img
Anh chăn bò đếm số So Y Tiết: “Sau này cưới vợ, tôi muốn cô ấy đẻ cho mình càng đông con thì càng vui” - Ảnh 1.

"Chàng trai chăn bò nổi tiếng thế giới" là danh xưng mà giới trẻ dành cho So Y Tiết (SN 1988, trú huyện Vân Canh, Bình Định). Bằng một cách thần kỳ nào đó, những clip ngồi hát vu vơ tập đếm số bằng tiếng Anh trong lúc chăn bò của anh chàng mang hai dòng máu Chăm và Ba Na này lại "nổi như cồn", vượt khỏi biên giới quốc gia và trở thành hiện tượng mạng phủ sóng toàn cầu.

Thậm chí, kiểu hát ngây ngô, chân chất của Y Tiết đã khiến nhiều ngôi sao "siêu bự" của Hollywood phải "phát cuồng" và nhiệt tình "lăng-xê" miễn phí trên trang cá nhân có hàng chục triệu người theo dõi.

Cụ thể, trên Instagram, sau khi trang WorldStarHipHop đăng tải đoạn video tập đếm hài hước của Soytiet, nam rapper Snoop Dogg đã chia sẻ đến 2 lần đoạn clip này về tài khoản mạng xã hội với hơn 42 triệu lượt theo dõi, đồng thời tag tên Soytiet dưới bài đăng của mình.

Không chỉ có Snoop Dogg, nam ca sĩ Chris Brown cũng thích thú chia sẻ lại đoạn clip của chàng trai chăn bò Việt, kèm theo caption: "Bạn đã xem đoạn video điên rồ này bao nhiêu lần?".

Mới đây nhất, cả Rihanna và Cardi B đều "triệu hồi" So Y Tiết trên Instagram "chục triệu" follower của họ vì nhớ... bài ca đếm số của anh giữa lúc chờ đợi kết quả bầu cử chính thức từ nước Mỹ.

Anh chăn bò đếm số So Y Tiết: “Sau này cưới vợ, tôi muốn cô ấy đẻ cho mình càng đông con thì càng vui” - Ảnh 3.

"Vi diệu" hơn khi vừa qua, So Y Tiết còn có màn "kết hợp" thú vị với nam nghệ sĩ từng nhận nhiều giải thưởng âm nhạc lớn, trong ca khúc Number Song (From 41 to 49). Theo đó, phần đếm số độc đáo của anh chàng chăn bò ở Bình Định đã được phối lại trên nền nhạc bắt tai cùng lời rap của nam rapper đình đám Wiz Khalifa. Tác phẩm này hiện cũng tạo nên trào lưu nhảy theo trên các mạng xã hội như Instagram và TikTok.

Ngay cả đội bóng đá nổi tiếng Manchester City cũng "bắt trend" đăng tải lại clip Y Tiết đang hát đếm đến số 60, 61, 62, 63, 64,... và hài hước cho rằng anh chàng này đã "tiên đoán" trước điểm số của CLB.

Về thăm lại So Y Tiết vào những ngày đầu năm mới 2021, chúng tôi lại được gặp anh chàng có ngoại hình khá "dị", trên môi luôn toe toét nụ cười hài hước, khoe hàm răng khấp khểnh cái còn cái mất. Tranh thủ lúc đàn bò đang "say cỏ", anh chàng 32 tuổi nhưng chỉ nặng 31 kg này đã có những chia sẻ với PV về hành trình "nổi tiếng" đầy bất ngờ của mình.

Anh chăn bò đếm số So Y Tiết: “Sau này cưới vợ, tôi muốn cô ấy đẻ cho mình càng đông con thì càng vui” - Ảnh 4.

Nào, chàng trai Y Tiết nổi tiếng vậy rồi vẫn đi chăn bò sao?

