35 tuổi, dù đạt mục tiêu nghỉ hưu sớm nhưng điều tôi đau đáu nhất vẫn là "giá như mình đã đối xử với tiền bạc tử tế hơn"

01/06/2024 09:00 AM | Sống

Triệu phú tự thân này khẳng định đây là điều khiến ông hối hận nhất trên hành trình chinh phục mục tiêu nghỉ hưu sớm.

35 tuổi, dù đạt mục tiêu nghỉ hưu sớm nhưng điều tôi đau đáu nhất vẫn là "giá như mình đã đối xử với tiền bạc tử tế hơn"- Ảnh 1.

Nhiều người nghĩ rằng các triệu phú sẽ chẳng bao giờ cảm thấy hối hận về bất cứ điều gì liên quan tới tiền bạc, đơn giản bởi họ giàu. Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn ngược lại. Phần lớn tất cả người giàu nói chung đều hối hận về ít nhất 1 điều liên quan tới tiền bạc.

Steve Adcock - Tác giả cuốn sách Millionaire Habits (Thói quen triệu phú), đồng thời là người thành công nghỉ hưu sớm ở tuổi 35, chính là minh chứng cho lời khẳng định phía trên.

Năm 2016, khi sở hữu khoản đầu tư 900.000 USD và mức lợi nhuận tối thiểu ước tính đạt hơn 1 triệu USD, Steve Adcock đã thành công đạt mục tiêu nghỉ hưu sớm. Hiện nay, giá trị tài sản ròng của Steve Adcock rơi vào khoảng 1,3 triệu USD.

35 tuổi, dù đạt mục tiêu nghỉ hưu sớm nhưng điều tôi đau đáu nhất vẫn là "giá như mình đã đối xử với tiền bạc tử tế hơn"- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Sau 8 năm nghỉ hưu, tận hưởng cuộc sống tự do, hạnh phúc bên gia đình, tác giả cuốn sách Thói quen triệu phú vẫn ước rằng ông đã có một thái độ khác với tiền bạc, cụ thể hơn là việc chi tiêu, tiết kiệm và đầu tư.

1 - Không nỗ lực tiết kiệm ở mức tối đa

Giống như nhiều người trẻ khác ở độ tuổi 20, Steve Adcock cũng đi làm kiếm tiền và đặt mục tiêu tiết kiệm 10% thu nhập. Tỷ lệ này được đánh giá là lý tưởng để một người hình thành thói quen dành dụm, chắt chiu. Steve Adcock hiểu và tin điều đó.

Điều khiến ông hối hận chính là việc duy trì tỷ lệ tiết kiệm này trong thời gian dài, khoảng hơn nửa thập kỷ.

“Thực tế là tôi đã có thể tiết kiệm được nhiều hơn khi tôi còn độc thân, nhưng tôi đã không làm như vậy. Tôi rất hối hận vì đã để bản thân rơi vào trạng thái hài lòng quá mức với bản thân. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ mình có tiết kiệm, vậy là được rồi.

Nếu tôi tăng tỷ lệ tiết kiệm, tôi sẽ có nhiều tiền hơn để đầu tư và tôi có thể đã giàu hơn nhiều so với bây giờ” - Steve Adcock chia sẻ.

2 - Chi tiêu quá tằn tiện đến mức chẳng thể hưởng thụ cuộc sống

Năm 2014, Steve Adcock cuối cùng cũng có thể tăng tỷ lệ tiết kiệm, sau khi lấy vợ. Cả hai đồng lòng đặt mục tiêu nghỉ hưu sớm. Bởi thế với họ, không điều gì quan trọng hơn là tiết kiệm.

35 tuổi, dù đạt mục tiêu nghỉ hưu sớm nhưng điều tôi đau đáu nhất vẫn là "giá như mình đã đối xử với tiền bạc tử tế hơn"- Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên đến giờ này, việc quá tiết kiệm cũng lại khiến Steve Adcock cảm thấy hối hận.

Ở thời điểm năm 2014, thu nhập 1 tháng của Steve Adcock và vợ là 220.000 USD - Một con số trên cả lý tưởng với phần lớn người Mỹ. Nhưng với mục tiêu nghỉ hưu sớm nhất có thể, cặp đôi dành khoảng 70% thu nhập để dồn vào tiết kiệm và đầu tư vào quỹ hưu trí.

Để có thể chi tiêu trong khoảng 30% thu nhập thu nhập hàng tháng, Steve Adcock cho biết: “Chúng tôi thực sự đã sống như thể mình đang là sinh viên và hoàn toàn không tận hưởng bất cứ điều gì.

Thời mới kết hôn, vợ chồng tôi vẫn ở ghép với những người khác để giảm chi phí thuê nhà. Tiền ăn hay cả tiền di chuyển, điện thoại cũng cắt giảm ở mức tối đa. Chúng tôi thường xuyên săn đồ giảm giá, thường là thực phẩm sắp hết hạn ở siêu thị để giảm chi phí mua thực phẩm.

Nếu được quay trở lại thời điểm 10 năm trước, có lẽ chúng tôi sẽ không chi tiêu khắt khe như vậy. Đương nhiên việc ấy cũng phần nào giúp chúng tôi thành công nghỉ hưu sớm, nhưng nó vẫn để lại chút nuối tiếc vì tiền có thể kiếm lại, còn thời gian và trải nghiệm tuổi trẻ thì không”.

Theo CNBC

Theo Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
XEM