Bản sắc Việt trong thiết kế hiện đại của nữ kiến trúc sư khiến người xem bất ngờ
Trong hai ngày 26 - 27/7 vừa qua, triển lãm “Tui – Sắc màu cuộc sống” của kiến trúc sư Naomi Thủy Nguyễn đã mở cửa tự do tại TP.HCM, thu hút hàng trăm sinh viên và bạn trẻ yêu nghệ thuật đến tham quan, trải nghiệm.
Triển lãm mang đến một trải nghiệm nghệ thuật đa giác quan, nơi người xem không chỉ nhìn mà còn được chạm, cảm nhận chất liệu và lắng nghe những câu chuyện đằng sau từng thiết kế. Các tác phẩm nội thất do KTS Naomi Thủy Nguyễn sáng tạo gây ấn tượng bởi kiểu dáng phá cách, không tuân theo các khuôn mẫu quen thuộc. Từ những chiếc bàn có phom dáng lạ mắt đến các vật dụng sử dụng chất liệu truyền thống như ren, lụa, thêu tay – tất cả đều phản ánh một cách làm nghề đầy tâm huyết và giàu bản sắc.
KTS Naomi Thủy Nguyễn
Sinh viên Trịnh Ngọc Bảo Châu (Trường Đại học Văn Lang) chia sẻ: “Triển lãm này hoàn toàn khác biệt với những gì em từng trải nghiệm. Những thiết kế của cô Naomi mang một ‘chất riêng’, vượt xa kiến thức lý thuyết được học trong trường.” Trong khi đó, Đỗ Tuấn Nguyên – học sinh cấp 3 nuôi ước mơ theo ngành kiến trúc – bày tỏ sự ngưỡng mộ với cách mà KTS Naomi lồng ghép bản sắc Việt Nam vào các thiết kế hiện đại, khiến anh cảm thấy “được truyền cảm hứng mạnh mẽ để kể chuyện Việt bằng ngôn ngữ thiết kế”.
Bên cạnh giới trẻ, triển lãm cũng đón tiếp nhiều khách mời là giới chuyên môn và những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, thiết kế nội thất. KTS Tất Nguyễn đánh giá cao khả năng “thiết kế bằng cảm xúc” của Naomi Thủy Nguyễn – điều được thể hiện rõ qua chiều sâu tinh tế trong từng sản phẩm. Theo ông, đây là kết quả của một nền tảng sống phong phú và chỉ số EQ cao – điều không thể thiếu với người làm sáng tạo.
Doanh nhân Dương Quốc Nam – người có nhiều năm hoạt động trong ngành nội thất cao cấp – nhận định rằng các tác phẩm của Naomi Thủy Nguyễn giống như những câu chuyện nghệ thuật được dệt nên từ ký ức, trải nghiệm và sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. “Tôi mong các tác phẩm này sẽ được mang ra quốc tế để thế giới biết đến tài năng của người Việt”, anh chia sẻ.
Ở góc nhìn thời trang, nhà thiết kế Hà Linh Thư ấn tượng với sự đối lập tinh tế giữa chất liệu cứng và mềm, giữa đường nét mạnh mẽ và các chi tiết uốn lượn đầy nữ tính – tạo nên dấu ấn cá nhân sâu sắc và tư duy thiết kế đa chiều của KTS Naomi Thủy Nguyễn.
Chú thích ảnh
Kết thúc sau hai ngày tổ chức, triển lãm “Tui – Sắc màu cuộc sống” đã để lại dư âm đẹp trong lòng người xem. Không chỉ là dịp kỷ niệm 30 năm hành trình sáng tạo của nữ kiến trúc sư, triển lãm còn truyền đi thông điệp rõ ràng: Thiết kế có thể hiện đại và mang hơi thở quốc tế, nhưng điều quan trọng nhất là phải bắt nguồn từ sự thấu hiểu và trân trọng bản sắc của chính mình.