So Y Tiết: Dù có "nổi" ra khỏi... vũ trụ thì tôi vẫn đi chăn bò thôi, đây là công việc chính của tôi mà. Chỉ khi nào có show đi hát thì tôi mới nhờ đồng nghiệp... chăn hộ thôi.

Chăn bò thú vị mà! Nhờ chăn bò mà tôi vô tình sáng chế được ca khúc đếm số làm thay đổi cuộc đời mình. Tôi cũng thường quay những cảnh lao động thường ngày của mình và đồng nghiệp trong lúc chăn bò, rồi đăng lên mạng. Nhiều fan thích lắm đó!

Anh chăn bò đếm số So Y Tiết: “Sau này cưới vợ, tôi muốn cô ấy đẻ cho mình càng đông con thì càng vui” - Ảnh 5.

Nghe nói, anh từng nhận được nhiều lời mời tham gia các gameshow trong và ngoài nước với giá 20 - 30 triệu, nhưng đã từ chối?

So Y Tiết: Tôi chỉ là anh chăn bò chứ không phải nghệ sĩ. Tôi chỉ muốn hát và làm những gì mình thích cho vui vậy thôi chứ giờ lên sân khấu, tivi thì đâu biết làm cái gì, nói cái gì chứ?

Tôi thích một cuộc sống bình yên chứ không thích sự bon chen. Hơn nữa, tôi cũng chưa bao giờ đi nước ngoài, thậm chí bây giờ còn chưa rành các thủ tục để đi máy bay nữa, tự nhiên nhận lời qua nước ngoài rủi không may bị lạc thì biết phải làm sao? (cười).

Anh chăn bò đếm số So Y Tiết: “Sau này cưới vợ, tôi muốn cô ấy đẻ cho mình càng đông con thì càng vui” - Ảnh 6.

Nhưng đó là số tiền khá lớn, anh không tiếc ư?

So Y Tiết: 20 - 30 triệu là số tiền rất lớn mà chắc tôi phải chăn bò thuê mấy năm trời mới dành dụm được. Nhưng tôi xem như những lời mời đó chưa hề có, đơn giản vậy thôi nên tôi không tiếc lắm.

Nếu như là chương trình thực tế và hợp gu thì tôi sẽ tham gia để chia sẻ một cách chân thực về cuộc sống, con người của mình.

Bỗng dưng nổi tiếng, cuộc sống của Y Tiết có bị đảo lộn không?

So Y Tiết: Ban đầu tôi cũng thấy ngợp lắm, nhưng rồi cũng quen dần. Đi đâu người ta cũng hỏi có phải anh là chàng trai chăn bò hát đếm số đây không. Thậm chí, tôi bịt khẩu trang, trùm kỹ lắm rồi mà cũng có người nhận ra, còn lại xin chụp ảnh cùng, khiến tôi rất bối rối nhưng cũng rất vui.

May mắn ập đến với tôi cứ như đang mơ vậy. Tôi có được những khoản thu nhập mà trước đây nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Có cơ hội được lần đầu ra Thủ đô Hà Nội, rồi vào Sài Gòn. Được gặp gỡ thần tượng là anh Bo Đan Trường, được lên tivi và còn được tặng cả máy ảnh xịn để quay clip nữa, nhưng đến giờ tôi vẫn chưa biết dùng.

Anh chăn bò đếm số So Y Tiết: “Sau này cưới vợ, tôi muốn cô ấy đẻ cho mình càng đông con thì càng vui” - Ảnh 7.

Có khi nào Y Tiết lo sợ sau 1 giấc ngủ dậy, mình sẽ "đánh mất" sự nổi tiếng không?

So Y Tiết: Những gì tôi có được đều nhờ sự may mắn và ủng hộ của mọi người, nên nếu không còn được khán giả ủng hộ nữa thì cũng buồn chứ, nhưng chắc không sao đâu. Lúc đó, tôi vẫn đi chăn bò và tận hưởng những niềm vui xung quanh. Xem những gì được trải qua trong thời gian qua là một giấc mơ đẹp vậy thôi.

