58 "chiến binh" áo blouse trắng của Hải Phòng, Bình Định có mặt tại tâm dịch Đà Nẵng: "Chúng tôi đã sẵn sàng!"

07/08/2020 08:10 AM | Xã hội

58 y bác sĩ tình nguyện của TP Hải Phòng và tỉnh Bình Định đã có mặt tại Đà Nẵng và sẵn sàng nhận nhiệm vụ tham gia điều trị cho bệnh nhân Covid-19. Họ cùng một quyết tâm, khi nào Đà Nẵng hết dịch mới trở về.

Chiều 6/8, 2 đoàn y bác sĩ của TP Hải Phòng và tỉnh Bình Định đã đặt chân đến Đà Nẵng để chuẩn bị nhận nhiệm vụ cùng với các y bác sĩ Đà Nẵng tham gia chống dịch Covid-19.

Dự kiến, trong sáng mai, các tình nguyện viên áo blouse trắng này sẽ đến các bệnh viện đang bị phong tỏa và bệnh viện dã chiến để trực tiếp tham gia điều trị cho các bệnh nhân.

58 chiến binh áo blouse trắng của Hải Phòng, Bình Định có mặt tại tâm dịch Đà Nẵng: Chúng tôi đã sẵn sàng! - Ảnh 1.

Y bác sĩ tỉnh Bình Định đến Đà Nẵng chiều 6/8.

Trao đổi với PV, Bác sĩ Đặng Tuấn Hải, Khoa Ngoại Tiết niệu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, đoàn Bình Định có 25 y bác sĩ tham gia đợt tình nguyện lần này. Các y bác sĩ phần lớn là người trẻ, tham gia các hoạt động Đoàn, chưa có gia đình và đầy nhiệt huyết.

"Chúng tôi đến để hỗ trợ người dân, hỗ trợ Đà Nẵng và hỗ trợ nhân lực y tế với một mong muốn Đà Nẵng sẽ sớm dập dịch. Chúng tôi đi với một tâm thế quyết tâm và khi nào thành phố này hết dịch mới trở về", bác sĩ Hải khẳng định.

Được biết, trước khi lên đường đến tâm dịch, đoàn y bác sĩ Bình Định đã được ngành y tế tỉnh tập huấn kỹ về công tác điều trị, chăm sóc cho người bệnh Covid-19. Khi đến Đà Nẵng, đoàn sẽ được Bộ Y tế tập huấn thêm một lần nữa trước khi nhận nhiệm vụ trực tiếp.

58 chiến binh áo blouse trắng của Hải Phòng, Bình Định có mặt tại tâm dịch Đà Nẵng: Chúng tôi đã sẵn sàng! - Ảnh 2.

Các y bác sĩ đến Đà Nẵng với quyết tâm "khi nào hết dịch mới về".

58 chiến binh áo blouse trắng của Hải Phòng, Bình Định có mặt tại tâm dịch Đà Nẵng: Chúng tôi đã sẵn sàng! - Ảnh 3.

Đoàn y bác sĩ mang theo cả mỳ tôm.

Cùng tâm trạng, đoàn y bác sĩ TP Hải Phòng gồm 33 người cũng đã đến Đà Nẵng. Theo điều dưỡng Bùi Thị Nhàn (SN 1985, công tác tại Bệnh viện Việt Tiệp), cả đoàn có rất ít thời gian để chuẩn bị trước khi lên đường. Khi có công văn của lãnh đạo bệnh viện, điều dưỡng Nhàn ngay lập tức đã gọi điện cho chồng để nói về quyết định đi Đà Nẵng.

"Tôi bảo rằng, chồng ơi em xung phong đi Đà Nẵng nhé. Chồng tôi không ngần ngại bảo rằng, ừ em cứ đi đi, mọi việc ở nhà đã có anh lo. Thế là tôi đăng ký lên đường đi ngay", điều dưỡng Nhàn, chia sẻ.

58 chiến binh áo blouse trắng của Hải Phòng, Bình Định có mặt tại tâm dịch Đà Nẵng: Chúng tôi đã sẵn sàng! - Ảnh 4.

Chiều 6/8, đại diện UBND TP Hải Phòng trao tặng 5 tỷ đồng và 200.000 khẩu trang y tế để hỗ trợ TP Đà Nẵng.

Điều dưỡng Nhàn cho biết thêm, lúc rời Hải Phòng, tâm trạng của các y bác sĩ đều rất háo hức và cùng một quyết tâm, sẽ kề vai sát cánh với các đồng nghiệp Đà Nẵng dập dịch.

"Xác định ngày trở về có khi còn rất lâu nhưng chúng tôi không ngần ngại. Sẵn sàng vào Đà Nẵng, sẵn sàng vào tâm dịch, sẵn sàng phục vụ tại bệnh viện dã chiến, sẵn sàng chăm sóc cho bệnh nhân Covid-19…", điều dưỡng Nhàn, trải lòng.

Trước đó, ngày 4/8, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã gửi công văn cho đến TP Hải Phòng và tỉnh Bình Định, mong 2 địa phương này hỗ trợ về nhân lực ngành y cho cuộc chiến chống Covid-19 ở Đà Nẵng.

58 chiến binh áo blouse trắng của Hải Phòng, Bình Định có mặt tại tâm dịch Đà Nẵng: Chúng tôi đã sẵn sàng! - Ảnh 5.

Y bác sĩ tỉnh Đình Định và Hải Phòng thể hiện quyết tâm cùng Đà Nẵng đến hết dịch mới trở về.

Ngay sau khi nhận được thư "cầu viện", lãnh đạo 2 tỉnh thành Bình Định và Hải Phòng đã lập tức viện trợ và cử đoàn y bác sĩ lên đường vào hỗ trợ Đà Nẵng.

Ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết, rất xúc động trước tình cảm của các tỉnh hỗ trợ thành phố trong lúc khó khăn này. "Hơn lúc nào hết, chúng tôi rất cần sự quan tâm của các địa phương và các anh chị y bác sĩ của TP Hải Phòng, Bình Định cũng đã đến hỗ trợ kịp thời cho Đà Nẵng", ông Chinh nói.

HÀ NAM

Cùng chuyên mục
XEM