img
Ăn Tết xa nhà, cũng không tệ lắm nhỉ! - Ảnh 1.

Có rất nhiều lí do để trả lời cho câu hỏi này. Nhưng mà có lẽ sau câu trả lời, chẳng ai kìm lòng được mà không vô thức thở dài.

Tết với đa số chúng ta, chính là được về nhà. Về với vòng tay yêu thương của gia đình, về với sự ấm áp của cảm giác được quây quần, sum họp. Niềm vui ấy tròn trịa và đủ đầy như 1 cái ôm ấp áp, như mâm cơm nóng hổi trong đêm giao thừa.

Không ai muốn một mình trong những ngày đầu năm mới. Không ai muốn lủi thủi trong cái không khí mùa xuân rộn ràng. Không ai muốn đơn độc khi tất cả mọi người đều hạnh phúc bên cạnh những người mình yêu thương

Nhưng…

Có vô số cái nhưng… nên rất nhiều người vẫn không có được chốn về an yên để về trong những người cuối năm.

Tết không ở cạnh người thân, chắc chắn là rất buồn

Nhưng rồi, ai cũng nhận ra là ta có thể góp nhặt niềm vui từ những điều nhỏ bé quanh mình.

Tết mà, ai cũng rộng lòng, rộng vòng tay cho bất kì ai. Kể cả khi ta là những người xa lạ thì Tết - bằng 1 cách diệu kì nào đó, vẫn kết nối chúng ta bằng một sợi dây yêu thương vô hình.

Khi ai đó trao ta một nhành mai, và ta nhận lại cả một mùa xuân rực rỡ

Khi người hàng xóm vốn kiệm lời tặng ta một chiếc bánh chưng, giữa thành phố xa lạ này, nó còn quý giá hơn mâm cao cỗ đầy

Một nụ cười từ những người xa lạ, vẫn xoa dịu và làm tim ta ấm áp ngọn lửa của niềm yêu thương.

Ăn Tết xa nhà, cũng không tệ lắm nhỉ! - Ảnh 2.
Ăn Tết xa nhà, cũng không tệ lắm nhỉ! - Ảnh 3.
Ăn Tết xa nhà, cũng không tệ lắm nhỉ! - Ảnh 4.
Ăn Tết xa nhà, cũng không tệ lắm nhỉ! - Ảnh 5.
Ăn Tết xa nhà, cũng không tệ lắm nhỉ! - Ảnh 6.
Ăn Tết xa nhà, cũng không tệ lắm nhỉ! - Ảnh 7.
Ăn Tết xa nhà, cũng không tệ lắm nhỉ! - Ảnh 8.
Ăn Tết xa nhà, cũng không tệ lắm nhỉ! - Ảnh 9.
Ăn Tết xa nhà, cũng không tệ lắm nhỉ! - Ảnh 10.
Ăn Tết xa nhà, cũng không tệ lắm nhỉ! - Ảnh 11.
Ăn Tết xa nhà, cũng không tệ lắm nhỉ! - Ảnh 12.
Ăn Tết xa nhà, cũng không tệ lắm nhỉ! - Ảnh 13.
Nấm
Killien Huỳnh - KAA Studio
Vũ Tuấn Anh, Killien Huỳnh - KAA Studio
Q.

Trí thức trẻ