Anh chăn bò đếm số So Y Tiết: “Sau này cưới vợ, tôi muốn cô ấy đẻ cho mình càng đông con thì càng vui” - Ảnh 8.

Tôi khá tò mò về quy trình Y Tiết sản xuất ra những clip thu hút đến vậy?

So Y Tiết: Tôi không quay clip theo một quy trình nào cả. Hằng ngày tôi làm gì thì quay lại cái đó thôi. Ví dụ, tôi đi chăn bò thì quay cảnh chăn bò, chơi đá bóng với tụi con nít trong xóm thì quay đá bóng, có sao thì quay y vậy chứ cũng không có gì phức tạp hết.

Cứ sáng đi chăn bò là tôi mang theo điện thoại quay clip. Đến chiều tối lùa đàn bò về nhốt, ăn cơm và tắm rửa xong là tôi bắt đầu ngồi dựng lại những gì mà mình đã quay được trong hôm nay thành phim rồi đăng lên mạng, chỉ đơn giản vậy thôi.

Facebook của Y Tiết đã nhận được tick xanh, TikTok có 1,5 triệu Follower, Instagram cũng gần 700 nghìn fan, còn YouTube hơn 500 nghìn sub. Nhiều người đồn đoán, Y Tiết bây giờ kiếm tiền "khủng" lắm?

So Y Tiết: Có nhiều người theo dõi trên TikTok và Instagram thật, nhưng hiện tôi chưa thể kiếm ra tiền từ 2 cái này. Còn YouTube thì cách đây vài tháng cũng đã được bật chức năng kiếm tiền. Lúc đó, tôi vui mừng đến mức mấy đêm không ngủ được luôn. Nhưng nếu so sánh với những kênh YouTube lớn khác thì hiện vlog của tôi "thường" lắm. Nói là doanh thu không nhiều nhưng cũng đủ để tôi sống "no ấm" hơn trước.

Anh chăn bò đếm số So Y Tiết: “Sau này cưới vợ, tôi muốn cô ấy đẻ cho mình càng đông con thì càng vui” - Ảnh 10.

Y Tiết chia sẻ, trong ký ức mơ hồ còn sót lại, tuổi thơ của mình là chuỗi ngày mẹ quằn quại vì bị căn bệnh lao phổi hành hạ, còn cha thì nghiện rượu, không lo làm ăn… Năm Y Tiết 6 tuổi, do không tiền thuốc thang, lại thường xuyên bị chồng đánh đập, mẹ anh đã ra đi mãi mãi, bỏ lại 2 đứa con thơ ở cùng người cha chìm trong men rượu. Từ đó, cha dẫn Y Tiết cùng em gái rời khỏi làng, lang thang ăn xin khắp nơi.

Sau nhiều năm phiêu bạc, cha Y Tiết qua đời vì ung thư phổi. Thấy hai anh em đáng thương nên bác Y Tiết đem anh về nuôi, còn em gái được dì nhận chăm sóc. Nhưng do quá nghèo, chẳng đủ tiền cho Y Tiết ăn học nên khoảng một năm sau, bác Y Tiết đã làm hồ sơ xin đưa anh vào trại mồ côi để có thể biết "con chữ".

Ở cô nhi viện, được học chữ, học nghề nhưng sức khỏe Tiết cứ yếu dần. Đến năm lớp 6, Tiết phát bệnh lao phổi, thường xuyên khó thở, ho ra máu và nhiều lần phải cấp cứu. Sức khỏe suy kiệt dần nên dù rất ham học nhưng đến lớp 8, anh đành ngậm ngùi nghỉ giữa chừng.

Anh chăn bò đếm số So Y Tiết: “Sau này cưới vợ, tôi muốn cô ấy đẻ cho mình càng đông con thì càng vui” - Ảnh 11.

