần lại trở thành một dịp để so sánh và lấy lòng nhau. Về mặt này, anh Lưu rất không thích, có lẽ do khả năng giao tiếp xã hội của anh còn hạn chế, mỗi khi có tiệc tùng ở công ty, anh thường chỉ ngồi một lúc rồi vội vã rời đi.

Tuy nhiên, vì tình cảm giữa các bạn học với nhau, anh Lưu cũng ngại không dám rời đi sớm. Ngồi đó, cảm thấy rất nhàm chán, anh thực sự không muốn tham gia vào các cuộc thảo luận giữa các bạn học. Vì thế, anh nói với lớp trưởng: “Hay là chúng ta mở rượu trước đi, dù đồ ăn chưa lên, nhưng nhâm nhi vài ly, chắc sẽ vui vẻ hơn, phải không?”. Thực ra, anh Lưu thấy chán quá nên muốn uống vài ly.

Lớp trưởng thấy đề nghị này không tồi, nên đã mở 2 thùng rượu đã chuẩn bị sẵn. 2 thùng rượu này là do anh Lưu và lớp trưởng phải chạy đến mấy nơi mới mua được. Đây là loại rượu mà lớp trưởng rất yêu thích và thấy rất phù hợp để sử dụng trong dịp này. Anh Lưu thấy với loại rượu này, những người bạn có tửu lượng không cao cũng có thể uống được vài ly, phù hợp cho việc nâng ly trò chuyện cùng bạn bè trên bàn tiệc.

Buổi họp lớp đang vui vẻ, khi thức ăn được dọn ra, 18 người đứng dậy đi về: Chuyện gì đã xảy ra?- Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Anh Lưu cho biết, các bạn học cũ thích uống loại rượu này. Không ngờ khi uống rượu vào, một vài bạn học đã hơi "quá chén", nói nhiều câu không hay và xảy ra cãi vã kịch liệt, dẫn đến buổi họp lớp không vui vẻ và kết thúc sớm. Nhân viên phục vụ vừa bưng món ăn lên bàn thì đã thấy tất cả mọi người lần lượt rời đi.

Ông chủ nhà hàng nhìn thấy cảnh tượng này, liền cười rồi nói với các nhân viên: "Hôm nay nhà hàng của chúng ta gặp chuyện lạ rồi, bảo đầu bếp không cần làm các món còn lại nữa, mấy người này thật thú vị, gọi món mà chưa ăn đã đi!".

Theo Toutiao

Minh Nguyệt

Cùng chuyên mục
XEM