Đây cũng là quãng thời gian Tiết phải thường xuyên sống một mình trong bệnh viện. Anh tâm sự, mình rất sợ sự cô đơn. Nỗi sợ "một mình" này đã ám ảnh anh trong suốt thời thơ ấu.

Sự nổi tiếng giúp anh kiếm được những khoản thu nhập mà trước đây nằm mơ cũng không bao giờ dám nghĩ tới. Nó cũng giúp anh thực hiện hóa mong ước xây tặng cho gia đình dì dượng một khu nhà vệ sinh sạch sẽ.

Nghe nói anh còn nhận được "đơn đặt hàng" hát sinh nhật?

So Y Tiết: Khoảng 3 tháng nay, tôi nhận được lời mời hát tặng sinh nhật, họp mặt cho người nước ngoài. Có tuần tôi nhận được 2, 3 đơn đặt hàng nhưng cũng có tuần không được show nào.

Mỗi lần hát livestream bài đếm số hay chúc mừng sinh nhật bằng tiếng Anh, tôi được mấy bạn nước ngoài trả công khoảng 1 đến 1,5 triệu đồng.

Anh đã làm gì với số tiền kiếm được trong thời gian qua?

So Y Tiết: Tôi xây nhà vệ sinh to nhất xóm. Nhà vệ sinh tôi xây tốn hết gần 30 triệu đồng luôn, đây là số tiền mà tôi đã kiếm được trong suốt 1 năm nổi tiếng. Cũng là món quà tôi dành tặng cho gia đình dì dượng, người đã nuôi dưỡng tôi.

Anh chăn bò đếm số So Y Tiết: “Sau này cưới vợ, tôi muốn cô ấy đẻ cho mình càng đông con thì càng vui” - Ảnh 13.

Nổi tiếng thường sẽ đi kèm với tai tiếng. Trong thời gian qua, có khi nào Y Tiết nhận được những bình luận tiêu cực?

So Y Tiết: Cũng có vài người bình luận bảo tôi giả tạo, diễn trò để câu view này nọ.

Anh chăn bò đếm số So Y Tiết: “Sau này cưới vợ, tôi muốn cô ấy đẻ cho mình càng đông con thì càng vui” - Ảnh 14.

Rồi anh đối mặt với nó thế nào?

So Y Tiết: Tôi cũng không biết giải thích sao để họ hiểu cả. Thôi thì cuộc sống mà, có người này người kia nên tôi thấy cũng bình thường. Tôi tiếp thu, chấp nhận và lấy đó làm động lực để cố gắng.

Rồi thỉnh thoảng có người yêu mến gửi quà, quần áo, có khi là vài bịch sữa, bánh kẹo cho tôi nữa. Những trường hợp đó cũng ít thôi nhưng khiến tôi rất vui và xúc động.

Những sóng gió cuộc đời liên tiếp ập đến nhưng sao Y Tiết vẫn luôn giữ được nụ cười lạc quan?

Anh chăn bò đếm số So Y Tiết: “Sau này cưới vợ, tôi muốn cô ấy đẻ cho mình càng đông con thì càng vui” - Ảnh 15.

So Y Tiết: Khi tôi 6 tuổi thì mẹ chết vì lao phổi, còn cha thì suốt ngày uống rượu, bắt hai anh em tôi đi ăn xin. Ít lâu sau thì ông ấy cũng chết vì ung thư phổi, tôi vào trại mồ côi sống. Đến lớp 5 thì tôi cũng bị căn bệnh này, ho ra máu luôn.

Những lúc nằm trên giường bệnh, tôi tủi thân và sợ mình không còn cơ hội để sống tiếp nữa… Hồi đó, chỉ hi vọng ông trời cho sống đến năm 30 tuổi là may rồi, ngờ đâu "tà tà", đau ốm mãi mà hiện tôi đã được 32 tuổi rồi (cười).

Có lần đau nặng, phải thở oxy, lúc tỉnh lại thấy mình còn sống, tôi mừng lắm. Từ đó, tôi nghĩ cuộc sống mà, không biết ngày mai ra sao, thôi thì cứ sống trọn vẹn cho hết ngày hôm nay cái đã. Rồi, tôi cố gắng tự tìm niềm vui mỗi ngày bằng việc nghe nhạc, ca hát. Tôi cũng tập cười nhiều hơn mỗi khi có thể. Vui thì tôi cười, mà buồn thì tôi… cũng cười để cho đỡ buồn.

Anh chăn bò đếm số So Y Tiết: “Sau này cưới vợ, tôi muốn cô ấy đẻ cho mình càng đông con thì càng vui” - Ảnh 16.

Vậy, ca hát có phải niềm đam mê lớn nhất của Y Tiết?

So Y Tiết: Đúng vậy, âm nhạc đã khiến cuộc đời tôi hồi sinh. Cuộc sống của tôi có nhiều nỗi buồn nên tôi thường nghe nhạc sôi động. Những lúc chán nản, âm nhạc lại giúp tôi cảm thấy yêu đời hơn.

Anh chăn bò đếm số So Y Tiết: “Sau này cưới vợ, tôi muốn cô ấy đẻ cho mình càng đông con thì càng vui” - Ảnh 17.

Anh tự nhận định về giọng hát của mình như thế nào?

So Y Tiết: Tôi chỉ hát theo bản năng thôi. Mỗi khi nghe nhạc thấy thích ca khúc nào thì tôi lại nghêu ngao hát lại trong lúc rảnh rỗi. Hằng ngày, tôi tự tạo niềm vui cho mình bằng cách vừa chăn bò, vừa ngắm mây trời và hát hò.

Tôi còn lên mạng học nhảy nữa, nhảy cũng là cách giúp tôi quên đi những buồn phiền trong cuộc sống.

Đã bao giờ anh nghĩ đến việc phát hành 1 sản phẩm âm nhạc chuyên nghiệp chưa?

So Y Tiết: Thích lắm chứ! Nếu có cơ hội, tôi muốn thử được kết hợp với một nghệ sĩ  nào đó. Ca khúc đó có thể có giai điệu vui vui giống bài hát đếm số chẳng hạn, chứ nếu nặng về ca từ thì chắc tôi chưa làm được. Sau đó, tôi sẽ nhờ ai đó thu âm giúp rồi ra mắt MV. Bài hát sẽ lấy đề tài tích cực, giúp mọi người giải tỏa căng thẳng, áp lực và mệt mỏi trong cuộc sống.

Tôi thấy Y Tiết hay hát tiếng Anh và thường dùng nhiều caption bằng tiếng Anh trên mạng?

So Y Tiết: Đúng vậy. Do hầu hết fan là người nước ngoài nên thời gian qua tôi cố gắng dùng 100% tiếng Anh cho các caption trên TikTok và Instagram của mình.

Anh chăn bò đếm số So Y Tiết: “Sau này cưới vợ, tôi muốn cô ấy đẻ cho mình càng đông con thì càng vui” - Ảnh 18.

Tại sao anh lại giỏi tiếng Anh như vậy?

So Y Tiết: Thật ra học hết lớp 7 tôi nghỉ rồi đi chăn bò đến giờ luôn. Tôi chỉ biết nói một số từ tiếng Anh chào hỏi đơn giản và đếm số từ 1 đến 100 thôi. Còn khoảng 90% từ lời bài hát, status và trả lời bình luận lại fan nước ngoài tôi đều phải nhờ đến Google dịch.

Anh chăn bò đếm số So Y Tiết: “Sau này cưới vợ, tôi muốn cô ấy đẻ cho mình càng đông con thì càng vui” - Ảnh 19.

Mới đây, anh vừa đăng ảnh chụp cùng 1 cô gái lạ. Có phải anh đã tìm được một nửa kia của mình?

So Y Tiết: Chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu. Tôi đã kể hết với người ta về hoàn cảnh của mình và nhận lại sự đồng cảm của cô ấy. Chúng tôi nghèo nhưng có sự cố gắng và sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Cô ấy sẽ trở thành một phần quan trọng trong cuộc hành trình này.

Vậy anh dự định khi nào sẽ tổ chức đám cưới?

So Y Tiết: Tôi cũng chưa biết nữa, có thể 2, 3 năm nữa. Tôi sẽ cố gắng kiếm đủ tiền để tổ chức một đám cưới nhỏ. Tôi thích được ngắm cô ấy khoác lên mình chiếc váy cô dâu đẹp nhất. Tôi muốn dành những gì tốt nhất cho người vợ tương lai và con cái của mình nữa.

Về con cái thì sao?

Anh chăn bò đếm số So Y Tiết: “Sau này cưới vợ, tôi muốn cô ấy đẻ cho mình càng đông con thì càng vui” - Ảnh 20.

So Y Tiết: Tôi thích chơi đùa với con nít lắm, làm trò chọc tụi trẻ cười tôi cũng vui theo. Sau này cưới vợ, tôi muốn vợ đẻ cho mình càng đông con thì càng vui, có thể là 3, 4 đứa chẳng hạn. Nhưng cũng xem điều kiện kinh tế thế nào đã, chứ đẻ nhiều mà không có tiền nuôi thì tội tụi nó lắm.

Anh chăn bò đếm số So Y Tiết: “Sau này cưới vợ, tôi muốn cô ấy đẻ cho mình càng đông con thì càng vui” - Ảnh 21.

Dự định trong tương lai của Y Tiết là gì?

So Y Tiết: Tôi bị bệnh lao phổi, tuy không "đứt" hẳn nhưng bệnh hay “trái gió trở trời”. Do đó, tôi cũng không dám nghĩ đến cái gì lâu dài, không dám hoạch định kế hoạch 5, 10 năm, mà chỉ biết tới đâu hay tới đó.

Còn giờ thì tôi chỉ muốn kiếm được tiền từ khả năng hát, nhảy và quay vlog của mình, để mua thuốc, chữa bệnh, hi vọng sức khỏe sẽ tốt hơn và kéo dài được thời gian.

Rồi nếu có đủ tiền, tôi sẽ xây ngôi nhà nhỏ, cưới vợ, sinh con và phụng dưỡng, báo hiếu cho dì dượng. Tôi cũng muốn có điều kiện để có thể giúp đỡ cho “biệt đội chăn bò”, vì đa số họ cũng có hoàn cảnh rất đáng thương.

Xa hơn xíu là tôi hi vọng những clip của mình sẽ có thể truyền cảm hứng, mang lại niềm vui cho nhiều người sau một ngày làm việc cực khổ, sống yêu đời hơn. Tôi biết cuộc đời mình ngắn ngủi nên phải sống sao cho thật vui vẻ nhất, để nhỡ sau này có sao thì cũng không hối tiếc!

Cảm ơn So Y Tiết về cuộc trò chuyện!

WeChoice Awards - Giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức, với mong muốn tôn vinh những con người, kể những câu chuyện truyền cảm hứng nhất, những sự kiện, sản phẩm và công trình có ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng - đã quay trở lại với thông điệp mới: Diệu Kỳ Việt Nam.

Từ ngày 13/1/2021, cổng bình chọn của WeChoice Awards 2020 đã chính thức mở.

Hiện nay, Soytiet đang là đề cử có mặt trong hạng mục Nhân Vật Truyền Cảm Hứng của WeChoice Awards. Nếu thấy ấn tượng với những hoạt động của Soytiet trong năm vừa qua, truy cập wechoice.vn để bình chọn ngay hôm nay!


Hà Nam
Hà Nam
Toran
20/01/2021

wechoice